Mang thai nhưng vẫn chủ quan uống rượu, đến ngày sinh mẹ sốc nặng khi nhìn thấy con và không ngừng hối hận

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Mang thai ba lần nhưng lần nào cũng chủ quan uống nhiều rượu, đến ngày sinh nở người mẹ sốc nặng và hối hận vô cùng khi nhìn thấy con.

Nhâm nhi một chai rượu trên đường về nhà sau khi đi siêu âm thai và sau đó rơi vào tình trạng lơ mơ vì rượu đã trở thành chuyện thường ngày với cô Anna Elston. Chuyện đó tái diễn trong cả 3 lần bầu bí của cô.

Bà mẹ 45 tuổi, sống tại Bournemouth (Anh) giờ đây đã cai nghiện rượu thành công nhưng 11 năm trước, cô uống ít nhất 1 chai rượu mỗi ngày, thậm chí cả khi đang mang thai.

Chứng nghiện rượu khiến cô mất con, mất việc và thậm chí, đánh mất cả chính cuộc đời mình.

"Tôi thực sự rất yêu các con", Anna tâm sự trước ống kính máy quay khi cô dũng cảm nhận lời tham gia một bộ phim tài liệu mới nhất về những người nghiện rượu. "Tôi yêu con như bất cứ bà mẹ nào thiết tha yêu thương đứa con mình nhưng tôi vẫn uống rượu".

Mang thai nhưng vẫn chủ quan uống rượu, đến ngày sinh mẹ sốc nặng khi nhìn thấy con và không ngừng hối hận - Ảnh 1.

Con trai út của cô bị sinh non và chỉ nặng 880g

Anna từng có "tất cả mọi thứ" như lời chia sẻ của cô, một nơi để ở, một công việc ổn định nhưng cô lại tìm tới rượu như một cách trốn chạy khỏi các vấn đề rắc rối của mình.

"Từ sâu thẳm tâm hồn, tôi không cảm thấy ổn về chính mình. Tôi bắt đầu thói quen uống rượu khi tôi về nhà sau một ngày làm việc và từ trước đó rất lâu, tôi đã nốc mỗi tối 1 chai rượu".

Khi Anna mang thai con trai đầu lòng, cô biết rõ những nguy cơ liên quan tới uống rượu trong thai kỳ bao gồm cả nguy cơ sinh non nhưng không thể nào dừng được việc này.

"Tôi thường tự nhủ rằng: 'Mình chẳng thể làm gì về chuyện đó. Vậy nên, mình chỉ cần bổ sung axit folic và mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi'. Tôi thực sự yêu con và muốn chăm sóc con nhưng tôi vẫn không bỏ rượu".

Mang thai nhưng vẫn chủ quan uống rượu, đến ngày sinh mẹ sốc nặng khi nhìn thấy con và không ngừng hối hận - Ảnh 2.

Anna liên tục uống rượu trong suốt ba lần mang thai

Thật may mắn, em bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và con trai thứ hai của cô cũng vậy bất chấp việc Anna vẫn uống rượu "như điên" và "không ngừng nghỉ" – theo lời cô tự nhận.

"Lần mang thai tiếp theo, chứng nghiện rượu của tôi vẫn không hề giảm. Con trai út của tôi ra đời rất sớm so với dự sinh và chỉ nặng 880g. Tôi đã nỗ lực hết sức để cai rượu, nhưng khi con an toàn rồi thì tôi lại chứng nào tật nấy".

Nhân viên xã hội đã nhanh chóng can thiệp và đưa 2 con trai lớn của Anna đi. Trong khi bé út được chuyển thẳng tới khoa chăm sóc đặc biệt ngay lúc vừa chào đời.

"Tôi uống hết chai này tới chai khác và có thời điểm tôi uống rượu để chết đi", Anna nhớ lại. "Tôi không muốn tồn tại trên thế giới này nữa, trong con người tôi chẳng còn lại gì hết. Tôi kiệt sức, tiều tuỵ quá rồi. Tôi chẳng còn chút cảm xúc gì nữa".

Mang thai nhưng vẫn chủ quan uống rượu, đến ngày sinh mẹ sốc nặng khi nhìn thấy con và không ngừng hối hận - Ảnh 3.

Anna đã thay đổi cuộc sống của mình để đón lại những đứa con trai của mình và hiện cô sống ở Bournemouth (Anh) cùng các cậu bé

Anna được tìm thấy trong tư thế ngã quỵ tại một bãi đỗ xe ô tô, người ta vội đưa cô vào trại cai nghiện nhưng chỉ 2 ngày sau khi được ra khỏi đó mọi thứ trở nên tuyệt vọng tới mức cô đã định tự tử.

"Tôi chỉ uống, uống và uống mãi thôi và rồi tôi nghĩ, sẽ là một ý hay nếu dùng tất cả số thuốc chống trầm cảm trong một lần".

Thật may, Anna được phát hiện kịp thời và đưa vào viện cấp cứu. Bà mẹ 3 con cảm thấy mình vô cùng may mắn khi sống sót sau nỗ lực tự kết liễu cuộc đời. Anna hạ quyết tâm phải từ bỏ rượu, một lần và mãi mãi. Cô khao khát được đón các con trở lại với mình.

Theo thời gian và qua việc cai nghiện rượu, rốt cuộc 3 con trai đều được trở về với mẹ trong những năm đầu điều trị của Anna. Trong đó có cả bé út, lúc ấy đã hoàn toàn hồi phục sau khi chào đời quá sớm.

Hiện Anna đã cai rượu 11 năm và sống một cuộc sống bình thường với 3 con trai và đang làm tư vấn cai nghiện rượu cho Amy Winehouse Foundation.

Nguồn: Kidspot

Chia sẻ