Ly kỳ hành trình trở về từ Campuchia của thiếu nữ 16 tuổi mất tích vì "việc nhẹ lương cao"

Bảo Trân,
Chia sẻ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tìm thấy Nguyễn Thị Thu N. (16 tuổi) ở Campuchia vào ngày 18/6 và bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.

Sau khi trở về nhà, nữ sinh 16 tuổi "mất tích sau khi từ Phú Yên vào TP.HCM, mới đây, đã kể lại với gia đình toàn bộ quá trình mình bị dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". 

Cụ thể, qua lời ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - cha của N.) cho biết, sau khi bắt xe của nhà xe Minh Cường từ Phú Yên vào đến bãi xe tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, N. được một người phụ nữ đưa đến căn nhà ngoại ô, tại đây cũng có nhiều cô gái khác trạc tuổi N. đang ở. 

"Ở đó chờ vài ngày thì có một chiếc xe đến chở con gái tôi và những người ở trong căn nhà đó vượt biên sang Campuchia. Ở Campuchia, con gái tôi bị chúng nhốt lại, không cho liên lạc với ai bên ngoài, chúng liên tục dọa bỏ đói, nhất cử nhất động đều bị giám sát. Sau khi tôi trình báo với công an, có sự vào cuộc của cơ quan chức năng chúng mới thả con gái tôi về", cha nạn nhân chia sẻ.

Theo ông Hương, sau thông tin Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vào cuộc điều tra con gái ông đã gọi về cho gia đình nhưng bị một nhóm người khống chế, phải thực hiện theo yêu cầu của chúng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C02 đã tìm thấy N. ở Campuchia vào ngày 18/6 và bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.

Ly kỳ hành trình trở về từ Campuchia của cô gái 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM tìm "việc nhẹ lương cao" - Ảnh 2.

Ngọc được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình

Trước đó, ngày 5/6, ông Nguyễn Văn Hương đến công an địa phương (Phú Yên) và Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để  trình báo về vụ việc con gái ông là Nguyễn Thị Thu N. (16 tuổi) đi xe khách từ Phú Yên vào TP.HCM và mất liên lạc suốt một tuần liền.

Ông Hương cho biết cách đây khoảng 2 tháng, con gái ông được một người quen qua mạng rủ vào thành phố làm "việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí".

Tối 14/6, sau khi thông tin trên báo chí và nhờ lực lượng chức năng TP.HCM hỗ trợ tìm con gái, gia đình ông Hương đã nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền "chuộc con".

Chia sẻ