Mẹ 9x cho con trai 3 tháng tuổi vi vu Hà Nội - Phú Quốc và những kinh nghiệm đáng học hỏi dành cho "hội bỉm sữa"

Miss Hóng,
Chia sẻ

Khi bé UnUn được 3 tháng tuổi, anh Phan Tuấn Hải và chị Phan Thị Thanh Hương đã quyết định cho bé bay một chặng khá dài từ Hà Nội vào Phú Quốc.

Lúc vừa sinh bé UnUn được ít hôm, chị Hương đã lập tức đi dạo quanh hành lang khu chung cư nhà mình. Sau sinh hơn một tháng, chị cùng con trai đi hơn 300km để về quê, đến 2 tháng tuổi thì UnUn được mẹ cho đi siêu thị ở gần nhà, 3 tháng tuổi bé cũng đi shopping cùng mẹ và khi được hơn 3 tháng, UnUn đã cùng bố mẹ bay một chặng đường khá xa từ Hà Nội vào Phú Quốc.

"Có nhiều mẹ muốn hỏi mình kinh nghiệm cho bé đi chơi xa, nhất là đi biển, đi ra gió ra nắng. Thực sự mình không biết chia sẻ như thế nào, vì cũng là tập đầu nên còn lơ ngơ, nhưng cảm nhận riêng của mình là con rất hứng thú và quan tâm đến vạn vật xung quanh khi được mẹ cho thoát khỏi 4 bức tường nhà.

Mẹ 9x cho con trai 3 tháng tuổi vi vu Hà Nội - Phú Quốc và những kinh nghiệm đáng học hỏi dành cho hội bỉm sữa - Ảnh 1.

Bé UnUn rất ngoan khi đi máy bay.

Trộm vía, vì con được ra chỗ đông người từ sớm nên đi tàu, xe, máy bay con không hề lạ lẫm, không quấy khóc ầm ĩ... Trước khi đi, mình khá hồi hộp sợ rằng, nếu nhỡ lên máy bay mà con khóc thét, ảnh hưởng mọi người thì mẹ sẽ vất vả xin lỗi thế nào đây? Nhưng không hề, con ngủ tít từ khi cất cánh đến khi về khách sạn mới tỉnh" – chị Hương kể.

Có một vài kinh nghiệm mà chị Hương muốn chia sẻ với các mẹ là, khi cho em bé đi máy bay, lúc máy bay chuẩn bị lên cao và thay đổi áp suất, để giúp con bớt đau tai thì các mẹ hãy cho con ti, ti mẹ hay ti bình, thậm chí là ti giả cũng đều được.

Bé UnUn ti mẹ hoàn toàn, nên chị Hương chỉ cần mang theo khăn choàng cho bé ti là có thể thoải mái giúp con được ăn mà không ngần ngại giữa chốn đông người.

UnUn và mẹ trong chuyến du lịch Phú Quốc vừa qua. 

Đai an toàn của hãng hàng không cũng khá thoải mái nên chị Hương có thể vừa thắt đai, vừa xoay người bế bé, cho bé ti, không vướng víu chút nào cả.

Quần áo mặc cho con khi đi máy bay nên chọn loại áo thun mỏng, dài tay vì điều hòa ở máy bay khá lạnh. Chất liệu áo thoáng mát, thấm hút tốt để kể cả khi thay đổi môi trường thì con cũng không bị bí.

Ngoài ra, chị Hương cũng liệt kê những vật dụng không thể thiếu trong một chuyến đi chơi xa của con, đó là:

- Nhiệt kế (để theo dõi thân nhiệt của bé)

- Thuốc hạ sốt (phòng ngừa khi cần)

- Men tiêu hoá

- Các loại siro

- Thuốc, vitamin mà hàng ngày con vẫn dùng

- Kem chống nắng, mũ (nên chọn loại mũ rộng vành)

- Kính, tất lưới, quần áo và vật dụng cá nhân của con

- Dầu tràm (khi cho con xuống biển, bể bơi mẹ chấm vào lòng bàn chân, tay, ngực, lưng, sau 2 tai và dùng cho con lúc trời bắt đầu chiều gió lộng)

- Tỏi, con dao nhỏ, roi dâu nhỏ (cái này là thuộc về mặt tâm linh để con đến vùng đất lạ không bị "trêu")

- Thuốc hạ sốt và tiêu hoá cho mẹ (phòng trừ mẹ ăn uống gì không hợp)

Cả gia đình anh Tuấn, chị Hương và bé UnUn đã có một chuyến đi hết sức vui vẻ. 

Chị Hương cũng khuyên các mẹ rằng, thời gian để con vùng vẫy chơi với nước không được quá 15 phút. Sau khi con ở dưới nước lên, phải lập tức lột ngay đồ bơi của con ra và choàng kín khăn cho con, bế con về để vệ sinh tắm rửa và thay quần áo khô mới. Trước khi đi bơi, bố mẹ cũng phải chú ý tắt hết điều hoà, quạt ở tất cả các phòng để khi bế con quay về thay đồ con không bị nhiễm lạnh hay shock nhiệt.

Sau khi chơi con sẽ khá đói và mệt, các mẹ có thể cho con nghỉ ngơi một chút rồi hãy cho con ti, chắc chắn con sẽ thích mê.

Giống như nhiều gia đình khác, ông bà hai bên nội ngoại cũng không tránh khỏi việc lo lắng khi vợ chồng chị Hương cho con đi du lịch từ sớm. Tuy nhiên, ông bà cũng rất tôn trọng con cái, chỉ góp ý vài lời còn đâu là tự hai đứa quyết định.

Mẹ 9x cho con trai 3 tháng tuổi vi vu Hà Nội - Phú Quốc và những kinh nghiệm đáng học hỏi dành cho hội bỉm sữa - Ảnh 4.

Bé UnUn rất thích thú với chuyến đi máy bay đầu tiên của cuộc đời.

Còn đối với bản thân chị Hương, chị đã từng đi đây đi đó nhiều và thấy rằng ở nước ngoài họ không hề kiêng việc cho bé ra ngoài sớm.

"Đừng nói là sức đề kháng của trẻ em phương Tây tốt hơn ở nước mình, mà ngay từ bé trẻ con bên ấy đã được rèn luyện và dạy dỗ để thích nghi với môi trường sống.

Đợt mình đi Nga lạnh đến cả âm độ, nhưng người ta vẫn đẩy em bé ra đường đi dạo phố, chứ không phải giữ khư khư trong nhà.

UnUn rất hứng thú và quan tâm đến vạn vật xung quanh. 

Vợ chồng mình còn trẻ nên muốn con được thích nghi với môi trường sống sớm, được đi đây đi đó khám phá thay vì cứ bị 'nhốt' mãi ở nhà. Đừng nói trẻ con bé tí chưa biết gì, mỗi ngày con một khác, biết hơn rất nhiều, vậy thì tại sao không giúp con cảm quan cuộc sống xung quanh sớm hơn?" – chị Hương nói thêm.

Cuối cùng, chị Hương muốn nhắn nhủ các mẹ rằng, nuôi con rất khó nhưng nếu hiểu con thì sẽ cũng đỡ khó hơn: "Nếu con hợp tác, bố mẹ vẫn có thể dành riêng thời gian cho mình để 'hâm nóng' tình cảm.

Hy vọng chút chia sẻ nho nhỏ của mẹ UnUn sẽ giúp các mẹ thở phào hơn khi đang nung nấu kế hoạch cho con ra làm quen với môi trường - nắng - gió - không khí - thời tiết - cỏ cây nhé!".

Chia sẻ