Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại

Bài ảnh: Thiên Kim - Minh Anh,
Chia sẻ

Ngay sau khi nghe HĐXX tuyên Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại, bà Hồ Mai Phương đã bước ra bậc cầu thang, trên tay cầm một con búp bê xinh xắn chờ giây phút được tặng con gái yêu.

Chiều 29-6, trong ngày thứ 5 diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản giữa bị cáo Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thuỳ Dung với ông Cao Toàn Mỹ, vì có rất nhiều tình tiết mâu thuẫn cũng như không chứng minh được có hay không thoả thuận mua bán nhà giữa Nga – Mỹ, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, đồng thời cho hai bị cáo Nga và Dung tại ngoại.

Clip mẹ hoa hậu Phương Nga hạnh phúc khi con gái được tại ngoại

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 2.

Mẹ Phương Nga trả lời HĐXX để minh oan cho con trong phiên toà sáng ngày 29-6.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 3.

Trong 5 ngày xét xử, bà Mai Phương thường giữ khuôn mặt đăm chiêu...

Mặc dù vậy, ngay từ trước đó ít tiếng, thông tin hoa hậu Phương Nga được tại ngoại vì HĐXX quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đã được truyền đến tai bà Hồ Mai Phương, mẹ của hoa hậu. Thông tin này càng được củng cố với lời khẳng định chắc nịch của các luật sư bào chữa cho bị cáo bởi các chứng cứ cung cấp tại phiên sơ thẩm lần này là hoàn toàn thuyết phục. Kể từ giây phút này, bà Hồ Mai Phương đã không còn giữ được sự bình lặng như những ngày qua. Khuôn mặt nghiêm túc được thay bằng những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay những người thân và các luật sư đã đồng hành cùng con gái bà suốt những ngày qua.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 4.

...và nhìn vào điện thoại như không đoái hoài đến diễn biến đang xảy ra trong phòng xét xử.

"Rất nhiều người đã nhắn tin cho tôi nhưng tôi vẫn không tin được điều đó. Tim tôi như đang bị thắt chặt, bị bóp nghẹt lại. Nếu như thực sự như thế, tôi chỉ muốn được gào lên hay làm một cái gì đó" – bà Phương nói khi trên tay cầm đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn của các luật sư.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 5.

Tuy nhiên đến khoảng 14 giờ chiều, thông tin hoa hậu Phương Nga sắp tại ngoại đến tai người mẹ.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 6.

Tuy vậy, bà vẫn lo lắng, bởi toà hẹn 15 giờ sẽ tiếp tục nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh.

Tại phòng xét xử, những người có mặt để theo dõi phiên toà cũng đã cập nhật thông tin và những tiếng ồ lên, vỗ tay xuất hiện ngày một nhiều hơn. Dường như vẫn còn lo sợ, bà Mai Phương chốc chốc lại nhìn lên phía bàn làm việc của HĐXX để chờ đợi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu làm việc.

Đúng 16 giờ, điều bà mong đợi cũng đến. Hai bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung đi ra trong sự phấn khích của những người tham dự phiên tòa.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 7.

Lúc này, bà Hồ Mai Phương không còn giữ khuôn mặt lạnh lùng nữa.

Chủ toạ mời tất cả mọi người đứng lên, bắt đầu công bố quyết định vụ án. HĐXX cho rằng, vụ án còn rất nhiều tình tiết mâu thuẫn. Tại phiên toà, ông Cao Toàn Mỹ cũng trình bày không rõ ràng về số tiền 16,5 tỷ đồng. Bị cáo Trương Hồ Phương Nga cho rằng đó là số tiền Mỹ cho mình chứ không phải tiền mua nhà; bị cáo Nguyễn Đức Thuỳ Dung thay đổi lời khai; nhân chứng Nguyễn Mai Phương lại phủ nhận tất cả lời khai của các bị cáo. Do đó, toà quyết định trả hồ sơ về cho VKS điều tra bổ sung 9 nội dung còn mơ hồ, mâu thuẫn.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 8.

16 giờ, toà tuyên quyết định trả hồ sơ vụ án.

Tiếp đó, toà công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với hai bị cáo Nga và Dung vì xét thấy không còn cần thiết. Hai bị cáo sẽ được tại ngoại ngay sau khi phiên toà kết thúc, trong đó bị cáo Dung bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 9.

Bà Hồ Mai Phương vừa nghe, vừa nguyện cầu.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 10.

Và vỡ oà khi nghe con được tại ngoại.

Khi HĐXX đọc các quyết định, mẹ của hoa hậu Phương Nga không còn giữ được bình tĩnh. Bà liên tục chắp tay nguyện cầu, khuôn mặt đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Không khí trong phòng xử án như vỡ òa.

Thật nhanh chóng, Trương Hồ Phương Nga được đưa ra ngoài theo lối cách ly, còn bà Hồ Mai Phương cũng chạy ra hành lang trước cửa toà để chờ được gặp con gái yêu. Không biết từ khi nào, bà rút trong giỏ ra một con búp bê xinh xắn.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 11.

Con búp bê Nga được bà mang đến tặng con gái yêu.

Mẹ hoa hậu Phương Nga: Tôi lục tung nhà để tìm búp bê may mắn tặng Nga khi con được tại ngoại - Ảnh 12.

Người mẹ vui vẻ trả lời báo chí, dường như không còn bận tâm đến người tố cáo con mình.

Khi phóng viên hỏi bà định làm gì sau khi con gái được tự do? Bà Mai Phương giơ vội con búp bê trên tay lên, xúc động nói rằng đây sẽ là món quà mà bà dành tặng con gái.

"Đây không phải búp bê bình thường mà là con búp bê Nga tôi được một người bạn tặng, tượng trưng cho sự may mắn. Hồi trưa nay, tôi đã lục tung hết mọi thứ để tìm kiếm nó. Tôi sẽ tặng lại cho con gái của tôi"- bà Phương hạnh phúc nói.

Trong vòng vây rất đông những ống kính, bà Mai Phương không còn thấy ngột ngạt như trước. Ngược lại, bà cảm ơn rối rít những tờ báo đã đồng hành cùng con mình trong hành trình đi tìm công lý. Niềm vui khi con được tại ngoại cũng khiến người mẹ không đoái hoài gì đến người tố cáo con gái mình. Ông Cao Toàn Mỹ đang bước vội phía sau. Giây phút ấy, chỉ còn lại tình yêu thương, hạnh phúc, sự vị tha ngọt ngào được tạo ra từ tình mẫu tử.

Chia sẻ