Mẹ Hà Nội cho gái rượu trải nghiệm tắm biển và xem biểu diễn cá heo thỏa thích tại "Tuần Châu trên cạn" mà chẳng cần đi du lịch xa xôi

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Muốn cho bé đi tắm biển nhưng không có điều kiện đi chơi xa, mẹ Hà Nội đã cho con gái 2,5 tuổi trải nghiệm ngay tại công viên biển Hà Nội - Baara Land.

Mẹ Hà Nội cho gái rượu trải nghiệm tắm biển và xem biểu diễn cá heo thỏa thích tại "Tuần Châu trên cạn" mà chẳng cần đi du lịch xa xôi - Ảnh 1.

Ngay từ khi Súp Lơ còn nhỏ, mới bi bô tập nói, chị Phạm Thị Mai Phương (29 tuổi, Hà Nội) đã nuôi dạy con theo quan điểm: Không bao bọc theo kiểu công chúa, mà cho con trải nghiệm, ra ngoài thật nhiều để bé bạo dạn, năng động hơn. Cũng chính vì thế mà dù mới 2,5 tuổi nhưng Súp Lơ đã được bố mẹ cho đi thăm quan rất nhiều nơi. Đó phải kể đến chuyến camping cực chill trên đỉnh Bình Hương - Quảng Ninh, camping tại Ba Vì - Hà Nội, thăm quan vườn Ong Vàng Phú Xuyên...

Mới đây, mẹ trẻ đã cho con gái trải nghiệm tắm biển và xem cá heo biểu diễn ngay tại Hà Nội. Điểm đến đó là công viên biển Hà Nội - Baara Land. Địa điểm này được ví là "đảo Tuần Châu trên cạn". Đây là bãi biển rộng nhân tạo rộng 12000m2 đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội.

Mẹ Hà Nội cho gái rượu trải nghiệm tắm biển và xem biểu diễn cá heo thỏa thích tại "Tuần Châu trên cạn" mà chẳng cần đi du lịch xa xôi - Ảnh 1.

Tại Baara Land, bé nhà chị Mai Phương được tắm biển thỏa thích.

Chị Mai Phương chia sẻ: "Một lần lướt mạng xã hội, mình biết đến địa điểm vui chơi này. Ngay khi xem những hình ảnh giới thiệu về Baara Land, mình đã rất ấn tượng. Đợt này muốn cho con ra ngoài thay đổi không khí, bé nhà mình lại thích nước nên mình dự định cho Súp Lơ đi tắm biển. Tuy nhiên bé còn nhỏ chưa thể đi chơi xa nên 2 vợ chồng quyết định cho con đến Baara Land".

Baara Land thuộc xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10km nên vợ chồng chị Mai Phương đã quyết định tự di chuyển bằng ô tô. Cũng vì đi trong ngày nên mẹ trẻ không cần chuẩn bị nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như đi du lịch xa. Chị mua ít đồ ăn nhẹ cho cả nhà, mua đồ bơi cho con và vài bộ quần áo để bé "sống ảo". Đến đây, được hòa mình vào làn nước mát, Súp Lơ rất thích. Đặc biệt cô bé cười tít mắt khi xem cá heo biểu diễn. Sau buổi đi chơi, cô bé cũng học thêm được nhiều điều. Ví dụ như kiên nhẫn chờ xếp hàng, cách đi chơi cùng cha mẹ chỗ đông người mà không bị lạc, cá heo bơi như thế nào...

Súp Lơ thích mê khu vui chơi tại bãi biển nhân tạo này.

Dưới đây là review chi tiết của chị Mai Phương về "Tuần Châu trên cạn" - Baara Land.

- Giá vé:

+ Người lớn:

Ngày thường 200.000VNĐ/người

Cuối tuần 250.000VNĐ/người

+ Sinh viên học sinh:

Ngày thường 120.000VNĐ/người

Ngày cuối tuần: 150.000VNĐ/người

+ Vé trẻ em:

Cao dưới 0,59m: Miễn phí vé vào

Từ 0.6 – 1m19: giảm 50% so với giá vé người lớn

Trên 1m2: Áp dụng giá vé người lớn

+Giá vé sau 16h: 90.000VNĐ/người lớn

(Giá vé trên bao gồm tắm và biểu diễn cá heo)

Mẹ Hà Nội cho gái rượu trải nghiệm tắm biển và xem biểu diễn cá heo thỏa thích tại "Tuần Châu trên cạn" mà chẳng cần đi du lịch xa xôi - Ảnh 3.

- Giờ biểu diễn cá heo:

Được gọi là Dolphin Show. Đây là buổi biểu diễn của những chú các heo thông minh có nguồn gốc từ Nhật Bản được huấn luyện bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp người Nga. Khu vực sân khấu rộng, đáp ứng được lượng khách lớn đến xem. Vì là lần đầu tiên tận mắt theo dõi cá heo nô đùa trên mặt nước, Súp Lơ rất thích. Cô bé cứ "mắt chứ A miệng chứ O" suốt buổi cá heo biểu diễn.

+ Giờ biểu diễn cá heo là 11h - 15h và 18h30. Ngoài ra có cả hải cẩu (Vì đến muộn nên chị Mai Phương không kịp xem).

- Tham quan bảo tàng đại dương:

Tại đây trưng bày những mô hình các loài sinh vật biển rất sống động. Đây cũng là nơi thích hợp với các bé còn đang độ tuổi tò mò với thế giới xung quanh.

- Tinh Hoa Bắc Bộ:

Đây là sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam tại Baara Land. Cha mẹ có thể cho bé tham dự để tìm hiểu lịch sử đất nước. Do bé nhà chị Mai Phương còn nhỏ nên mẹ trẻ đã bỏ qua phần này.

Mẹ Hà Nội cho gái rượu trải nghiệm tắm biển và xem biểu diễn cá heo thỏa thích tại "Tuần Châu trên cạn" mà chẳng cần đi du lịch xa xôi - Ảnh 5.

- Trải nghiệm tắm biển:

Có bãi biển và bể nhân tạo tạo sóng khá thú vị. Các bé ngồi xúc cát cũng vui lắm. Con sẽ có cảm nhận không khác gì được đi tắm biển thật.

Mẹ Hà Nội cho con gái tắm biển và xem cá heo biểu diễn ngay trong thành phố Hà Nội

Một số "điểm trừ" theo cảm nhận của chị Mai Phương khi cho con đến Công viên biển Baara Land:

- Trên đường đi không có biển chỉ dẫn, ngay cả khi gần đến cũng không có nên chị Mai Phương phải hỏi thăm người dân.

- Theo chị Mai Phương, dịch vụ ăn uống khá đắt và không được ngon. Mọi người nên tự mang theo đồ ăn thì sẽ thoải mái hơn.

- Show diễn cá heo hơi ngắn, khiến phụ huynh đến muộn phải cùng con đợi đến ca sau.

- Khu bể bơi ít trò chơi. Nước cũng không sạch hoàn toàn.

Cá nhân chị Phương thấy rằng, đây là 1 điểm vui chơi khá thú vị, con sẽ học hỏi được nhiều điều. Nếu gia đình nào không có điều kiện đi du lịch biển thì đây là 1 lựa chọn thay thế không tồi!

Chia sẻ