Lynk Lee xuất hiện trong họp báo, công khai nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới

Su. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Lynk Lee cho biết tất cả các bộ phận trên cơ thể đều đã được phẫu thuật hết và chuyện tình dục với cô lúc này cũng giống như những phụ nữ bình thường.

Chiều 24/6, nữ ca sĩ chuyển giới Lynk Lee đã có buổi gặp gỡ truyền thông để ra mắt MV Không dám. Trong buổi họp báo, Lynk Lee có nhiều lời bộc bạch về chuyện phẫu thuật chuyển giới của mình. Đồng thời, Lynk Lee cũng xác nhận việc mạnh dạn sống thật với bản thân có liên quan đến 1 chàng trai.

Chính chàng trai này là động lực để Lynk Lee mạo hiểm sang nước ngoài làm phẫu thuật. Và câu chuyện về tình yêu đơn phương với chàng trai đã được Lynk Lee đưa vào sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình.

Lynk Lee xác nhận đã phẫu thuật tất cả các bộ phận, lần đầu nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới - Ảnh 2.

Tôi toàn yêu đơn phương, sau khi làm con gái thì nhận nhiều lời tỏ tình

Đây là lần đầu tiên Lynk Lee công khai xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh của con gái nhỉ?

Đúng rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Lynk Lee làm họp báo ra mắt MV. Trước đây, Lynk có nhiều bài hát ưng ý lắm nhưng không tự tin mời truyền thông đến để mình chia sẻ. Bây giờ, đã được sống với đúng giới tính của mình, Lynk cảm thấy rất vui. Nhưng có 1 điều Lynk hơi băn khoăn đó là mọi người đang tập trung và giới tính của Lynk nhiều quá.

Tất cả những bức ảnh Lynk post lên Facebook đều bị soi. Lynk có hơi buồn và lo lắng 1 chút, bởi khi bị để ý đến ngoại hình nhiều quá thì mọi người sẽ lơ là sản phẩm âm nhạc của mình. Điều này Lynk không muốn chút nào. Lynk phải cố gắng cân bằng để mọi người đừng quên Lynk là 1 ca sĩ, dù rằng hiện tại Lynk đang rất vui và hạnh phúc vì được làm con gái.

Lynk đã cố gắng tổ chức họp báo để mọi người biết bản thân vẫn đang hoạt động âm nhạc chứ không phải quá vui vì được làm con gái mà quên hết mọi thứ.

Lynk Lee xác nhận đã phẫu thuật tất cả các bộ phận, lần đầu nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới - Ảnh 3.

Nhưng rõ ràng, việc phát hành MV mới trong thời điểm dư luận còn quan tâm đến chuyện chuyển giới của Lynk Lee cũng là đòn bẩy tốt cho việc quảng bá mà. Bạn nói sao với ý kiến cho rằng Lynk Lee cố tình dựa vào giới tính để PR cho sản phẩm mới?

Thì đó là do mọi người nghĩ thôi, Lynk vẫn cứ làm tốt việc của mình, đâu thể nào đi giải thích cho từng người được. Còn về chuyện PR bằng giới tính, thì Lynk sẽ nói thế này, việc chuyển giới đâu phải mới có từ thời điểm này, Lynk đã làm từ hồi Tết đến giờ, có nghĩa là qua mấy tháng rồi.

Nếu Lynk muốn PR, Lynk sẽ tung sản phẩm ngay khi vừa chuyển giới về, đâu cần đợi đến bây giờ? Rồi thêm nữa, từ mấy tháng qua mọi người vẫn cứ quan tâm đến chuyện chuyển giới như thế, Lynk làm bất cứ điều gì cũng bị soi. Chẳng lẽ Lynk phải đợi cho đến khi mọi người hết quan tâm đến chuyện chuyển giới thì mới làm à?

Lynk đâu thể đợi mãi được mọi người ơi. Vì Lynk vẫn đang hoạt động mà. Nên thôi, giờ ai nói gì cũng được, Lynk sẽ nghe hết.

Từ sau khi chuyển giới, đã có chàng trai nào tỏ tình với Lynk chưa?

Có chứ. Có nhiều người nhắn tin bảo rằng thích Lynk lắm. Có thể họ đã xem hình ảnh, video clip và thích tính cách của Lynk. Lynk cũng vui chứ nhưng Lynk đâu có biết họ là ai để mà đáp lại tình cảm. Với Lynk, chuyện yêu đương phải trải qua giai đoạn tìm hiểu, không thể nhanh chóng như vậy được. Đâu phải người ta nhắn rồi mình cứ thế chấp nhận đâu ạ.

Tuy nhiên, Lynk cũng không biết là có phải do sau khi chuyển giới mình xinh đẹp hơn nên mới được nhiều người thích. Lynk không dám nói điều này đâu.

Hồi trước, Lynk không có tự tin về ngoại hình của mình. Lúc còn làm con trai, Lynk tự ti lắm. Làm con trai mà chân thì nhỏ, mặt lại không được đẹp như mọi người nên Lynk chỉ toàn yêu đơn phương thôi. Đến cả cái bạn crush mà Lynk đưa hình ảnh vào MV mới cũng là vì thích đơn phương mà ra đó.

Lynk Lee xác nhận đã phẫu thuật tất cả các bộ phận, lần đầu nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới - Ảnh 4.

Vậy có nghĩa là bạn nam bí ẩn nào đó chính là động lực để Lynk chuyển giới?

Trước đây, Lynk không có tự tin để chuyển giới. Mọi người thấy Lynk quay MV tuổi học trò rồi đóng cảnh tình cảm với những bạn nữ thì bảo là Lynk nam tính. Nhưng thực sự Lynk đã gồng lắm, bề ngoài Lynk vẫn vui vẻ quay cảnh tình cảm nhưng bên trong thì "quéo quèo queo" hết luôn đó. 

Mình đâu có thích đâu. Mình muốn làm con gái mà. Lynk chẳng dám nói điều này với ai ngoài người bạn thân thiết. Ai có hỏi về giới tính Lynk cũng tránh né, chỉ đến khi thích cái bạn nam đó, Lynk cảm thấy mình phải thay đổi. Nếu cứ sống như thế hoài thì đâu có được, chẳng lẽ cả đời mình cứ đi yêu đơn phương sao? 

Lynk cũng muốn sống hạnh phúc như bất cứ ai. Lynk phải là chính mình đã, còn chuyện tình yêu thì từ từ đến sau. Cái người bạn nam đó có chấp nhận hay không Lynk cũng không biết nữa.

Bây giờ thì Lynk đã quen dần với cuộc sống của của 1 cô gái. Lynk đã cố gắng gồng mình suốt 30 năm rồi, khoảng thời gian đó thực sự mệt mỏi.

Đã phẫu thuật hết tất cả các bộ phận trên cơ thể, làm "chuyện ấy" như phụ nữ bình thường

Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Lynk Lee đã được phẫu thuật hết chưa?

Tất cả đã xong rồi. Mọi thứ đều được giải quyết hết. Không còn bộ phận nào mà Lynk chưa làm cả.

Lynk Lee xác nhận đã phẫu thuật tất cả các bộ phận, lần đầu nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới - Ảnh 5.

Với chuyện tình dục dành cho người chuyển giới thì như thế nào, Lynk Lee có quan tâm đến hay không?

Lynk có quan tâm. Nhưng khi mình phẫu thuật chuyển giới thì mọi thứ hiện tại giống như 1 người phụ nữ thông thường. Cả chuyện quan hệ tình dục cũng như vậy luôn. Mọi người đừng quá lo lắng về điều này. Phụ nữ như thế nào thì Lynk như thế đó đấy.

Còn về giọng nói thì sao? Lynk bảo là tất cả các bộ phận đã được phẫu thuật hết thì tại sao giọng nói của bạn vẫn chưa thay đổi nhỉ?

À đó là 1 trong những thứ mà Lynk chưa thể làm được. Bây giờ vẫn phải xử lý thêm, vì còn liên quan đến nhiều bộ phận trên cơ thể như là vùng cổ nè, cơ hàm nè, miệng nữa nè. Nhưng có những thứ chưa thể làm ngay được.

Chi phí cho việc phẫu thuật chuyển giới của Lynk Lee là bao nhiêu?

Việc phẫu thuật chuyển giới tốn rất nhiều tiền. Chi phí còn phụ thuộc vào việc mình có muốn đẹp toàn diện hay chỉ muốn làm vừa đủ. Nếu muốn đẹp nuột nà, thon thả thì tốn nhiều tiền lắm. 

Với riêng cá nhân của Lynk, tổng chi phí ước tính hơn 1 tỷ đồng. Nhưng may mắn ở chỗ Lynk được tài trợ phần nào nên không chi ra nhiều tiền như vậy. Cỡ 500 - 600 triệu vẫn làm được. Còn không có tiền thì cỡ 200 - 300 triệu cũng đã làm được rồi. Mặt Lynk vuông quá thì gọt hàm bớt, trán quá cao thì mình cũng hạ đường chân tóc. Lynk phẫu thuật ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam đâu. Việc chuyển giới đã được nung nấu từ rất lâu. 

Tầm khoảng 1 năm trước, Lynk có nói với mẹ rằng con muốn chuyển giới. Mẹ nghe xong thì ủng hộ lắm, mẹ từ trước đến giờ luôn ủng hộ quyết định của Lynk. Lynk làm gì mẹ cũng tin cả, với lại, mẹ muốn con sống thật hạnh phúc, đâu có người mẹ nào lại vui vẻ khi con sống không đúng giới tính đâu.

Lúc quyết định chuyển giới, Lynk háo hức mong chờ vô cùng. Đó là ước mơ cả đời mà. Khi sang Thái để khám và uống viên thuốc đầu tiên, Lynk hồi hộp cực. Thậm chí, Lynk còn dùng điện thoại quay lại cái khoảnh khắc trọng đại đó nữa. Bây giờ, gần 1 năm đã trôi qua, ước mơ thành hiện thực rồi. Lynk đang làm con gái đứng trước mọi người đây.

Lần đầu tiên Lynk mặc đồ con gái là chiếc váy màu hồng mà Phạm Lịch tặng cho. Mặc xong được mọi người khen nên Lynk thích lắm. Hồi trước chỉ dám mặc đồ con gái ở nhà, đâu có đi ra ngoài cho ai xem. Đến bây giờ, Lynk mặc đồ con gái quen rồi. Không còn cảm thấy mắc cỡ hay ngại ngùng nữa. 

Lynk Lee xác nhận đã phẫu thuật tất cả các bộ phận, lần đầu nói về chuyện tình dục và chàng trai khiến cô chuyển giới - Ảnh 6.

Thậm chí, cả những lời kỳ thị giới tính Lynk cũng chẳng màng. Vừa rồi, Lynk mặc cái váy lấp lánh đi diễn, do lúc này ăn nhiều tăng cân nên mặc váy lên lòi tùm lum ra rồi bị mọi người mắng, Lynk biết hết. Chỉ là Lynk không bận lòng nhiều. Cũng có lúc muốn đôi co tay đôi với những kẻ nhục mạ mình nhưng nghĩ lại cảm thấy không đáng. Giờ Lynk bỏ qua hết, chỉ sống cho chính mình thôi. 

Ngoài chuyện tiền bạc và thời gian, nhiều bậc cha mẹ còn ngăn cản con phẫu thuật chuyển giới vì sợ nguy hiểm. Mẹ Lynk Lee thì sao? Mẹ có dễ dàng chấp nhận không?

Mẹ Lynk đã chấp nhận rồi. Nhưng trong thời điểm đó, Lynk đã báo với mẹ qua điện thoại, Lynk đâu có dám về gặp trực tiếp mẹ. Mẹ nghe thôi chứ không khóc. Người khóc là Lynk. Lynk khóc ngất lên, bảo rằng con muốn được sống thật. 

Mẹ chỉ 1 câu rằng có làm được không. Khi Lynk bảo chắc chắn được, mẹ đồng ý để Lynk đi.

Và phản ứng của mẹ sau khi gặp Lynk Lee ở diện mạo con gái là gì?

Mẹ vui lắm. Mẹ bảo là Lynk xinh. Bà con hàng xóm xung quanh cũng khen Lynk rằng xinh đẹp. Mọi người nói chẳng thể ngờ rằng Lynk sau khi chuyển giới lại xinh lên nhiều hơn trước. Mấy cô chị bà con của Lynk bây giờ thậm chí còn ghen tỵ với sắc đẹp này nữa. 

Mọi người cứ săm soi mãi. May mắn là Lynk không đối mặt với những lời chê bai, xầm xì từ bà con dòng họ.

Mà có cái điều này nè, đó là không ít người bảo rằng mẹ Lynk chỉ giả vờ vui thôi chứ trong lòng thì buồn vô cùng vì có cậu con trai mà nó đã đi chuyển giới để thành con gái. Nhưng làm sao mọi người biết được mẹ Lynk thực sự nghĩ gì chứ? Mọi người có phải là mẹ Lynk đâu? Sao cứ toàn đi đồn đoán lung tung vậy.

Quyết định trữ đông tinh trùng có phải xuất phát từ áp lực sinh con nối dõi không Lynk Lee?

Nhiều người vẫn cho rằng người chuyển giới thì không thể sinh con được. Không phải thế đâu. Trước khi chuyển giới, Lynk đã nói với mẹ rằng con sẽ đi trữ đông tinh trùng để sau này con vẫn sinh con được. Bây giờ con không sinh con nhưng sau này sẽ sinh. Không phải con sẽ mãi mãi chẳng sinh con đâu, vì thế mẹ hãy ủng hộ con.

Tiếp đến, Lynk tìm hiểu về cách trữ đông tinh trùng và đi khắp các bệnh viện để tìm nơi làm điều này. Cuối cùng, Lynk cũng đã tìm thấy nơi làm được. 

Xin cám ơn Lynk Lee vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ