MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn

Huyền Trang. Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Đang là một MC truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích, Nguyễn Phương Anh đột ngột từ bỏ công việc để theo đuổi giấc mơ "thảm đỏ" - làm đạo diễn. Cô nàng trở thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24.

Profile nhân vật
Nguyễn Phương Anh (1990)
+ MC truyền hình: chương trình ITV (Chocolate Imusic, Top hit Viet nam, Top hit quốc tế), REALTV, VBC, VTC10, VNK Home Shopping
+ Tham gia đóng các phim truyền hình “Heo may về qua phố”, “Sống trên triền núi”, “Hai trái tim vàng”
+ Tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC của trung tâm My Life Style, VNN Plus, Red Tv (2013)
+ Giải ba Người đẹp tóc mây (2009)
+ Top 3 Miss Asus (2009)
+ Đoạt giải Miss I4vn (2011)
+ Hiện đang là SV năm 1 của ĐH SKĐA, khoa Đạo diễn truyền hình

Xin chào Phương Anh. Được biết, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Phương Anh đã trở thành một MC truyền hình. Cơ duyên nào đã dẫn bạn đến với công việc hấp dẫn đó?

Đã là duyên thì khó lý giải lắm! Mình có tham gia dẫn thử một lần và được chọn luôn. Đó có lẽ là một may mắn, một cái duyên đưa Phương Anh vào nghề, nhưng có lẽ, trước khi gặp may, mình phải là người có tố chất đã. Khi cái duyên đến, mình kịp đón nhận và cố gắng thể hiện tốt khả năng của mình. Sau lần dẫn thử đó, mình toàn được mời chứ chưa phải đi xin việc lần nào nữa, thành ra cũng hơi bị… ỷ lại. (cười)
 
Vào làm truyền hình khi mới tốt nghiệp phổ thông, điều đó có khiến Phương Anh gặp khó khăn gì không? Bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

Nhiều người nghĩ, khó khăn lớn nhất là chưa có nghiệp vụ hay kinh nghiệm, nhưng với mình, đó không phải là rào cản. Khi đã được chọn dẫn một chương trình nào đó, điều đó có nghĩa mình phù hợp và chắc chắn làm tốt. Cái khó ở đây là phong cách của mình có thể không dành cho số đông. Lúc mới vào nghề, Phương Anh chuyên dẫn cho các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Tông giọng của mình khi đó bị cảm xúc lấn át nhiều quá, lên bổng xuống trầm nhiều nên khiến cho khán giả lớn tuổi không quen tai. Nhưng đó cũng đồng thời là lợi thế khi mình được khen là có phong thái, dẫn tự nhiên như trò chuyện. Khi làm nhiều hơn, lắng nghe góp ý nhiều hơn, Phương Anh đã tự “nắn” mình lại cho phù hợp với nhiều chương trình, nhiều đối tượng khán giả hơn nữa.

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 1
Cô gái này được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi phong cách dẫn chương trình tự nhiên và khuôn mặt khả ái.

Một ngày của Phương Anh (trước khi quyết định nghỉ làm để đi học) như thế nào?

Khi chưa đi học, mình gần như dành cả ngày cho công việc, hết trong vai trò là tổ chức sản xuất, biên tập viên thì lại son son phấn phấn đi dẫn chương trình, mải miết với các kế hoạch nên chẳng thể giải trình nổi mình làm gì trong một ngày. Bây giờ không được làm nữa, thấy nhớ, thấy thèm quá mà vẫn phải kiềm chế, kẻo lại bỏ học đi làm mất thôi!

Công việc MC truyền hình đã mang lại cho Phương Anh những gì?

Công việc này mang lại cho mình rất nhiều điều quý giá: hạnh phúc, sự yêu quý và tôn trọng của khán giả, sau cùng mới là thu nhập. Khi ra đường, khán giả nhận ra bạn, khen ngợi bạn, yêu quý bạn, bạn sẽ thấy mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là hạnh phúc! Nghề này còn cho Phương Anh cơ hội trải nghiệm, học hỏi và tích luỹ vốn sống rất tốt, rèn luyện phong thái sống đẹp – điều mà không phải ai cũng may mắn có được. 

Sau cùng là thứ mà ai cũng tò mò: Làm truyền hình có nhiều tiền không? Mình không nói là có thể giàu với nghề, nhưng nếu bạn giỏi và cần mẫn, bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách vừa phải.  Khi còn đi làm, mức thu nhập hàng tháng của mình vào khoảng trên 20 triệu. Nó nuôi sống niềm đam mê thời trang của mình. Thế là đủ!

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 2
Phương Anh tiết lộ mức thu nhập trên 20 triệu mỗi tháng khi làm MC.

Phương Anh có vẻ ngoài giống một hotgirl, một “tiểu thư”sướng từ trong trứng, thực tế có vậy không?

Sao mình hay bị hiểu lầm thế nhỉ? Mình nói với mọi người nhà mình nghèo lắm, vậy mà ai cũng nghĩ mình đùa, mình khiêm tốn. Kỳ thực, nhà mình chỉ giàu tình yêu thương thôi chứ tiền thì không có. Phương Anh tự đứng trên đôi chân của mình và tự biết tạo cho mình một phong thái đẹp. Bạn không cần phải có nhiều tiền mới sang, không cần phải là đại gia thì mới rộng lượng, nhưng bạn hãy cho người khác thấy bạn được giáo dục tốt và cho họ cảm nhận được bạn là người có đầu óc.

Còn việc "sướng từ trong trứng" thì đúng, bởi bố mẹ mình, ngay cả khi không có tiền, không có địa vị xã hội cũng dành cho con những điều tốt đẹp nhất, không để con gái mình cảm thấy nghèo là khổ.

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 3
"Tôi không phải là tiểu thư con nhà giàu như nhiều người tưởng"

Bạn có người yêu chưa? Nếu người yêu Phương Anh ghen với sự nổi tiếng, được hâm mộ của bạn thì sao?

Hiện tại thì mình vẫn đang là cô gái tự do. Trước kia khi có bạn trai, mình sẽ "huấn luyện" anh ấy yêu công việc của mình. Không phải mình chọn công việc bỏ người yêu mà mình cần sự tôn trọng tuyệt đối. Trong tình yêu, thì mình cực kỳ khó tính và cầu toàn, có lẽ vì vậy mà đến giờ vẫn… ế. Nhưng thà không có người yêu còn hơn là có mà không tốt phải không? (Cười)

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 4
"Trong tình yêu, thì mình cực kỳ khó tính và cầu toàn, có lẽ vì vậy mà đến giờ vẫn… ế".

Trẻ trung, xinh đẹp, lại được công chúng yêu thích, Phương Anh đã bao giờ nhận được những lời đề nghị “tế nhị” từ những đại gia? 

Mình không xinh đẹp, chỉ ưa nhìn thôi! Mà chân lại ngắn nên không kiếm được đại gia rồi. Đùa chút thôi, chứ chuyện tế nhị đó đương nhiên là có. Nhưng phàm là đại gia thì đều thừa thông minh để hiểu cái gì mua được và cái gì thì không. Nếu Phương Anh có “đại gia” nào, họ đều là những người anh, người bạn tốt của mình. Mình vẫn đang chờ xem có đại gia nào "cưa" được mình không đây! (Cười)

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 5
Phương Anh trong loạt hình mới

Gắn bó với nghề MC được 6 năm, khá nổi tiếng, lại kiếm được tiền, sao Phương Anh lại từ bỏ để đi học? 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mình có thi 2 trường nhưng chỉ đỗ 1 trường thôi và bắt buộc phải theo học chuyên ngành mình ghét nhất là kế toán (mình ghét số học) tại trường Đại học Công nghiệp Việt Nam – Hungary. Đến khi học năm thứ 4, sắp thi tốt nghiệp rồi, mình quyết định dừng lại. Trong nhà không ai ủng hộ quyết định này cả, nhưng mình luôn cho rằng, cuộc sống hạnh phúc là khi bạn được làm tất cả những gì mình muốn  nên mình đã thuyết phục bố mẹ bằng thành quả của bản thân - thứ chẳng liên quan gì đến những con số!

Mình điên lắm! Muốn bỏ là bỏ bằng được, mà giờ muốn học là quyết đi học cho bằng được, dù có còn trẻ trung gì nữa đâu. Muốn sống lâu được với nghề, mình buộc phải có kiến thức chuyên môn để mình nói người ta phải phục, mình chỉ đạo thì người ta phải nghe, thế là quyết định đi học, nhưng  khác với lần trước, mình học vì đam mê.

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 6
Cô gái khả ái này trở thành sinh viên năm nhất ĐHSKĐA ở tuổi 24.

Có kinh nghiệm diễn xuất, tại sao bạn không chọn ngành diễn viên mà lại học đạo diễn?

Có một khoảng thời gian, mình cứ trăn trở mãi với những câu hỏi: Người khác thấy mình giỏi hay tự mình nghĩ mình giỏi? Làm MC cũng ổn đấy nhưng sẽ làm được trong bao lâu? Niềm đam mê lớn nhất của mình là làm gì? Và rồi, mình nhận ra, đó là làm ra những tác phẩm được công chúng công nhận. 

Ngày trước, cứ cái gì dính đến truyền hình hay nghệ thuật thì mình lao vào làm để rồi quên đi rằng, làm gì cũng phải chuẩn, phải tốt cơ! Mình không học, không được công nhận thì ai nghe, ai tin? Vậy là quyết định rẽ bước sang đi học, đầu tư vào nâng cấp chính mình, dù có hơi muộn nhưng sau này bước đi sẽ xa hơn, rộng hơn. Mình phải hy sinh "con cá nhỏ "để bắt hẳn "con cá voi" thôi.

Còn nói đến kinh nghiệm diễn xuất, tham gia đóng 3 bộ phim chẳng nói lên được gì. Mình làm mọi thứ đều theo bản năng chứ đâu có giỏi giang gì. Mọi nghệ sỹ lớn đều không thể tự nhiên mà vỗ ngực tự hào: tôi chỉ cần tài năng thôi mà không cần rèn luyện, huống chi mình chỉ là dân tay ngang non nớt. Mình thèm khát được làm một bộ phim của mình, mà đã mơ thì phải làm cho được.

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 7
Gương mặt khá ái, có nét dễ thương của Phương Anh được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Bạn có nuối tiếc những ngày tháng cũ – thời kỳ năng động và kiếm được nhiều tiền không?

Đã quyết tâm bỏ rồi thì phải “cai” dần công việc thôi. Hiện giờ Phương Anh chỉ đảm nhiệm mỗi vai chính của series sitcom “Hai trái tim vàng” thôi, vì phim quay vào ngày nghỉ. Còn lại cứ thư thả mà học cho tốt, không chểnh mảng được. Cũng nhớ lúc bận rộn kín lịch quay lắm chứ, nhưng cuộc sống là vậy, chúng ta cần những khoảng lặng nhất định để làm bước đà cho một cú nhảy cao và hy vọng là nó sẽ ngoạn mục. Bây giờ có ai hỏi về tương lai , kỳ thực mình chỉ nghĩ tới: "Thảm đỏ" . Đấy, mục tiêu là thế!

 MC 9X xinh đẹp thành sinh viên năm nhất ở tuổi 24 vì mê làm đạo diễn 8
Phương Anh khao khát trở thành một đạo diễn truyền hình giỏi.

Chúc Phương Anh thành công với những dự định tương lai của mình!

Chia sẻ