MC Yumi Dương kể chuyện đi đẻ đầy "giông tố", sốt 41 độ, xương chậu nhỏ hơn đầu em bé nhưng vẫn cố gắng sinh thường

V.V.,
Chia sẻ

Dù phải trải qua rất nhiều đau đớn, vật vã, bị sốt cao nhưng Yumi Dương vẫn quyết định cố gắng để có thể sinh thường.

Yumi Dương sinh năm 1990, cô là người phụ nữ đa tài khi được biết đến với vai trò là một MC nổi tiếng và một CEO. Cách đây 2 năm, Yumi Dương kết hôn với ông xã Việt kiều và hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 10/2019. Những câu chuyện thú vị về hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc em bé sau sinh đã được Yumi Dương chia sẻ hết sức chân thành khi trở thành khách mới của chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa". 

Mang thai vẫn xinh đẹp, thon thả, ra đường còn bị tán tỉnh

Kể về thời điểm biết mình mang thai, Yumi Dương cho biết khi đó cô chưa bị trễ kinh nhưng lại thấy cơ thể mình mập lên, mặc quần thì bị đứt cúc. Tuy nhiên khi leo lên cân thì Yumi Dương không bị tăng cân, linh cảm mình đã có em bé nên cô quyết định thử que, rồi cẩn thận vào bệnh viện thử máu và kết quả là cô đã mang thai. 

Yumi Dương còn nhớ thời điểm cô phát hiện mình mang bầu là ngày 13/2/2019, chính vì thế mà cô đã gói chiếc que thử 2 vạch lại để làm quà cho chồng vào ngày Valentine. Ông xã của Yumi Dương đã rất bất ngờ và hạnh phúc, liên tục hỏi vợ xem đã "chắc chắn chưa?". 

Yumi Dương vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp trong thời kỳ bầu bí. 

Cô đã có một thai kỳ khoẻ mạnh, suôn sẻ. 

Thời gian Yumi Dương mang thai, cô được ông xã chăm sóc chu đáo. Nữ MC xinh đẹp ví chồng như một người "cảnh sát ăn uống", kiểm tra từng chút và cấm đoán đủ thứ. Nhờ vậy mà cả thai kỳ Yumi Dương chỉ tăng đúng 10kg, cơ thể không thay đổi nhiều, đến nỗi khi đã mang thai được 7 tháng, cô đi ăn và ngồi một chiếc bàn cao che đi phần bụng bầu thì có 2,3 người đàn ông lại gần tán tỉnh. Mãi sau khi Yumi Dương đứng dậy, mấy người đàn ông kia nhìn thấy bụng bầu của cô thì ngỡ ngàng vì quá "quê".

Đau vật vã 1 ngày chưa sinh, người sốt cao 41 độ, y tá khám trong liền nói: "Bên trong nóng như lò bánh mì"

Mặc dù có một thai kỳ khoẻ mạnh và suôn sẻ nhưng ngày vượt cạn sinh con của Yumi Dương lại vô cùng giông tố và khó khăn. "Tôi thuộc dạng sinh khó, em bé quay đầu nhưng không tụt xuống, cổ tử cung không mở, cơ thể của tôi cũng không có dấu hiệu gì sẵn sàng cho việc sinh con. Vào đêm ngày thứ 7, cả nhà tưởng tôi sắp sinh nên rồng rắn xách đồ vào bệnh viện. Tuy nhiên khi vào viện và được đo cơn gò thì bác sĩ "đuổi" tôi về, thế là 11-12h đêm mọi người lại kéo nhau về. 

Tôi đau suốt một ngày chủ nhật, sau đó sáng thứ hai qua chỗ bác sĩ kiểm tra và bác sĩ nói: "Hôm nay sẽ sinh", hai vợ chồng lập tức vào viện. Sau khi nhập viện tôi rất đau đớn, vật vã, thiếu nước, cổ tử cung không mở phân nào, không vỡ ối dù cơn gò dồn dập. Tôi cũng không được tiêm gây tê màng cứng vì chưa mở đủ... Bác sĩ nói tôi không được ăn uống gì vì khả năng cao là phải mổ còn tôi vẫn cố gắng để sinh thường.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Yumi vẫn quyết tâm sinh thường. 

Yumi từng gặp nhiều áp lực sau sinh, tuy nhiên, động lực giúp cô vượt qua tất cả là nhờ được nhìn con lớn lên mỗi ngày. 

Khi đang đợi bác sĩ tới để sinh thường thì một người y tá khám trong cho tôi. Cô y tá đưa tay vào kiểm tra sau đó nói: "Em ơi bên trong rất nóng như lò bánh mì vậy đó. Giờ phải kẹp nhiệt độ xem em có bị sốt không". Đo nhiệt độ xong thì hoá ra tôi bị sốt 41 độ C, y tá phải tiêm thuốc hạ sốt cho tôi vì cơ thể phải ở nhiệt độ bình thường thì mới có thể sinh được. 

Tôi ngủ một giấc đến tận 18h30 phút, khi tỉnh dậy thì đã hết sốt, y tá lại vào kiểm tra và nhắc tôi chuẩn bị tinh thần để sinh thường. Ai ngờ sau khi kiểm tra xong, cô y tá lại kết luận tôi phải sinh mổ vì xương chậu nhỏ hơn đầu em bé" - Yumi Dương nhớ lại ngày đi sinh đầy gian nan của mình. 

Đang mếu máo thất vọng vì công sức chờ sinh thường cả ngày công cốc thì bác sĩ đi qua và nói với Yumi Dương rằng cô vẫn còn cơ hội sinh thường nhưng phải rặn thật mạnh, rất mạnh, lấy hết sức bình sinh để rặn, rặn đúng cách, "một phát ăn ngay". 

"Tôi nghĩ là tôi làm được, cơn gò rất là nhiều rồi, tôi chuẩn bị có thể sinh được. Tôi nhìn đồng hồ từ lúc có cơn gò đến lúc bác sĩ kêu tôi rặn và em bé chào đời là mất khoảng 9 phút. Sau đó là mọi thứ rất nhẹ nhàng và tôi không bao giờ quên giờ phút em bé ra khỏi người mình. Em bé nặng 3,3kg mà tôi thấy em bé "ú nu" à, như một hột vịt vậy đó. Tôi nghĩ: "Sao con ú nu như vậy mà có thể ra vèo một cái là xong". Chồng tôi thì đứng khóc, bế con, vệ sinh cho con và nói chuyện với nhau rất nhiều" - Yumi Dương kể thêm. 

Hiện con gái của Yumi Dương đã được hơn 6 tháng tuổi. 

Yumi Dương cũng luôn được ông xã ở bên động viên, quan tâm và san sẻ việc chăm sóc con cái. 

Ám ảnh cảnh chiều hoàng hôn trong những ngày ở cữ, oà khóc nức nở khi bạn hỏi thăm

Vì gia đình neo người, chỉ có hai vợ chồng nên Yumi Dương luôn mong ngoài ông xã của mình ra, có một người thân có thể khiến cô yên tâm giao con rồi đi ngủ một giấc. Đó là một điều quá hạnh phúc.

Hai tháng đầu sau sinh, Yumi Dương chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày nên mắt lúc nào cũng trong trạng thái có thể chảy nước mắt. Nhà ở chung cư cao tầng nên mỗi khi buổi chiều buông xuống, cảm giác ngồi trong phòng nhìn con ngủ rồi nhìn ra ngoài trời, dưới phố vẫn có bao nhiêu người đang đi ăn, đi chơi, mua sắm, gặp bạn bè, uống cafe... nó là một điều khiến Yumi Dương ám ảnh.

Con gái của Yumi Dương bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm.

"Tôi nhớ khi sinh được 5 tuần thì có một người bạn đến chơi. Bạn ấy rất vui vẻ và hỏi tôi: "Làm mẹ vui không chị? Có con vui không chị? Bữa giờ chị sao rồi?" thì tôi lập tức oà khóc nức nở. Tôi hiểu rằng cuộc sống đang dần ổn định lại nhưng mình không thể nào sắp xếp nó theo cách mà mình muốn. Tôi đã chọn mình sẽ là người thấy con lớn lên mỗi ngày khi nó được sinh ra thì điều đó là quan trọng và giá trị hơn nỗi buồn của mình" - Yumi Dương tâm sự.  

May mắn là ông xã của Yumi Dương cũng là một người bố rất khéo léo trong việc chăm con nên có thể giúp đỡ vợ nhiều việc, anh có thể tắm cho con khi bé mới được 9 ngày tuổi. 

Hiện tại, con gái của Yumi Dương cũng đã được hơn 6 tháng, cô đã rất mong ngóng giai đoạn này để có thể thoả mãn đam mê nấu cho con những món ăn dặm, đồng thời dành nhiều thời gian tìm hiểu để giúp con có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh và thông minh. Trộm vía là con gái của Yumi Dương rất hợp tác với mẹ. 

Chia sẻ