Nhà có con nhỏ làm sao đi du lịch bằng máy bay: Bí quyết ngay ở khâu đặt vé mà bạn không ngờ tới cùng 5 món đồ bạn phải mang theo

San San,
Chia sẻ

Những kinh nghiệm này chắc hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho các bố mẹ khi đưa con đi du lịch bằng máy bay.

Đi du lịch là một trong những trải nghiệm được rất nhiều các gia đình yêu thích. Những chuyến đi không chỉ là cơ hội để học thêm những điều mới mẻ, tận hưởng không gian mới mà còn là giây phút cả nhà được ở bên nhau sau những ngày đi làm, đi học... Thế nhưng, không ít ông bố bà mẹ than thở, đưa con đi máy bay quả là một việc ''khó nhằn''. 

Thế nhưng, với chị Bích Ngọc (26 tuổi, sống tại Hà Nội) thì mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn khi con gái Chun đã được theo chân bố mẹ đi khắp nơi từ lúc mới hơn 4 tháng tuổi. Hiện tại, Chun đã 18 tháng tuổi và có đến 3 lần được đi máy bay. Cũng vì thế mà bà mẹ trẻ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và bí kíp làm sao để có một chuyến đi an toàn, ít quấy khóc cho các bậc phụ huynh khác cùng tham khảo. 

Mẹ Hà Nội chia sẻ bí kíp đưa con đi du lịch bằng máy bay: Đặt vé nên trùng giờ bé ngủ, 5 món đồ cần mang theo và 1 chiêu ''cứu cánh'' bố mẹ - Ảnh 1.

Chuyến du lịch siêu mê của cả gia đình.

Đặt vé máy bay

Nhà mình ưu tiên đặt vé trùng hoặc sát với giờ ngủ của em bé để lên máy bay bạn ý có thể ngủ một giấc ngon lành mà bố mẹ cũng nhàn hơn. Còn nếu không có chuyến bay vào giờ đó thì cũng đành chịu thôi, chuyến Nha Trang của nhà mình vừa rồi là một ví dụ. Lục tung các hãng mà không có chuyến giờ đó nên mình đành book bay chiều, nhưng vì Chun nhà mình đi máy bay quen nên trộm vía ngồi chơi ngoan không quấy khóc gì hết.

Về giấy tờ khi đi máy bay thì mẹ chỉ cần mang giấy khai sinh của con (bản sao) là được nhé, bây giờ đi không cần xét nghiệm gì nữa đâu. Vé máy bay của con sẽ bao gồm 1 xe đẩy (không tính vào cân hành lý của bố mẹ), xe đẩy mình được đẩy lên tận cửa máy bay sẽ có nhân viên họ thu lại và sau khi hạ cánh mình nhận ở line hành lý kí gửi.

Cả nhà mê tít chẳng muốn về. 

Lên máy bay mẹ cần mang gì?

- Nước xịt khuẩn: mẹ nhớ chuẩn bị nước xịt khuẩn và khăn giấy để lau mặt bàn, tay nắm ghế cũng như khu vực xung quanh mà em bé có thể chạm vào để hạn chế lây nhiễm.

- Ti giả/ bình nước/ sữa: để bé có thể uống trong lúc máy bay cất/ hạ cánh tránh hiện tượng ù tai gây khó chịu cho các bạn ấy.

- Sách, truyện, đồ chơi, gấu bông,…: mẹ hãy mang một vài món mà ở nhà các bạn ấy thích nhất, để trong suốt chuyến bay bố mẹ có thể chơi cùng con. Ngoài ra mẹ có thể mang thêm ít đồ ăn, bánh ăn dặm nữa.

- Bỉm, giấy ướt, khăn lau và thảm lót: mấy đồ này để đề phòng cần thay bỉm ở sân bay hoặc trên máy bay.

- 1-2 bộ quần áo: mẹ nên mang thêm dự phòng lên máy bay cho con để nhỡ ăn uống bẩn ra quần áo thì mình có thể thay ngay.

- Đặc biệt mình học được 1 tip này hay, để bất đắc dĩ lắm khi cần thì tung chiêu nha. Đó là bố mẹ hãy tải sẵn 1 số clip youtube, lưu trong thư viện tải xuống để xem được ngoại tuyến ấy, phòng khi mấy đứa nhỏ quấy khóc không thể dỗ được thì đây sẽ là chiêu hữu hiệu để cứu cánh bố mẹ.

Cả nhà mặc gì?

Vụ này là chuyến nào mình cũng đau đầu lắm lắm, cứ phải lên mạng tìm tòi rồi tìm mua và mix đồ trước cả mấy tuần, nhưng thành quả thì xứng đáng lắm, lên hình đẹp lung linh luôn. Các mẹ có thể chọn áo đồng phục cho cả nhà giống nhau là nhanh gọn nhất, còn như mình thì cầu kỳ hơn, mình chọn những món đồ tone xoẹt tone nhìn sẽ ''nghệ'' hơn chút. Nhất là đi biển nữa thì chuyến này mình chọn mấy món tone vàng, cam, xanh bơ… fit với trời xanh, mây trắng, nắng vàng luôn.

Mặc đồ mix sẽ giúp cả nhà nhìn lộng lẫy hơn. 

Đi du lịch bé ăn gì?

Chun nhà mình ăn BLW nên mình chọn mua combo gồm có 5 hộp bao gồm cơm, thức ăn thô và rau cho bé. Mình nhờ họ bỏ vào thùng xốp đóng đá giúp luôn, chỉ việc xách đi tiện lắm, khỏi lo khoản cơm cháo. Mình cho Chun ăn đồ ăn mang sẵn đi và kết hợp cả nhà ăn gì thì cho bạn ý ăn cùng luôn nữa, vì là đi du lịch nên cũng không đặt nặng quá vấn đề ăn uống, chơi là chính về ăn bù sau.

Ngoài ra mình có mang thêm bánh ăn dặm, gia vị rắc cơm, hoa quả nghiền, nước hoa quả,… để bạn ý ăn bữa phụ nữa.

Trải nghiệm siêu mê của cô bé 18 tháng tuổi. 

Nhà mình chọn chỗ nghỉ ở đâu?

Lần này nhà mình chọn một resort ở Cam Ranh, Khánh Hoà. Vì thời tiết ở đây khá nắng nóng mà nhà có em bé nên bọn mình chọn đi nghỉ dưỡng relax thôi. Nhà mình ở tầng 2 của một căn villa, mình chọn tầng 2 vì ở đây căn tầng 1 sẽ có bể bơi còn tầng 2 có bể sục mà mình muốn cho Chun thử trải nghiệm bể sục xem sao, kết quả là em bé này thích mê. Ở đây có rất nhiều hoạt động và khu vui chơi đảm bảo ở 1 tuần không chán luôn (nhà mình chính là một ví dụ). 

Có rất nhiều nơi để chơi như kids club, youth club, công viên nước, bảo tàng khoa học, rạp chiếu phim trong nhà và ngoài trời, phòng tập gym, hoạt động thả diều và đua thuyền bãi biển, chơi tennis, bắn cung… ngoài ra họ còn có nhiều bể bơi lớn nhỏ trong resort và tuỳ từng tuần họ còn mở các lớp dạy làm pizza, lớp học làm bánh, (cái này phù hợp cho các bé lớn hơn)… vui lắm. Thật tiếc khi mình không đủ thời gian để trải nghiệm hết mọi thứ ở đây, mong rằng cả nhà có dịp sẽ quay lại lần nữa để oanh tạc hết khu này.

Cô bé Chun đã có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ.

Chia sẻ thêm về việc cho con đi du lịch từ sớm, chị Bích Ngọc tâm sự: ''Gia đình mình cũng thỉnh thoảng cho bé đi du lịch xa, 1 năm đi khoảng 1-2 lần, lần đầu mình cho bé đi là lúc bé 4 tháng tuổi. Bé nhà mình trộm vía đi chơi khá hợp tác, bé rất vui và thích thú khám phá nên cũng không có gì khó khăn cả. Mỗi lần đi là một trải nghiệm mới cho em bé và cả nhà.

Cứ đi chơi là auto có ảnh đẹp!

Việc nên cho con đi du lịch nghỉ dưỡng hay trải nghiệm còn tuỳ từng bé sẽ thích nghi với hoàn cảnh như thế nào. Như bé nhà mình đã cho đi cả gần cả xa, có lần đi nghỉ dưỡng resort và cũng có chuyến đi trải nghiệm khắp nơi với bố mẹ rồi và bé đều tỏ ra rất thích thú. Kể cả ở Hà Nội thì mình cũng thường xuyên cho con đi chơi cùng bố mẹ, như đến các khu vui chơi, quán cafe hay những địa điểm rộng rãi để bé có thể chạy nhảy, học hỏi, ở mỗi nơi bé sẽ học được những điều mới mẻ khác nhau''.

Nguồn ảnh: Instagram ngocpiz

Mẹ Hà Nội chia sẻ bí kíp đưa con đi du lịch bằng máy bay: Đặt vé nên trùng giờ bé ngủ, 5 món đồ cần mang theo và 1 chiêu ''cứu cánh'' bố mẹ - Ảnh 7.

Chia sẻ