Mẹ đẻ mổ, em bé mới chui ra khỏi bụng được nửa chừng rồi lại lăn ra... ngủ tiếp

NT,
Chia sẻ

Sau khi giúp kéo đầu em bé ra, các bác sĩ để cho em chủ động chui ra tiếp, thế nhưng vừa mới ra khỏi bụng mẹ xong cô bé này đã lăn ra... ngủ.

Câu chuyện đặc biệt này xảy đến với cô Charlotte Knowles, 31 tuổi, đến từ Essex (Anh) vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Bệnh viện Đa khoa Southend.

Trước khi quen người chồng Rick bây giờ, cô Charlotte đã có một con gái tên Annalee. Khi mang thai bé Annalee vào năm 2008, cô Charlotte đã gặp một số nguy hiểm khi nhịp tim của em bé bị giảm xuống:

"Thật kinh khủng, lúc đó xung quanh tôi toàn là bác sĩ và y tá. Họ đã nhanh chóng đưa tôi đi mổ khẩn cấp sau khi nhịp tim của Annalee giảm xuống. Tôi mới chỉ 21 tuổi và cảm thấy rất hoảng loạn, sợ hãi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Rất may, ca mổ đã diễn ra tốt đẹp và Annalee vẫn ổn và khỏe mạnh, nhưng toàn bộ trải nghiệm này đã làm tôi đau đớn".

NINTCHDBPICT000517028216-e1567088095292

Cô Charlotte bên con gái Lyla sau lần sinh mổ thứ 2.

Đến khi mang thai lần hai vào tháng 7 năm 2014, cô Charlotte đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh mổ, do trước đó các bác sĩ đã từng nói rằng khung xương chậu của cô hẹp khó có thể sinh thường.

Các bác sĩ đã rạch một đường trên bụng Charlotte và giúp kéo đầu em bé ra, nhưng sau đó họ để em bé tự thân vận động di chuyển ra ngoài thay vì bị kéo. Thế nhưng vừa ra khỏi bụng mẹ, cô bé này chẳng hề khóc lóc gì mà thậm chí còn ngủ thiếp đi khiến các bác sĩ phải đánh thức dậy.

Video ghi lại cảnh khi bé Lyla chào đời.

NINTCHDBPICT000517081199-e1567088116774 (1)

Cô bé này lúc ra khỏi bụng mẹ chẳng khóc lóc gì mà lại còn ngủ thiếp đi.

NINTCHDBPICT000517081198-e1567088456771

Biểu cảm của chồng cô, anh Rick khi chứng kiến con mình ra đời.

Nhớ lại sự việc khi đấy cô Charlotte chia sẻ rằng: "Tôi biết khi mang thai lần thứ hai tôi sẽ không thể sinh nở như bình thường được. Điều đó có làm tôi buồn, nhưng có con đã là điều may mắn rồi.

Tôi muốn lần sinh nở này là một trải nghiệm đẹp đẽ của cả 2 mẹ con, dù có đang ở trên bàn mổ đi chăng nữa. Toàn bộ trải nghiệm sinh nở lần này rất bình tĩnh và yên bình. Tôi cảm thấy thư giãn và không bị căng thẳng. Vì việc sinh mổ lần này đã được lên kế hoạch, nên tôi phải tự đi đến viện, ngồi trên bàn mổ và chuẩn bị tinh thần với người bạn đời bên cạnh.

Đội ngũ bác sĩ và y tá đã trò chuyện với tôi trong suốt ca mổ, Lyla lúc ra khỏi bụng tôi không hề khóc, thậm chí còn ngủ giữa chừng nữa".

NINTCHDBPICT000517028213-e1567088527868

Bé Lyla cùng chị gái mình làm phù dâu trong đám cưới của bố mẹ.

NINTCHDBPICT000517028509

Bé Lyla hiện giờ đã 4 tuổi, cô bé thậm chí còn xem video ghi lại cảnh mình sinh ra đời:

"Bạn không thể xem được cảnh mình sinh mổ như thế nào, thế nên thật tuyệt vời khi có video quay lại để xem. Nhiều người không quay video khi sinh mổ, bởi vì có vẻ trông đáng sợ. Video trên tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, cả 2 con gái tôi là Lyla và Annalee cũng đã xem, chúng nghĩ đoạn video trên thật tuyệt vời", Charlotte cho hay.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ