Ma-nơ-canh cũng phải nâng ngực để đáp ứng nhu cầu của chị em

Vân Anh/Odditycentral,
Chia sẻ

Cứ ba người phụ nữ Venezuela lại có một người đi nâng ngực cho nên để bán được nhiều quần áo, các cửa hàng buộc phải yêu cầu nhà sản xuất ma-nơ-canh trùng tu vòng 1 cho nàng mẫu của mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là nâng ngực vốn là chuyện rất phổ biến tại Venezuela. Các chị em phụ nữ có thể nói chuyện thoải mái về những lần phẫu thuật. Ngay cả phụ nữ thu nhập thấp cũng cố gắng tiết kiệm tiền để có thể một vài lần được đi đại tu nhan sắc. 

Tất cả đều rất bình thường. Chính vì vậy nên theo thống kê mới nhất thì có đến một phần ba phụ nữ Venezuela tìm đến các trung tâm làm đẹp mỗi năm. 

Thủ thuật được các chị em nơi đây yêu thích nhất là nâng ngực. Nếu làm một vòng dạo quanh các khu chợ, trung tâm thương mại, không khó để bắt gặp các quý bà quý cô với khuôn ngực đầy đặn đi lại không ngại ngần. Chính vì lẽ đó mà các cửa hàng thời trang cũng phải ra sức bày biện trang phục và sử dụng các loại ma nơ canh có vòng 1 nảy nở hết sức có thể.

nâng ngực
Ngực đầy chính là chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Venezuela.

Để làm được điều đó, các chủ cửa hàng buộc phải tìm đến các nhà sản xuất ma nơ canh để đặt hàng hoặc "trùng tu" từ chính hiện vật mình đang có bằng cách đắp thêm bộ ngực cho cô nàng người mẫu. Xu hướng này mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà máy đã phải suýt đóng cửa vì không thiết kế lại mẫu ma nơ canh cho phù hợp với tiêu chuẩn mới.

Ông Eliezer Alvarez, chủ nhà máy Mannequin, đã thay đổi thiết kế ma nơ canh suốt nhiều năm qua. Ông làm  ma-nơ-canh mới có “ngực căng, mông cong, eo thon và chân dài”. Ngay lập tức, doanh số bán hàng tăng vọt. “Trước đây, ma nơ canh trông giống những người phụ nữ tự nhiên. Nhưng bây giờ, cả ma-nơ-canh và phụ nữ đều phải “phẫu thuật” cho đẹp.” – Bà Nereida Corro, vợ ông Alvarez nói.

nâng ngực
 Ma-nơ-canh tại Venezuela giờ cũng có “ngực bự” giống như các cô gái đất nước này.

Manuel Bonilla, là một người chuyên làm ngực giả cho ma-nơ-canh. Ông cũng sở hữu một “phòng phẫu thuật thẩm mỹ” chuyên thay thế ngực nhỏ của  ma-nơ-canh thành bộ ngực có kích cỡ lớn hơn: “Tôi không biết có thể gọi đó là nghệ thuật không? Cái đấy để người khác phán xét. Tôi chỉ biết rằng đây là cách chúng ta phải thay đổi để phù hợp với khách hàng.” 

Ma nơ canh “ngực bự” giờ không chỉ là một búp bê mà còn là hình mẫu trong cuộc sống cho nhiều thiếu nữ. Yaritza Molina, một chủ cửa  hàng tại Coro, nói rằng một số khách đến gặp cô và nói: “Tôi muốn trông giống con ma-nơ-canh đó”. Và tất nhiên, Monila sẽ giới thiệu cô gái đi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Reina Parada, một người phụ nữ làm việc trong một nhà máy  ma-nơ-canh cũng bị thuyết phục đi phẫu thuật để giống người mẫu: “Bạn nhìn thấy ma-nơ-canh này và bạn sẽ thốt lên: "Tôi cũng muốn giống cô ấy”, đó là điều bình thường". Parada quyết tâm sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai để tự tin hơn.

nâng ngực

nâng ngực
Bên trong một xưởng "phẫu thuật thẩm mỹ" dành riêng cho ma-nơ-canh ở Venezuela.

Phẫu thuật thảm mỹ đã trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến tại Venezuela. Giá tiền trung bình cho một ca nâng ngực vào khoảng 6350 USD, tương đương với chi phí sinh hoạt của một gia đình trong ba tháng.

Mặc dù cũng có nhiều ý kiến phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng điều đó không hề làm giảm “nhiệt” cơn sốt tại quốc gia Nam Mỹ này. Osmel Sousa, một người quyền lực trong các cuộc thi Hoa hậu Venezuela đã từng phẫu thuật mũi cho Hoa hậu đầu tiên và cho rằng anh góp công lớn cho thành công của cô. “Khi các cô gái có khiếm khuyết, tôi sẽ xóa nó đi. Nếu có thể sửa bằng phẫu thuật thì tại sao lại không làm?”
Chia sẻ