"Mẹ bỉm" chạm mốc 92kg trong thai kỳ và màn lột xác ngoạn mục

An Chi,
Chia sẻ

Ngọc Lan cười khóc cùng hành trình làm mẹ đầy cảm xúc của nữ CEO giỏi giang, vượt mặc cảm giảm cân thành công sau khi chạm mốc 92kg trong thai kỳ.

Không chỉ là một mẹ bỉm thành công với sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, Huỳnh Như còn khiến nhiều người ghen tị về một gia đình hạnh phúc với chồng và con trai Thiện Nhân (tên thân mật là Cu Boss), khi thường xuyên cập nhật những hình ảnh và video trên trang fanpage 1.7 triệu người theo dõi.

Chia sẻ với MC Ngọc Lan, vợ chồng cô vốn rất mong chờ có con nên đã “thả cửa” hơn 2 năm; nhưng đến khi que thử thai hiện 2 vạch, nữ CEO lại khóc nức nở vì chưa chuẩn bị tinh thần và còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái ở tuổi 23.

"Mẹ bỉm" chạm mốc 92kg trong thai kỳ và màn lột xác ngoạn mục - Ảnh 1.

MC Ngọc Lan và khách mời Huỳnh Như.

Trong khi đó, chồng Huỳnh Như lại mừng rỡ và hào hứng vô cùng. “Chồng mua cho tôi nhiều sữa bầu và đồ ăn bồi bổ. Kết quả là tôi tăng 40kg. Nghe người quen nói ra nói vào về chuyện tôi tăng cân không kiểm soát khiến tôi áp lực và khóc nhiều. Tôi có trách chồng nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: ‘Em sinh con, điều duy nhất em có thể cho con là sức khỏe và trí tuệ. Em ăn để bồi bổ sức khỏe và em uống sữa bầu để con phát triển trí não. Em cần phải hy sinh vì con’. Nhờ lời khuyên của anh, tôi vượt qua được áp lực, tiếp tục ăn uống đủ chất” - nữ CEO tiết lộ.

Chạm mốc 92kg vì được chồng và gia đình chăm sóc chu đáo. Huỳnh Như rất hạnh phúc vì con sinh ra khỏe mạnh, thông minh, đến hiện tại bé đã có kênh YouTube cho riêng mình. Nhưng phần khác, cô phải đối diện với nhiều sự công kích về hình thể sau sinh.

Mẹ bỉm xúc động kể lại: “Lúc sinh xong thân hình bị tàn phá nặng nề, cứ nhìn thấy mình trong gương thì tôi lại khóc. Chồng dù vẫn hay khen tôi đẹp để an ủi, nhưng nhiều lúc cũng thấy anh xem lại hình khi tôi còn ốm - như một lời nhắc làm động lực giúp tôi giảm cân. Ngoài ra, vì tôi kinh doanh làm đẹp mà thân hình lại quá khổ như vậy nên một số người công kích tôi. Vậy nên tôi quyết tâm giảm cân, ăn uống và tập luyện theo chế độ. Đến hiện tại tôi đã giảm được 30kg”.

"Mẹ bỉm" chạm mốc 92kg trong thai kỳ và màn lột xác ngoạn mục - Ảnh 2.

Hình ảnh xinh đẹp của Huỳnh Như hiện tại.

Cô cũng tâm sự về hành trình đi sinh như đi “trẩy hội” khiến Ngọc Lan cười ngã ngửa. Mang thai quý tử của gia đình, ngày chào đời của Cu Boss rộn ràng đến không ngờ: “Tôi đi sinh như trẩy hội vậy, gần 20 người đưa tôi vào viện. Trong lúc chờ sinh, cả nhà còn cùng chơi lô tô, chắc chỉ có nhà tôi ồn ào như vậy”.

Vì em bé khá lớn, nên dù muốn sinh thường để tốt cho con nhưng Huỳnh Như buộc phải sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Cu Boss ra đời cực kỳ thuận lợi. Cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, nặng hơn 3,9kg khiến Huỳnh Như cảm nhận sâu sắc thiên chức làm mẹ. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, gia đình lại lo lắng khi cả mẹ và bé đều gặp vấn đề sức khỏe. Huỳnh Như bị nổi mề đay, ngứa và nứt nẻ đến rướm máu trong 3 ngày sau sinh.

“Sinh xong, con tôi khóc liên tục cả ngày lẫn đêm và rất hay giật mình, kéo dài như vậy hơn 6 tháng. Xót con mà không thể làm gì, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc cùng con. Riêng tôi, mới sinh xong tâm lý chưa ổn định, cứ nghe tiếng con khóc là tôi áp lực, đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh về những ngày đó. Không phải tôi sợ hay ghét con mà tôi lo cho con nhiều hơn. Tôi đã tìm mọi cách để giúp con được ngủ ngon, may mắn là sau 6 tháng tình hình đã ổn hơn” - Huỳnh Như xúc động.

Trong suốt hành trình làm mẹ của mình, Huỳnh Như may mắn khi không phút giây nào cảm thấy cô đơn. “Chồng cùng tôi chăm con, anh thay tã, pha sữa, dỗ con rất giỏi. Trong nhà cũng có gia đình chồng và vú nuôi quan tâm chăm sóc Cu Boss cùng tôi nên tôi không gặp áp lực khi nuôi con” - Huỳnh Như chia sẻ. Qua đó, mẹ bỉm cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn dành tình cảm cho cô, đặc biệt là ông xã luôn thấu hiểu, kề cạnh săn sóc, làm chỗ dựa vững chắc và cho cô cơ hội được làm mẹ.

Chia sẻ