Mạnh thường quân đến nhà tìm Giang Kim Cúc nhưng bị né tránh: "Tôi không cần đối chất nữa, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng"

Minh Khôi,
Chia sẻ

Chị Phan Thu Trang cho biết, bản thân chị đã ủng hộ tổng cộng 165 triệu cả tiền mặt lẫn hiện vật vào quỹ của Giang Kim Cúc. Đồng thời bạn bè, người thân chị dù hoàn cảnh còn rất khó khăn cũng đã chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Giang Kim Cúc, nhưng Giang Kim Cúc không hề minh bạch trong việc từ thiện.

Những ngày vừa qua, câu chuyện sao kê từ thiện của nhiều cá nhân, tổ chức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong số đó, Giang Kim Cúc - trưởng nhóm mai táng 0 đồng cũng vướng phải không ít lùm xùm xoay quanh câu chuyện kêu gọi từ thiện.

Người đến nhà Giang Kim Cúc đòi minh bạch từ thiện trong đêm lên tiếng: "Tôi không cần đối chất nữa, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng" - Ảnh 1.

Giang Kim Cúc vướng phải không ít lùm xùm thời gian gần đây

Mới đây, chị Phan Thu Trang - một mạnh thường quân từng đồng hành và quyên góp vào quỹ từ thiện của nhóm Giang Kim Cúc đã liên tục lên tiếng đề nghị vị trưởng nhóm này minh bạch các khoản từ thiện mà mạnh thường quân đã đóng góp.

Mạnh thường quân đến nhà đối chất nhưng Giang Kim Cúc tránh né, không gặp

Đồng thời, nhiều ngày qua, chị Trang cũng đã tìm gặp Giang Kim Cúc nhưng đều bị tránh mặt, viện cớ bận không thể nói chuyện trực tiếp, đối chất được.

Chia sẻ trong một livestream mới đây, chị Trang cho biết: "Tôi là mạnh thường quân, tôi nghi ngờ Cúc không minh bạch trong quỹ từ thiện, nên tôi có quyền thắc mắc. Những mạnh thường quân nào đã ủng hộ cho Giang Kim Cúc mà bị chị này block, xoá bạn, chặn nhắn tin... thì có thể nhắn tin cho tôi để tôi gửi mẫu đơn kiện".

Chia sẻ về đoạn livestream trên MXH, chị Trang cho biết: "Lý do tôi gặp Giang Kim Cúc chỉ là để hỏi 1 số câu hỏi, mà suốt thời gian vừa qua tụi tôi đặt ra nhưng chưa hề có 1 câu trả lời thoả đáng. Và ngày hôm qua (29/9) là đỉnh điểm của câu chuyện, vì quá bức xúc với thái độ của Giang Kim Cúc dành cho mạnh thường quân nên tôi mới đến tìm chị Cúc.

Giang Kim Cúc bị tố bỏ trốn khi các mạnh thường quân đến nhà đòi minh bạch

Lúc đó khoảng 22h, tôi nhắn tin muốn gặp chị Cúc thì chị ấy cho địa chỉ, từ thời điểm đó đến lúc tôi có mặt tại nhà chị ấy khoảng 20 phút. Trong thời gian di chuyển tôi có livstream, một số hội nhóm có khúc mắc về minh bạch từ thiện với chị Cúc trước đó biết và cũng di chuyển đến. Có thể qua livestream, chị Cúc biết được điều này nên không ra mặt".

Cả nhóm chị Trang đứng chờ thì cộng sự của Giang Kim Cúc mở cửa và nói với mọi người không nên tụ tập, ai có giấy xét nghiệm âm tính thì vào trong. Lúc này, chị Trang và cả nhóm cho rằng Cúc đang trốn tránh nên lên xe ra về.

Đáng nói, ngày hôm sau, chị Trang vào page của Cúc thì phát hiện mình đã bị block, khi dùng tài khoản phụ để lại bình luận hỏi về vấn đề minh bạch từ thiện thì chưa được Giang Kim Cúc trả lời.

Người đến nhà Giang Kim Cúc đòi minh bạch từ thiện trong đêm lên tiếng: "Tôi không cần đối chất nữa, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng" - Ảnh 3.

Chị Trang gọi điện thoại cho Giang Kim Cúc nhưng không liên lạc được

Về vấn đề phía Giang Kim Cúc tố thành viên của nhóm chị Trang đòi đập xe của thành viên nhóm Cúc, chị Trang khẳng định không có chuyện này: "Ngày hôm qua có 3 đội là bên tôi, Nhất Tâm và bạn Trà My dưa hấu. Tôi có livestream nên tôi không thể nào để cho các bạn của tôi hành động như vậy được, vì hiện tại tôi là mạnh thường quân, tôi đang thắc mắc về vấn đề hoạt động và đạo đức của Giang Kim Cúc - là người mà chúng tôi chuyển khoản vào chứ chúng tôi không có ý định kích động. Chúng tôi mà đập xe của thành viên nhóm Giang Kim Cúc thì có khác gì tự tay giết mình?

Còn có ai có ý lợi dụng tình trạng đang buổi tối trà trộn vào để gây kích động với đội Giang Kim Cúc không thì tôi không biết, nhưng nhóm chúng tôi thì không", chị Trang khẳng định.

Đã chuyển khoản, quyên góp tổng 165 triệu vào quỹ của Giang Kim Cúc

Chị Trang cho biết, chị đã chuyển khoản cho Giang Kim Cúc từ 3 số tài khoản của mình là Vietcombank, Techcombank và VietinBank kèm 3 triệu tiền mặt đưa cho Giang Kim Cúc tại nhà chị Trang.

Cụ thể, vào đầu tháng 8/2021, chị biết đến nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc và có chuyển tiền cho một thành viên của nhóm để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn mùa dịch. Vì tin tưởng, chỉ trong vòng 10 ngày sau đó, chị Trang đã 23 lần chuyển tiền vào tài khoản của Cúc với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, chị Trang còn ủng hộ nhiều hiện vật khác với số tiền ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Mạnh thường quân đến nhà tìm Giang Kim Cúc nhưng bị né tránh: "Tôi không cần đối chất nữa, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng" - Ảnh 4.

Một số giao dịch chuyển khoản của chị Trang vào quỹ của Giang Kim Cúc

"Ngoài ra, có khoảng 2-3 lần tôi đứng ra kêu gọi cho quỹ của Giang Kim Cúc trên danh nghĩa cá nhân ở Facebook, số tiền được các mạnh thường quân là những người quen biết mình chuyển thẳng vào tài khoản của chị Cúc. Một số người đã chuyển khoản nhưng không thấy chị Cúc update thì có chụp màn hình số tiền gửi sang cho tôi, con số tổng không hề nhỏ, cũng tính bằng trăm triệu... Đau lòng hơn, có những người vì lời kêu gọi của tôi mà giấu chồng tiết kiệm từng bữa ăn, chuyển khoản cho tôi từ 100 nghìn để ủng hộ...", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cho biết:

"Từ ngày 02/08 đến ngày 09/08/2021 tôi có chuyển khoản ủng hộ cho Quỹ 22 lần từ 3 số tài khoản của tôi :

- Vietcombank : 9999999933

- Vietinbank :100864273333

- Techcombank: 19033304812024

Do tôi: Phan Thị Thu Trang - đứng chủ Tài Khoản với các số tiền như sau:

( có kèm hoá đơn chuyển khoản theo đơn Tố cáo)

+ Hoá đơn 1: 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng)

+ Hoá đơn 2: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng )

+ Hoá đơn 3 : 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng )

+ Hoá đơn 4: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

+ Hoá đơn 5: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm ngàn đồng)

+ Hoá đơn 6: 10.000.000 đồng (Muời triệu đồng)

+ Hoá đơn 7: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng )

+ Hoá đơn 8: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 9: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 10: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng

+ Hoá đơn 11: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

+ Hoá đơn 12: 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 13: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)

+ Hoá đơn 14: 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng)

+ Hoá đơn 15: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 16: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 17: 2.200.000 đồng ( Hai triệu hai trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 18: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 19: 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng)

+ Hoá đơn 20: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)

+ Hoá đơn 21: 8.000.000 đồng ( Tám triệu đồng)

+ Hoá đơn 22: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Hiện vật bao gồm:

+ 100 bộ đồ bảo hộ cấp 3 trị giá 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)

+ 200kg trà ướp xác trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

+ 1 máy giặt + 2 máy sấy tóc trị giá: 5.528.000 đồng ( Năm triệu năm trăm hai mươi tám nghìn đồng )

+ 15 vòng trầm bình thường + 1 vòng trầm đặc biệt trí giá khoảng 65.000.000 đồng ( Sáu mươi lăm triệu đồng)

+ 10 hũ trầm + thuốc xông - tắm + nhang đèn thắp nhang cho người mất + nến thơm trị giá khoảng 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng)

….

Tổng giá trị quyên góp: Khoảng 165.000.000 đồng ( Một trăm sáu mươi lăm triệu).

Đáng chú ý, theo lời kể của chị Trang thì một số mạnh thường quân nghi ngờ Cúc trong việc làm từ thiện thì có đăng bài trên trang cá nhân hoặc vào bình luận bài đăng của Cúc thì đều bị report.

Chị Trang cho biết: "Trong suốt quá trình quỹ hoạt động, Giang Kim Cúc không hề có 1 thu chi nào minh bạch, cũng không hỏi ý kiến về vấn đề sử dụng quỹ. Quỹ chúng tôi đóng góp vào "Mai táng 0 đồng" nhưng lại đi thực hiện mục đích khác như: Mua băng vệ sinh, gạo, thực phẩm… Suốt từ đầu chiến dịch là 2/8 cho đến 26/8 mới có những bản sao kê đầu tiên, nhưng che hết số dư đầu cuối và khi mạnh thường quân thắc mắc lập tức bị Giang Kim Cúc chặn và thách thức".

"Ngày 16/8, Giang Kim Cúc xoá tôi ra khỏi nhóm. Từ đó, tôi không liên quan gì đến quỹ, không quyên góp và kêu gọi quyên góp cho bên Giang Kim Cúc nữa", chị Trang cho biết thêm.

"Tôi không cần đối chất nữa, tôi đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng"

"Ngày hôm qua tôi tìm đến gặp Giang Kim Cúc cũng chỉ là muốn cho chị Cúc biết, chúng tôi không hiền như những người trước đây Cúc đã lừa. 

Việc không tìm hiểu kỹ hội nhóm của Giang Kim Cúc rồi chuyển tiền, sau đó kêu gọi nhiều người khác quyên góp, ủng hộ là lỗi của tôi. Quả thật tôi thấy rất áy náy. Bởi trong số này có những người không có điều kiện nhưng vẫn cố gắng tích góp 1-200 ngàn để gửi cho Cúc. Nay họ lại bị chính người thân trách móc chỉ vì lời kêu gọi của mình. Nên thật sự tôi không thể im lặng được. 

Tôi đang tập hợp đơn thư tố cáo của mọi người để gửi đến cơ quan công an. Đến nước này, tôi không cần đối chất với Giang Kim Cúc nữa, có điều gì oan uổng, hãy trình bày với cơ quan điều tra", chị Trang bức xúc.

Trong ngày 30/9, chị Trang cho biết đã làm đơn tố cáo Giang Kim Cúc. Đồng thời hiện tại có nhiều mạnh thường quân chuyển tiền cho Giang Kim Cúc đã nhắn tin riêng cho chị nhờ hướng dẫn cùng làm đơn tố cáo Cúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Chia sẻ