Mẹ đơn thân thất bại hôn nhân 2 lần và cái Tết thứ 5 chẳng có người đàn ông ở bên: "Mình thật lòng không thích Tết nhưng vẫn biết tự tạo niềm vui bên gia đình"

An Thanh,
Chia sẻ

Tết đối với mỗi người một khác biệt và các mẹ đơn thân thì cách cảm nhận của họ về dịp Tết đến Xuân về cũng chẳng giống ai.

Tết Nguyên Đán là dịp để cả gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau. Hình ảnh một tổ ấm đủ đầy, ấm cúng cùng nhau đón Giao Thừa chắc chắn luôn khiến bất cứ một ai cũng phải xúc động.

Thế nhưng vẫn có những người mẹ đơn thân một mình cùng con trải qua những cái Tết đoàn viên không được ấm áp như thế. Họ có những tâm tư khác biệt chẳng phải ai cũng hiểu.

Cuộc hôn nhân bạo lực khiến người phụ nữ phải từ bỏ

Trong không khí Tết đến, Xuân về, hãy đến với câu chuyện của mẹ đơn thân Phùng Minh Thư. Thư 29 tuổi, đang sinh sống ở Gia Lai. Cô là mẹ đơn thân của hai cô con gái rất xinh xắn, đáng yêu.

Thư lấy chồng vào năm 2013 nhưng cuộc hôn nhân đó là một sai lầm. Cô là nạn nhân của bạo lực gia đình vì đôi khi, chồng cũ giải quyết các mâu thuẫn bằng nắm đấm.

“Khi bé đầu được 5 tuổi mình đi bước nữa nhưng cuộc đời thật không dễ dàng gì, sự lựa chọn này cũng chẳng chính xác. Sau khi sinh bé thứ 2, mình lại quay về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân”, Thư tâm sự.

Mẹ đơn thân và cái Tết thứ 5 chẳng có người đàn ông ở bên: "Mình thật lòng không thích Tết vì càng lớn, có quá nhiều điều phải lo!" - Ảnh 1.

Vì không may mắn trong hôn nhân nên phải nói về ba cho con hiểu là điều khiến Minh Thư xót xa, đau đớn. Bé đầu đã lớn nên cũng hiểu biết, hay hỏi về ba. Khi bé còn nhỏ, Thư nói dối rằng ba đi làm kiếm tiền nhưng lớn lên cô phải thẳng thắn nói cho con nghe.

Vì không muốn con còn bé mà gặp nhiều tổn thương nên người mẹ trẻ luôn phải khẳng định với bé rằng: “Ba mẹ lúc nào cũng thương con cả”. Sự hiểu chuyện hơn tuổi của bé khiến Minh Thư càng cảm thấy có lỗi với con hơn.

Vấp ngã hai lần khiến Thư sợ hãi khi nói đến chuyện yêu đương. Cô không mặn mà hay chờ đợi gì tình cảm ấy nữa. Xung quanh Thư, nhiều người vẫn tìm đến cô, ngỏ ý muốn chung tay để cùng nuôi con và chăm sóc cho ba mẹ con nhưng Thư từ chối.

Vẫn lẻ bóng như vậy nên Tết Nguyên Đán năm nay, Minh Thư tiếp tục đón chào năm mới mà chẳng có người đàn ông ở bên. Tuy nhiên, dù một mình thì Tết cũng phải tổ chức thật tươm tất.

Mẹ đơn thân “sợ” Tết

Mấy năm nay, Thư đều ăn Tết cùng bố mẹ đẻ. Đây là lần thứ 5, cô đón Tết với vai trò của một người mẹ đơn thân.

Thư hào hứng chia sẻ: “Tết mà, đâu đâu thì cũng rộn ràng hết cả, dù mình không có tổ ấm trọn vẹn nhưng vẫn còn gia đình đấy thôi. Năm nào cũng thế, cứ Tết là nhà mình chẳng thể thiếu được bánh chưng, bánh tét, nem chả, tai heo ngâm giấm hay thịt kho tàu, giò heo nấu giả cầy… Đó đều là những món Tết đặc trưng vùng miền quê hương”.

Mẹ đơn thân tự tay làm đồ ăn cho Tết.

Vì buôn bán online cộng thêm việc hai đứa con còn quá nhỏ nên hành trình chuẩn bị cho Tết của Thư chẳng dễ dàng gì. Cô bắt đầu quét tước rồi mua đồ Tết từ 25 Âm lịch.

“Mình ít có năm nào đủ thời gian đi chợ hoa vì bận rộn quá. Tầm 28, 29 Tết là những ngày bận nhất trong năm vì phải đi chợ mua sắm, nấu nướng (Thư bán đồ ăn) nên mình cố gắng dọn nhà cửa sạch sẽ và bày biện các món đồ Tết sao cho hợp lý. 30 Tết mình bắt đầu rảnh nhưng chợ hoa lại hết rồi nên đành làm một số việc rồi đón Giao Thừa cùng các con”, Thư tâm sự.

Làm mẹ đơn thân có nghĩa là Thư phải lo hết mọi công việc trong nhà. Cũng vì lý do ấy mà cô chẳng có thời gian thư thả đi dạo chợ hoa, sắm đồ Tết như nhiều người phụ nữ khác. Tết đến cũng kéo theo nhiều nỗi lo mà Thư phải trải qua.

“Thật sự mình không thích Tết, càng lớn càng sợ Tết vì nhiều thứ phải lo quá. Tết bận tối mặt mày nên mình mệt lắm. Nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy cả năm vất vả rồi, Tết là dịp đoàn viên, gia đình sum họp, mình cũng có thêm niềm hào hứng hơn với Tết. Đó là khoảng thời gian mình xả stress sau cả năm làm việc”, Minh Thư nói thêm.

Mẹ đơn thân và cái Tết thứ 5 chẳng có người đàn ông ở bên: "Mình thật lòng không thích Tết vì càng lớn, có quá nhiều điều phải lo!" - Ảnh 2.

Minh Thư đón Tết bên gia đình.

Đã 5 năm liên tiếp Thư đón Tết không có người đàn ông kề bên, điều mà cô cảm thấy ấn tượng nhất vẫn là chuyện bận bịu. Dù đón Tết cùng nhà mẹ đẻ nhưng ai có việc người nấy. Cô vừa buôn bán, con cái và chuẩn bị cho Tết nên rất bận, rất vất vả.

Thư tâm sự: “Mình đã quen dần với việc của một bà mẹ đơn thân đón Tết. Thời gian đầu mình có chạnh lòng khi thấy ai cũng có đủ vợ chồng nhưng dần dần mình học cách chấp nhận nên nói chung chẳng cần suy nghĩ nữa. Hai mình sắm Tết cũng vậy mà một mình vẫn thế. Điều mình lăn tăn và lo nghĩ nhất là các con đón Tết mà chẳng có ba kề bên thôi”.

Bé lớn nhà Thư rất thích Tết, bé hào hứng bởi được lì xì và ăn bánh kẹo. Bé thứ hai thì tỏ ra thích thú với mấy bài nhạc xuân.

Thư kể: “Năm nào mình cũng chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, bỉm sữa và đồ ăn thức uống các con thích sẵn đó, tích trữ. Quần áo cho các bé mình mua quanh năm, Tết sắm thêm vài bộ nữa. Mình luôn nghĩ rằng nếu con đã sống thiếu tình thương của ba thì mình sẽ cố dành cho con sự quan tâm, yêu thương, bù đắp từ tinh thần đến vật chất”.

Con gái Thư bên những bức hình đậm chất Tết.

Vì vướng con nhỏ, Tết của Thư sẽ loanh quanh ở nhà, cùng nghe nhạc Xuân, thưởng thức bánh kẹo. Cô cũng bế con đi thăm họ hàng, chơi nhà và hỏi han cuộc sống của nhau trong năm qua.

Mẹ đơn thân cũng đón Tết một cách đủ đầy và tươm tất. Có lẽ, điều cô khác so với những phụ nữ khác có gia đình là vất vả hơn phải cố gắng nhiều hơn mà thôi. Hi vọng rằng, Minh Thư sẽ luôn mạnh mẽ, thành công hơn nữa để những cái Tết về sau vẫn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp như năm nay nhé.

Chia sẻ