BÀI GỐC Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

5 tháng mang con riêng về sống, tôi thực sự rất bực và không vừa mắt với vợ hai. Dù đã dịu giọng nhờ vả, rồi mạnh tiếng dạy bảo, bạt tai cũng cho ăn rồi nhưng hình như tôi không thể rèn luyện được cái “bánh đúc có xương” quá xấu tính này.

12 Chia sẻ

“Mày lớn lên trông càng giống mặt con mẹ mày!”

,
Chia sẻ

Có lần, mẹ kế nhìn tôi rồi lườm. Mẹ kế bảo: “Mày lớn lên trông càng giống mặt con mẹ mày. Đúng là cái loại bỏ chồng đánh đĩ ở trời Tây”.

Chào các độc giả mục Tâm sự, chào anh Nguyễn Đức Vệ với tâm sự: "Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống cổ vợ ra khỏi nhà"!

Có lẽ anh Vệ đã hứng đủ gạch đá dư luận với việc trưng cầu diễn đàn của mình. Song tôi thấy bản tính của anh tốt đấy chứ. Có mới không nới cũ. Có con chung rồi mà vẫn chăm lo được cho con riêng.

Song có lẽ cách nói của anh khiến người khác hiểu lầm thôi. Còn tâm ý của anh là tốt. Anh là người cha tốt. Mặc dù, anh không thuộc tuýp chồng được chị em mong đợi.

Tôi thì nghĩ thế này, anh hãy dùng tình cảm tròn đầy hơn nữa của người cha để bù lấp cho không gian thiếu mẹ đẻ của con. Còn thế gian vốn “khác máu tanh lòng”, anh đừng chờ đợi gì ở người vợ hai cả.

Tôi cũng từng phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng đầy ai oán. Bố mẹ tôi vẫn rất thương nhau. Nhưng cá tính của mẹ lớn quá. Bà quyết phát triển sự nghiệp ở trời Tây. Sau gần chục năm không khiến vợ đổi tính, bố tôi quyết định ly hôn và đi bước nữa.

Mẹ kế tôi là người nham hiểm. Mọi người thì đánh giá bà thông minh, nhưng đanh đá. Còn trong mắt tôi, bà là mụ phù thủy đầy mưu mô. Bà khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ngục tù (Ảnh minh họa)

Mẹ kế tôi là người nham hiểm. Mọi người thì đánh giá bà thông minh, nhưng đanh đá. Còn trong mắt tôi, bà là mụ phù thủy đầy mưu mô. Bà khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ngục tù.

Bố tôi là dân công trình nên thường đi công tác xa. Mỗi năm tôi chỉ được gặp bố 2 đến 3 lần. Thường cuộc gặp hạnh phúc giữa hai bố con chỉ diễn ra trong vài ngày. Những ngày đó thì tôi được sống trong thiên đường hạnh phúc bên bố.

Dì ghẻ tôi khéo léo, nhẹ nhàng với bố khiến tôi trở thành kẻ dối trá, vụng về. Trước mắt chồng, dì luôn chỉ ra những điểm tôi làm hỏng như canh nấu hơi mặn, cá nấu quá cay. Dì cười đầy thâm ý: “Em đã dạy con hết mực, nhưng con còn chưa nấu được ngon anh ạ. Rồi em sẽ dạy bảo dần để con hoàn hảo”.

Bố tôi hài lòng lắm vì dì đã chăm lo tử tế cho con gái riêng của chồng. Mà với sự tự khen đã đối xử tốt đẹp với con chồng như của dì thì chẳng phải bố tôi mà ai cũng nghĩ dì là người tốt. Chỉ tôi là người duy nhất biết tâm bẩn của dì ghẻ.

Ngày nào, dì cũng bắt tôi dậy từ 5 giờ sáng để lau nhà, rửa chén, giặt quần áo và nấu ăn sáng cho dì. Tôi phải đợi dì ăn xong rồi mới được ngồi vào bữa. Đồ ngon thì dì ăn hết, còn lại đồ ăn thừa trơ ra mới đến lượt tôi hưởng.

Gần nhà tôi ở xưởng may nên dì đã nhận hàng về bắt tôi tập làm. Dì bảo “muốn ăn thì phải làm”. Nhiều lúc, bài vở trên lớp tôi nhiều nên số lượng tôi làm không đủ yêu cầu của dì. Dì bắt tôi nhịn cơm đến lúc làm xong.

Tệ nhất là dì hay lấy dép đánh vào chỗ hiểm của tôi mỗi lúc không hài lòng chuyện gì. Dì giương mắt ếch ra bảo: “Mày có giỏi thì lột đồ cho thiên hạ xem chỗ tao đánh mày đi”. Tôi nén đau cả về tinh thần lẫn thân thể.

Nhiều lúc tôi định bụng sẽ nói cho bố biết. Dù sao thì đó cũng là người sinh ra tôi. Song tôi đã đến tuổi dậy thì. Tôi ngượng khi nghĩ đến cảnh người khác giới thấy chỗ kín của mình.

Có lần, dì nhìn tôi rồi lườm. Dì bảo: “Mày lớn lên trông càng giống mặt con mẹ mày. Đúng là cái loại bỏ chồng đánh đĩ ở trời Tây”.

Tôi bắt dì phải xin lỗi, dì hành hạ tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi không cho phép dì xúc phạm tới mẹ đẻ tôi. Dì dí ngón tay vào mặt tôi mạnh đến mức đầu tôi đập vào tường.

Giận quá, tôi lao vào túm tóc dì ghẻ. Tôi quyết một phen với người mẹ kế này tác oai tác quái này. Dì nhiều tuổi, thân hình đầy mỡ, không thể chắc khỏe nhờ lao động nhiều như tôi được. Thế thua, dì chạy ra khỏi nhà, rồi khóa trái cửa nốt tôi ở trong nhà.

Tôi cứ ở trong nhà kêu la khiến hàng xóm láng giềng phải chạy sang xem có chuyện gì. Và mọi lời xì xào xấu về dì đã bắt đầu. Mọi chuyện đã nhanh chóng bay đến tai bố tôi.

Rồi có ngày tôi được sà vào lòng bố kể hết mọi chuyện sống với dì thế nào. Biết chuyện, bố đã quyết bỏ vợ hai và đưa tôi về sống chung với bà nội. Nhờ đó, tôi mới tìm lại được tuổi thơ bình yên. Cuộc sống của tôi mới trở về quỹ đạo hạnh phúc.

Gần đây, có một người đàn ông cũng đã từng qua một lần đò muốn tiến tới tái hôn với tôi. Nhưng tôi lo sợ, cuộc sống cha dượng với con gái riêng của tôi sẽ giống như tôi đã từng trải qua với dì ghẻ mình (Ảnh minh họa)

Lớn lên, tôi cũng yêu và kết hôn. Song cuộc hôn nhân của tôi đã nhanh chóng kết thúc. Tôi ly hôn và đem con gái nhỏ về sống cùng ông ngoại của cháu. Tôi thà ly hôn còn hơn sống với người chồng không coi vợ là vợ.

Gần đây, có một người đàn ông cũng đã từng qua một lần đò muốn tiến tới tái hôn với tôi. Qua nói chuyện, chúng tôi khá ý hợp tâm đầu. Nhưng tôi lo sợ, cuộc sống cha dượng với con gái riêng của tôi sẽ giống như tôi đã từng trải qua với dì ghẻ mình. Thậm chí, tôi còn lo sợ cho con gái hơn thế.

Thấy tội cho con, tôi còn đang đắn đo không biết có nên tái hôn không và làm sao biết trước được người đàn ông này là người cha dượng tốt?

Chia sẻ