Mẹ của chúng mình: Ăn gì cũng được, chỉ luôn thích ở nhà và ước mơ lớn nhất là con được hạnh phúc!

T.D - CLIP: MUTEX,
Chia sẻ

Mẹ à, có những lúc vô tâm, con không nhớ được món mẹ thích, không biết được ước mơ lớn nhất của mẹ là gì, nhưng con yêu mẹ và mãi luôn là thế, mẹ ơi!

Ngày của mẹ sắp tới rồi này! Thực ra thì, 365 ngày, ngày nào cũng là ngày để yêu thương người đã mang nặng đẻ đau, đã hi sinh cả một đời chỉ để nhìn con mạnh khoẻ và hạnh phúc. Thế mà, có rất nhiều lúc con cứ vô tâm, cứ mải mê với những điều xa xôi mà quên mất rằng ở nhà lúc nào cũng có một người chờ bên bữa cơm, một người luôn biết con cần và muốn gì trong cuộc sống, người có thể chăm sóc con từ bữa ăn tới giấc ngủ - một người yêu con vô điều kiện, mà chẳng cần đáp đền.

Có bao nhiêu người để ý rằng món ăn mà mẹ thích nhất là gì, rồi mẹ thích đi đâu nhất, ước mơ lớn nhất của mẹ là gì? Hình như không có bao nhiêu người...

Chúng ta, ai cũng có một người mẹ như thế đấy. Một người ăn món gì cũng được, một người chẳng thích đi đâu cả, suốt ngày chỉ ở nhà thôi. Một người mà ước mơ lớn nhất chỉ là gia đình luôn khoẻ mạnh, con cái hạnh phúc và thành đạt, chỉ thế mà thôi!

Bạn có nhớ mẹ mình thích làm gì nhất không?

Mẹ của chúng mình: Ăn gì cũng được, chỉ luôn thích ở nhà và ước mơ lớn nhất là con được hạnh phúc! - Ảnh 1.

Mẹ chẳng thích đi đâu cả, chỉ thích ở nhà thôi!

Mẹ của chúng mình: Ăn gì cũng được, chỉ luôn thích ở nhà và ước mơ lớn nhất là con được hạnh phúc! - Ảnh 2.

Ai trong chúng ta cũng đều có một kỷ niệm không thể quên được về mẹ... Nhiều lúc nhớ lại chỉ thấy cay mắt thôi.


Mẹ của chúng mình: Ăn gì cũng được, chỉ luôn thích ở nhà và ước mơ lớn nhất là con được hạnh phúc! - Ảnh 3.

Ước mơ lớn nhất của mọi bà mẹ, chính là nhìn con mình hạnh phúc, chỉ vậy mà thôi!

Mẹ của chúng mình: Ăn gì cũng được, chỉ luôn thích ở nhà và ước mơ lớn nhất là con được hạnh phúc! - Ảnh 4.

Mẹ chúng mình là vậy đó! Hôm nay hãy về ăn cơm cùng mẹ đi!

Chia sẻ