Mẹ Huyền My viết "tâm thư" sau thất bại của con gái tại Miss Grand International 2017

Pa Dun,
Chia sẻ

Theo bà Lan Phương, Huyền My đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, mẹ Á hậu Huyền My, bà Trần Lan Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân bức "tâm thư" gửi tới con gái và truyền thông, fan hâm mộ sau cuộc thi Miss Grand International 2017.

Bà Lan Phương cho biết, thay mặt con gái bà gửi lời cảm ơn tới khán giả và BTC chương trình đã giúp đỡ Huyền My trong suốt thời gian thi tại Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017.

Mẹ Huyền My viết tâm thư sau thất bại của con gái tại Miss Grand International 2017 - Ảnh 1.

Mẹ của Á hậu Huyền My cũng gửi lời cám ơn tới các nhà thiết kế thời trang, makeup... đã hỗ trợ Huyền My trong suốt cuộc thi.

Theo bà Huyền My đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình là thí sinh đại diện nước chủ nhà lọt vào top 10. Bà cũng gửi lời cảm ơn những lời ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để My có thể nhìn vào để hoàn thiện mình tốt hơn.

Mẹ Huyền My viết tâm thư sau thất bại của con gái tại Miss Grand International 2017 - Ảnh 2.

Gia đình Huyền My.

Theo bà Lan Phương, mọi thứ với Huyền My giờ mới đang bắt đầu nên những lời góp ý của mọi người đều là động lực giúp My bước tiếp trên con đường tương lai thênh thang.

Bà cũng tiết lộ rằng trong những ngày này Huyền My rất dễ xúc động nên bà thường động viên rằng: "Con hãy hít thật sâu và giấu cảm xúc vì mẹ và gia đình yêu con, những người bạn và fan của con yêu con vì con đã làm tốt nhất những gì có thể, con hãy bước tiếp những bước đi của mình với tất cả niềm tự hào".

Nội dung tâm thư của mẹ Huyền My:

Cảm xúc thì rất nhiều, đan xen lẫn lộn nhau và có cả niềm hạnh phúc, đầu tiên mình cảm ơn các NTK trong và ngoài nước đã hỗ trợ em My rất nhiều trong cuộc thi, các make up và làm tóc trong cuộc thi đã hỗ trợ em, các thầy dạy tiếng anh và thể hình, ê kíp đã giúp em hoàn thành clip giới thiệu Việt Nam để nộp cho ban tổ chức.

Các anh chị nhà báo đã ưu ái cho em, gia đình, bạn bè và các fan đã ủng hộ em hết mình và đặc biệt là ban tổ chức cuộc thi đã tốn nhiều công sức để giúp cuộc thi kết thúc 1 cách trọn vẹn, mình cảm ơn tất cả những lời khen đã là nguồn động lực lớn cho em My để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Là thí sinh đại diện nước chủ nhà lọt vào top 10. Mình cảm ơn những lời ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để em My có thể nhìn vào để hoàn thiện mình tốt hơn.

Tất cả chỉ mới bắt đầu, tương lai còn đang ở phía trước, tất cả các cánh cửa đang rộng mở ra đối với em My nên những ý kiến đóng góp sẽ là động lực để em rút kinh nghiệm bản thân và vững bước tiếp trên con đường tương lai thênh thang của mình.

Mình rất vui vì điều đó.

Khi ta còn trẻ đây mới chỉ là sự khởi đầu để tiến tới những cái đích khác, là 1 người mẹ mình tin là bạn My đã có 1 kế hoạch cho riêng mình và mình luôn ủng hộ bạn ý, nên trong những ngày vừa qua đôi khi bạn My có hơi xúc động 1 tý mình lại nói nhỏ với bạn: Con hãy hít thật sâu và giấu cảm xúc vì mẹ và gia đình yêu con, những người bạn và fan của con yêu con vì con đã làm tốt nhất những gì có thể, con hãy bước tiếp những bước đi của mình với tất cả niềm tự hào con.

Chia sẻ