Mẹ chồng bắt con dâu nghỉ ở nhà làm cơm mời khách sộp nhưng ngồi ăn bà chê không ngớt khiến tôi tức mình đáp trả

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Mẹ chồng liên tục chê tôi nấu món này mặn, món kia không ngon. Tức quá, tôi liền liều mình đáp trả khiến bà và cô gái kia im re.

Trước khi yêu và đám cưới với tôi, Hùng từng có thời gian mặn nồng với cô em thanh mai trúc mã gần nhà. Nhưng nghe đâu cô ả vì giấc mơ Mỹ nên chủ động dứt tình, bỏ Hùng đi du học. Và vừa sang đó đâu được tuần thì công khai ảnh ôm ấp người mới lên MXH, lúc ấy Hùng mới thôi níu kéo và biết bị cắm sừng.

Tuy nhiên, không muốn bố mẹ 2 bên trở nên căm ghét hay thù hằn nhau, anh im lặng và không đào bới gì nữa. Nhưng cũng chính vì sự tử tế của Hùng mà mẹ anh lại liên tục đem tôi ra so sánh với cô người yêu cũ kia. Nào thì tôi không xinh bằng, không khéo bằng, rồi chẳng giàu bằng...

Tôi thấy khá bức xúc nhưng may mắn, mỗi lần như thế Hùng đều đứng ra bênh vực và mắng bà. Nhưng điều đó càng khiến mẹ chồng ác cảm với tôi hơn. Bà bảo: "Nếu là con bé Mai Lan về nhà này, tôi sẽ có thêm 1 đứa con gái. Còn anh lấy cô ta (ý là tôi) về, tôi chẳng có con dâu, lại mất luôn cả con trai!"

Tôi đã bảo Hùng hay nói thật với bà để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên dễ thở hơn. Tuy nhiên, anh chỉ lắc đầu bảo: "Tới giờ mẹ và mẹ của Lan vẫn hay đi tập thể dục, vẫn qua lại với nhau như bạn bè. Nói gì thì nói, anh không muốn vì chuyện của 2 đứa lỡ dở mà khiến người lớn cũng quay lưng. Hơn nữa, chia tay xong cũng là hết, cứ bới móc chuyện cũ ra chẳng đàn ông cho lắm!"

Tôi đành câm nín với lý lẽ của Hùng. Thôi thì, mẹ anh có nói, anh tự nghe, anh tự bào chữa vậy. Tôi thì chỉ coi như vô hình trong mắt mẹ chồng.

Mẹ chồng bắt con dâu nghỉ ở nhà làm cơm mời khách sộp, nhưng ngồi ăn bà chê không ngớt khiến tôi tức mình đáp trả - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hôm gần đây, mẹ chồng bỗng ngọt ngào bảo tôi xin nghỉ buổi chiều để đi chợ, nấu nướng có khách sộp ghé thăm. Tôi hơi tò mò về danh tính người ấy nhưng ngại hỏi, nên chỉ bảo mẹ: "Con xin nghỉ cả buổi chiều thì hơi khó vì dạo này nhiều việc. Con xin về lúc 4h được không mẹ, dù sao cũng tối mới ăn mà..."

Mẹ chồng tỏ ý không hài lòng, nhưng thấy sự sắp xếp của tôi cũng không thể hợp lý hơn, cuối cùng bà cũng gật đầu.

Tối đó, tôi kêu Hùng về sớm cùng để phụ giúp. Trong lúc 2 chúng tôi lúi húi dưới bếp thì trên nhà mẹ chồng ngọt ngào chào đón khách sộp mà bà nói. Rồi Hùng bị lôi lên, tôi tò mò ngó qua thì điếng người! Không ai khác chính là cô gái tên Mai Lan - bạn thanh mai trúc mã và cũng là tình cũ của Hùng.

Tôi giận điếng người, rõ ràng mẹ chồng cố tình sắp đặt đây mà. Được, để xem bà sẽ làm gì!

Và khi ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng cùng cô gái kia liên tục kẻ tung người hứng, chê bai các món ăn của tôi.

"Bác ơi, cái này vị sao lạ quá. Cháu thấy hơi khó nuốt" - Mai Lan õng ẹo nói với mẹ chồng tôi.

"Ừ, nấu nướng kiểu gì không biết. Nếu không vì đang đau lưng, bác đã đích thân vào bếp làm cho cháu ăn rồi. Thôi, ăn món khác thử xem cháu!" - Mẹ chồng ngọt ngào nói với cô ta.

Nhưng thử tới món nào, cả 2 người họ cũng chê bai nào mặn, nào nhạt, nào vị kì lạ, rồi hình thức không đẹp... Sau khi dìm món ăn của tôi xuống, họ bắt đầu nâng nhau lên: "Cháu thèm món ăn của bác quá, bác nấu mấy món quê này số 1 luôn!", "Cháu mới giỏi đó, cháu mà vào bếp chắc thành quả đã khác rồi. Mà nay cháu trực tiếp ăn mới hiểu cảm giác của bác được, bác buồn lắm!".

Sau 1 hồi nhẫn nhịn, cuối cùng tôi tức quá, bảo: "Con nấu ăn tuy hơi tệ nhưng người kén ăn như anh Hùng lại rất thích. Còn mẹ nấu ăn ngon mà anh ấy cứ phải đêm đêm mò ra ngoài ăn cháo đó ạ.

Còn Mai Lan nấu ăn ngon thế, thật muốn lần sau cô ghé nhà chơi rồi vào bếp trổ tài. Chứ cô là khách tới chơi, được chủ nhà mời cơm mà không biết điều, chê bai thẳng thừng như thế bất lịch sự lắm đó. Không lẽ cô đi du học trời Tây về là quên luôn lễ nghĩa của người Việt à?"

Hùng cũng lập tức lên tiếng, thậm chí anh còn cấm cửa Mai Lan tới nhà khiến mẹ cả cô ả tẽn tò. Tôi nghĩ rồi, lần sau mà cô ta còn tới nhà phách lối như thế này, tôi sẽ đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, cho mẹ chồng tôi hết đường bênh vực.

Chia sẻ