Ly kỳ chuyện du khách "trúng lời nguyền" xui xẻo bệnh tật 15 năm liên tiếp vì ăn cắp cổ vật

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Người phụ nữ tự nhận là thủ phạm ăn cắp cổ vật cho hay: Cô liên tục gặp chuyện xui xẻo, bệnh tật suốt 15 năm mà chẳng hiểu tại sao.

Theo The Guardian, một người phụ nữ tên là Nicole, đến từ Canada - đã gửi thư kèm bưu phẩm tới Pompeii, miền Nam nước Ý.

Trong thư, Nicole thú nhận đã trộm cắp các cổ vật đáng giá ở Pompeii nhưng đến nay quyết định trả lại. Trong đó gồm 2 viên gạch nung chạm khắc tinh xảo, nhiều mảnh gốm sứ cổ đã vỡ.

Cụ thể, nữ thủ phạm cho biết cô đến công viên khảo cổ Pompeii vào năm 2005.

Thú nhận tuổi 20 quá nông nổi, Nicole bèn lấy trộm nhiều cổ vật đem về nước. Tuy nhiên, người phụ nữ khẳng định việc lấy cắp cổ vật khiến cô gặp vô số điều bất hạnh trong 15 năm qua.

Ly kỳ chuyện du khách "trúng lời nguyền" xui xẻo bệnh tật 15 năm liên tiếp vì ăn cắp cổ vật - Ảnh 1.

Công viên khảo cổ Pompeii nằm dưới chân núi lửa Vesuvius (Ý)

"Làm ơn hãy nhận lại chúng, thật là những thứ xui xẻo", Nicole viết trong thư.

Cô cũng kể rằng, mình đã phải đối diện với nhiều khó khăn tài chính, sau cùng là bệnh ung thư vú ngày càng xấu đi.

"Hồi năm 2005, tôi trộm chúng vì muốn có được phần nào đó của lịch sử. Nhưng có lẽ chúng mang theo quá nhiều năng lượng tiêu cực, liên quan đến vùng đất Pompeii từng bị hủy diệt".

Theo sử sách ghi lại, vào năm 79 TCN, Pompeii bị núi lửa Vesuvius nuốt chửng sau 1 vụ phun trào kinh thiên động địa. Đến thế kỷ XVI, các nhà khảo cổ mới khai quật được những tàn tích đầu tiên sau thảm họa đi vào lịch sử. Tuy nhiên, có vô số cổ vật ở Pompeii đã bị trộm cắp trong hàng chục năm qua.

Sau khi được tôn tạo, công viên khảo cổ Pompeii là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của nước Ý.

Theo The Guardian

Chia sẻ