Mẹ 62 tuổi sinh thường và kết quả mỹ mãn trong niềm hạnh phúc của mọi người

TÚ UYÊN,
Chia sẻ

Bà Ngô cho biết, ngay từ thời điểm mang thai, bà luôn cố gắng chọn phương pháp sinh thường.

Bệnh viện Taipei Chang Gung Memorial Hospital (Đài Loan) vừa đỡ đẻ cho một sản phụ cao tuổi. Bà Ngô (62 tuổi) đã hạ sinh một bé trai 3kg khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của mọi người.

4

Bà Ngô đã hạ sinh thành công một bé trai ở tuổi 62.

Bà Ngô cho biết, ngay từ thời điểm mang thai, bà luôn cố gắng chọn phương pháp sinh thường. Mỗi ngày, bà vận động nhẹ nhàng và không kiêng cữ trong vấn đề ăn uống. Bà ăn nhiều món cá măng biển, bởi bà nghe nói "đứa trẻ sinh ra sẽ có mái tóc đen bóng và mượt mà".

Bác sĩ Tiêu Thắng Văn, người trực tiếp chăm sóc cho sản phụ khi thai nhi 19 tuần tuổi, giải thích: "Phụ nữ thường sinh sản trong độ tuổi 20 - 45 tuổi, nếu hơn độ tuổi đó gọi là sản phụ cao tuổi. Sức khỏe của sản bà Ngô rất tốt, trước khi mang thai bà không mắc bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao. Sau khi thai nhi được 29 tuần tuổi, bà Ngô mới mắc bệnh tiểu đường thai kỳ và huyết áp cao".

Bà Ngô dự sinh vào ngày 27/2, nhưng bà đã vỡ ối sớm vào ngày 25/2. Bà Ngô bảo dưỡng cơ thể rất tốt, bà ăn uống và vận động điều độ nên quá trình sinh thường diễn ra thuận lợi trong vòng 66 phút. Bé trai được sinh ra rất khỏe mạnh.

1

Bé trai được sinh thường và vô cùng khỏe mạnh.

Sản phụ sinh thường có lợi ích là khả năng hồi phục nhanh, chảy máu ít, sau khi sinh có thể ngay lập tức xuống giường.

Bác sĩ Tiêu Thắng Văn chia sẻ: "Sau ngày bà Ngô sinh, tôi đến xem tình hình sức khỏe của sản phụ nhưng không thấy bà đâu cả. Tôi hỏi y tá và được biết bà đã đến phòng trẻ sơ sinh để cho con bú".

Trường hợp của bà Ngô rất đặc biệt nên bà được ký giả săn đón nhiệt tình. Ngày họp báo, mọi người không khỏi trầm trồ vì nhan sắc của bà Ngô bảo dưỡng rất tốt, nhìn bà trẻ trung chỉ hơn 40 tuổi, không ai nghĩ bà là sản phụ 62 tuổi. Sau 11 ngày sinh, bé trai cũng được đưa đến buổi họp báo, đối với tiếng ồn ào xung quanh, bé chỉ nhíu mày chứ không quấy khóc.

3

Nhìn bà Ngô không ai nghĩ là bà đã 62 tuổi.

Bà Ngô từng sinh một cô con gái vào năm 36 tuổi. Sau đó, công việc bận rộn khiến bà không có thời gian suy nghĩ đến chuyện sinh thêm bé nữa. Sau khi bà Ngô nghỉ hưu, thời gian nhàn rỗi khiến vợ chồng bà ao ước được nghe tiếng cười của con trẻ.

Chồng của bà Ngô chia sẻ: "Kể từ ngày con gái về nhà chồng. Chúng tôi luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng, bởi vậy chúng tôi đều có nguyện vọng sinh thêm con".

Vợ chồng bà Ngô đã cân nhắc về tình hình tài chính ổn định và thể trạng sức khỏe của hai người, cuối cùng họ quyết định thụ tinh nhân tạo và thành công trong niềm vui sướng. Hiện tại, gia đình có thêm thành viên nhỏ khiến ông bà cảm thấy rất vui và lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc trên môi.

Theo Ettoday

Chia sẻ