BÀI GỐC Vừa mua nhà mới ăn Tết, ngày nào về tôi cũng thấy một người đàn ông ngồi chình ình trong phòng ngủ mà không phải chồng

Vừa mua nhà mới ăn Tết, ngày nào về tôi cũng thấy một người đàn ông ngồi chình ình trong phòng ngủ mà không phải chồng

Cả tháng nay tôi vắt óc ra nghĩ đủ mọi cách để đuổi người này đi nhưng anh ta vẫn mặt dày khiến tôi tức điên!

1 Chia sẻ

Mẹ chồng tới tận nơi khuyên chồng tôi đừng cho vợ cùng đứng tên căn nhà sắp mua, câu trả lời của anh khiến tôi ngây ngẩn bật khóc

Giang Giang,
Chia sẻ

Mẹ chồng tôi giận lắm, bỏ về luôn không ở lại ăn cơm.

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nay và đang chuẩn bị mua nhà. Những năm qua tôi không đi làm, ở nhà sinh liền hai đứa con, chăm sóc con và quán xuyến nhà cửa để chồng phấn đấu sự nghiệp. Vì công việc của anh rất bận, lương cũng cao nên chồng muốn tôi lùi hẳn về làm hậu phương cho anh.

Hôm nọ, mẹ chồng đến chơi nhà. Tôi đi chợ mua thức ăn về nấu cơm thết đãi bà. Lúc tôi về, nghe được tiếng nói chuyện trong phòng làm việc của chồng, bước lại gần tôi giật mình khi thấy mẹ chồng nhắc đến mình:

"Những năm qua một mình con khổ cực kiếm tiền, nó chỉ ở nhà không làm gì. Tại sao con phải cho nó cùng đứng tên nhà? Căn nhà 4 tỷ chứ đâu phải ít ỏi! Sau này có chuyện gì lại phải chia đôi, nó không công mà cũng được hưởng".

Tôi chết lặng. Bố mẹ tôi không có gì cho, tiền mua nhà đều là chồng kiếm được. Tôi không đòi hỏi gì, là chồng chủ động bảo cho vợ đứng tên cùng, không ngờ mẹ chồng còn đến tận nhà khuyên nhủ con trai.

Tôi đứng chôn chân chờ câu trả lời của chồng. Để rồi đến khi tiếng anh cất lên mà tôi không kìm được nước mắt: "Nhà này nếu không có cô ấy thì cũng vô nghĩa. Vợ con không làm ra tiền nhưng không có cô ấy thì con cũng chẳng có được ngày hôm nay. Chuyện đứng tên nhà mong mẹ không nhắc lại nữa".

Mẹ chồng tôi tức giận không ở lại ăn cơm. Tôi cảm động vô cùng khi công lao và sự hi sinh của mình được chồng ghi nhận, đồng thời anh dùng hành động thực tế đáp lại.

Nhưng có một chuyện tôi vẫn băn khoăn quá. Bé thứ hai nhà tôi hiện nay đã đi gửi trẻ, tôi muốn đi làm lại mà chồng vẫn không thích. Dù tôi đã hứa sẽ không bỏ bê gia đình tuy nhiên anh chỉ muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà thôi. Tôi phải thuyết phục chồng thế nào để anh đồng ý cho vợ đi làm? Ở nhà mãi tôi thấy chán lắm, chẳng hề có cuộc sống riêng của mình. Rồi lại bị mang tiếng ăn bám, bị mẹ chồng coi thường như cũ. Thật khổ tâm lắm.

(ngoclan...@gmail.com)

Chia sẻ