Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm

San San,
Chia sẻ

Sau khi sinh con, bụng người mẹ trẻ bị thâm đen cực xấu xí khiến chị buồn tủi vô cùng.

Mới đây, việc Hoà Minzy công khai hình ảnh rạn da chằng chịt ở bụng lúc mang thai đã khiến nhiều người bất ngờ. Dù đã 2 năm kể từ khi sinh con nhưng những vết rạn ấy vẫn còn lưu lại, không biến mất mà chỉ mờ đi một chút mà thôi. Nữ ca sĩ cho biết muốn chia sẻ và giúp các mẹ cũng gặp phải tình trạng khủng khiếp như vậy bớt tự ti và yêu cơ thể của chính mình hơn. 

Dưới phần bình luận, rất nhiều mẹ bỉm lần đầu tiên công khai hình ảnh chiếc bụng khi mang thai của mình. Một trong số những bức hình được nhiều like, share nhất là của chị Lương Thị Kiều Anh (29 tuổi, sống tại TP HCM). Chị Kiều Anh mới sinh con trai đầu lòng được 6 tháng, cậu bé có tên là Lê Chí Kiên (biệt danh Toro). 

Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm  - Ảnh 1.

Vì bị chàm bội nhiễm nên chị Kiều Anh gặp phải hiện tượng ngứa, khó chịu, mất ngủ cả đêm.

Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm  - Ảnh 2.

Sau khi sinh bé 6 tháng, các vết chàm vẫn còn lưu lại.

Suốt thời gian mang thai Toro, chị Kiều Anh bị dị ứng thai kỳ gây nên tình trạng chàm bội nhiễm, bắt đầu từ tháng cuối của thai kỳ. Trước đó, từ khi mới có bầu, mẹ 1 con đã dùng kem và dầu dưỡng. Đến tháng thứ 7, bụng chị Kiều Anh bắt đầu bị ngứa: "Ban đầu chỉ là một vết trầy nhỏ ngay bụng nên mình cũng không để ý lắm, nghĩ không sao nên chủ quan không đi khám. Tuy nhiên vết thương đó cứ ngày càng to dần với lớp sừng dày khô bao phủ. 

Những tháng cuối thai kỳ, thai nhi phát triển rất nhanh khiến vết thương bị nứt ra, chảy dịch nhựa bên trong gây lan rộng vết chàm khắp bụng và cả chân tay. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm mình đau đớn, ngứa ngáy khó chịu, không đêm nào ngủ được. Đôi lúc đau quá mình chỉ biết khóc chứ không có cách nào để giảm bớt đau đớn. May mắn có anh chồng luôn bên cạnh chăm sóc, động viên an ủi nên mình có thêm động lực để vượt qua"

Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm  - Ảnh 3.

Nhìn bé Toro ngày một khôn lớn là chị Kiều Anh quên hết mọi khó khăn đã từng trải qua.

Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm  - Ảnh 4.

Bé Toro trộm vía kháu khỉnh, ngoan ngoãn và đáng yêu.

Chị Kiều Anh sinh con đã được 6 tháng. Sau khi bé Toro chào đời, vết chàm giữa bụng khô lại, rút dịch nhựa, các vết sừng dày tự rụng và để lại mảng thâm đen khắp vùng bụng cực kỳ xấu xí. Đến hiện tại, nó chỉ mờ đi 1 chút chứ không hề mất đi. Khi phải đối mặt với tình trạng trên, chị Kiều Anh đã rất tự ti và buồn, không dám để lộ bụng cho bất kì ai thấy. Bác sĩ cho biết các vết thâm đen để lại chàm sẽ mất rất nhiều thời gian để phai mờ. 

Bà mẹ 1 con tâm sự: "Mình sinh mổ bé đầu, muốn sinh tiếp cũng phải đợi 2-3 năm nữa. Lúc ấy chắc nỗi ám ảnh lúc mang thai bé đầu đã vơi bớt đi phần nào. Theo thời gian mình cũng đã quen với vết thâm này, tập trung chăm sóc, chơi đùa cùng con nên cũng chẳng để ý đến các vết thâm như hồi đầu nữa"

Bà mẹ 1 con mong các mẹ bỉm sẽ luôn yêu thương bản thân mình. 

Bên cạnh đó, chị Kiều Anh cũng gửi lời khuyên đến các mẹ bầu: "Đã trải qua nên mình hiểu rất rõ cảm giác của các mẹ đang mang thai vất vả đến nhường nào. Trong thời gian mang thai, nếu có gì bất thường các mẹ phải đi khám và đừng ngần ngại báo ngay với bác sĩ về các triệu chứng gặp phải, cứ nghĩ nó bình thường rồi để gặp trường hợp giống như mình vết chàm lây lan nhanh không kịp xử lý. 

Bên cạnh đó, các mẹ nên tâm sự, trải lòng mình nhiều hơn với người thân trong gia đình nhất là người chồng. Từ đó, mọi người trong gia đình mới có thể hiểu và san sẻ cùng mình vượt qua giai đoạn mang thai này một cách nhẹ nhàng nhất. Mình luôn quan niệm, đứa con trong bụng được nuôi dưỡng từ cảm xúc của người mẹ. Cho nên, mẹ vui vẻ hạnh phúc thì con mới khoẻ mạnh được. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều mẹ có thêm động lực vượt cạn. Chúc các mẹ sẽ luôn có một thai kì khoẻ mạnh và đầy hạnh phúc".

Chia sẻ