Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được

Thu Năm,
Chia sẻ

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man, lột sạch quần áo ở Hưng Yên vẫn vô cùng bức xúc, đau lòng và mong muốn nhờ pháp luật đòi lại công bằng cho con của mình.

Tiếp tục thông tin về vụ việc em N.T.H.Y, nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị đánh hội đồng dã man, lột đồ ngay tại lớp học, sáng ngày 1/4, trao đổi với PV bà Vũ Thị Oanh (mẹ nữ sinh Y.) cho biết: "Hiện con tôi vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, tinh thần cháu vẫn hoảng loạn, sợ hãi sau những gì vừa trải qua". 

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được - Ảnh 1.

Mẹ nữ sinh Y.

Theo lời bà Oanh, từ hôm xảy ra vụ việc đến thời điểm này gia đình của 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng em Y. vẫn chưa đến thăm hỏi hay động viên sức khỏe của Y., chỉ có một em đến thăm.

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được - Ảnh 2.

Từ ngày xảy ra sự việc, nhóm học sinh bị đánh vẫn chưa đến nhà xin lỗi.

"Bây giờ tuổi của con tôi còn nhỏ, hơn nữa vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng đến danh dự cả đời cháu sau này nữa nên gia đình chỉ biết nhờ đến pháp luật đòi lại công bằng cho con tôi", bà Oanh nhấn mạnh. 

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được - Ảnh 3.

Bà Oanh không ngừng khóc khi nhắc đến sự việc xảy ra với con gái.

Cũng theo bà Oanh, từ hôm biết được việc con gái bị đánh, bố của em Y. là Nguyễn Văn Dư như phát điên, tối đến thì gào thét nói lung tung, ban ngày trốn ra phía ngoài vườn ngô như để tránh mặt mọi người. Ngoài ra, bà Oanh cũng cho hay, do chồng thường xuyên ốm đau phải vào viện, nên nhận thức anh còn hơi chậm, không được nhanh nhẹn. Hàng ngày bố của Y. chỉ làm phụ hồ, nhưng có ngày được, ngày không.

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được - Ảnh 4.

Từ khi biết con gặp chuyện, bố của Y. như phát điên, không làm chủ được cảm xúc.

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã thống nhất đình chỉ Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng Nhữ Mạnh Phong 15 ngày để xử lý vụ việc, giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. là bà Hoa Thị Trang cũng bị điều chuyển. 

Ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thừa nhận: "Đây là sự việc rất đau lòng, làm ảnh hưởng danh dự, uy tín ngành giáo dục". 

Theo ông Phóng, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường lực lượng chuyên môn nghiệp vụ giỏi điều tra, làm rõ vụ việc. 

Mẹ của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo: Danh dự của con tôi cả đời, tôi không thể tha thứ được - Ảnh 5.

Gia đình em Y. thuộc hộ khó khăn nhất thôn.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình em Y., ông Đinh Công Thảo - Trưởng thôn La Mát cho hay, gia đình cháu Y. thuộc diện hoàn cảnh khó khăn nhất thôn. Nhà có 7 nhân khẩu nhưng mẹ của cháu Y. là lao động chính. Còn bố của Y. do sức khỏe không được ổn định nên đi làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

Được biết, sau Y. còn một em học lớp 5, một em thì mới 2 tuổi. 

Ghi nhận của PV, sáng ngày 1/4, việc học tập của trường THCS Phù Ủng vẫn diễn ra bình thường. Trong sáng nay, một số phụ huynh có con em đánh nữ sinh Y. đã đến nhà trường để gặp Ban giám hiệu nhằm làm rõ thêm các thông tin liên quan. 

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Doanh (chú ruột nữ sinh Y.) cho biết, đến lúc này gia đình anh đã được các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ số tiền hơn 60 triệu đồng. 

"Qua thông tin đại chúng, thay mặt gia đình cảm ơn đến tất cả mọi người đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cháu, để cháu vững bước về mặt tinh thần", anh Doanh nói.

 Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ