Ly hôn, nhà chồng đòi lại tiền mua sính lễ đám cưới

Hoài Anh,
Chia sẻ

Nhà chồng và chồng bảo tôi, nếu muốn ly hôn, bên nhà tôi phải phải trả lại cho bên nhà chồng hết các khoản mà bên nhà trai đã bỏ tiền ra mua sính lễ hôm ăn hỏi và hôm cưới. Chẳng hạn như tiền mua 5 tráp ăn hỏi, tiền phong bì lễ đen, tiền thuê xe rước dâu.

Khi đọc tâm sự: “Con dâu đòi mẹ chồng bồi thường 172 triệu đồng vì làm dang dở đời con gái” của bác Hà chia sẻ mà tôi còn không tin ở những gì đang đọc được. Sao hoàn cảnh nhà bác có nhiều nét rất giống với hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Vợ chồng tôi cũng đang sắp ly hôn và gia đình anh cũng đang đòi tôi tiền đã bỏ ra mua sính lễ đám cưới.

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới chứ chẳng phải chóng vánh gì mà không hiểu nhau. Song khi về sống cùng một nhà, giữa chúng tôi bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân chỉ vì anh sống quá hà tiện và không mấy quan tâm tới bố mẹ vợ. Trong khi bố mẹ tôi luôn quý mến anh và chẳng tiếc chúng tôi điều gì.

nhà bố mẹ đẻ và vợ chồng tôi đều khá có điều kiện, tôi và anh đi làm cũng lương cao. Thế nhưng khi chi tiêu cho bên ngoại, anh cứ luôn tỏ ra tiết kiệm, không muốn chi. 4 năm lấy nhau, vợ chồng tuy chưa có con cái gì nhưng anh không bao giờ mua tặng bố mẹ vợ một quà tặng nào. Mỗi kỳ nghỉ hè hay Tết đi du lịch, toàn bố mẹ tôi đặt vé và bảo vợ chồng tôi đi cùng. Sinh nhật bố mẹ vợ, vợ mua gì thì mua còn anh cứ mặc nhiên đến nhà hàng ăn rồi về.

Ly hôn, nhà chồng đòi lại tiền mua sính lễ đám cưới 1
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới chứ chẳng phải chóng vánh gì mà không hiểu nhau (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc ngại với bố mẹ, tôi nói với anh rằng anh nên mua quà gì cho ông bà. Món quà dù không giá trị nhưng cũng sẽ làm bố mẹ vui lòng hơn. Anh ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Chưa kể nếu có mời bố mẹ vợ đi ăn ở đâu, anh toàn check kỹ trước thời gian, những địa chỉ giảm giá để đúng giờ ấy hẹn họ đến ăn. Nhiều lúc như vậy, tôi ngượng với bố mẹ tôi lắm.

Cái tính đó của chồng cộng với 4 năm vợ chồng vẫn chưa có con khiến tôi mệt mỏi. Anh lại cũng hay nghe lời mẹ chồng nên những gì mẹ anh đặt điều về tôi anh đều tin hết. Cứ suốt ngày phải thanh minh khiến tôi thấy oải. Chưa hết, thời gian vừa rồi chính mắt tôi còn phát hiện chồng chat sex và đong đưa với một cô gái lạ. Tuy họ chưa gặp nhau ngoài đời thật nhưng tôi hoàn toàn mất hết niềm tin với chồng. Tôi nhanh chóng chìa đơn ly hôn trước sự sững sờ của anh.

Ban đầu, chồng nhất quyết bảo không muốn li hôn với tôi. Nhưng thật sự tôi đã muốn ra riêng để có thể sống thoải mái hơn. Cho đến mấy hôm trước, anh bảo tôi ở nhà để bố mẹ anh xuống gặp. Khi bố mẹ anh vừa xuống và nói về chuyện này thì ông bà nói tôi thu xếp một ngày để bảo gọi thông gia xuống nhà bố mẹ chồng nói cho rõ.

Mẹ chồng và chồng bảo tôi, nếu muốn ly hôn, bên nhà tôi phải trả lại cho bên nhà chồng hết các khoản mà bên nhà trai đã bỏ tiền mua sính lễ hôm ăn hỏi và hôm cưới. Chẳng hạn như tiền mua 5 tráp ăn hỏi, tiền phong bì lễ đen, tiền thuê xe rước dâu. Tổng cộng các khoản này mẹ chồng tôi liệt kê cũng hết khoảng 80 triệu. Tôi nghĩ mẹ chồng cứ nói quá lên chứ sự thật không nhiều như vậy.

Chồng tôi thì nói, nếu ly hôn mà tôi không trả lại các khoản này cho nhà chồng, chồng sẽ không để tôi ly hôn dễ dàng. Còn không anh sẽ gây khó dễ. 

Tôi mới nói chuyện này với bố mẹ qua điện thoại. Bố mẹ đẻ tôi bảo, cưới xong rồi thì nhà chồng không có quyền đòi sính lễ đám cưới. Mà sính lễ của nhà anh hôm ăn hỏi tôi cũng đâu có gì. Mẹ tôi bảo nhà tôi không đòi hỏi gì nhà anh cả. Hôm đó nhà anh mang 5 tráp lễ lên thì tráp nào cũng sơ sài. Có mỗi tráp lễ to nhìn còn tạm được. Riêng tiền phong bì lễ đen, nhà anh chỉ mang phong bì 20 triệu.

Ly hôn, nhà chồng đòi lại tiền mua sính lễ đám cưới 2
Tôi cũng đã dự định không phải trả lại nhưng chồng tôi mấy hôm nay cứ đe dọa bảo nếu không trả số tiền ấy thì tôi đừng hòng ly hôn được (Ảnh minh họa)

Sau đám hỏi, thấy nhiều cô bác chê lễ quá sơ sài nên tôi định bụng sẽ nói nhỏ với anh để anh về góp ý cho gia đình chuẩn bị cho lễ cưới chu đáo. Song mẹ tôi nhất định không cho tôi nói vì sợ anh và nhà anh buồn, tự ái. 

Lễ lạt hôm ăn hỏi của nhà chồng như vậy mà giờ họ còn lên tiếng đòi lại. Mẹ tôi nói, nhà ai lấy vợ cho con trai chẳng phải xe đến đón về, lấy vàng ra hỏi cưới. Dẫu biết là về làm dâu nhà chồng nhưng con dâu cũng có giá của con dâu. Chứ không phải bỏ tiền ra cưới con người ta về xong muốn làm gì thì làm. Tiền nhà chồng bỏ ra để cưới tôi tức là đã cho tôi rồi làm sao có chuyện trả lại chứ. Vì thế tôi không phải trả lại. 

Tôi cũng đã dự định không phải trả lại nhưng chồng tôi mấy hôm nay cứ đe dọa bảo nếu không trả số tiền ấy thì tôi đừng hòng ly hôn được. Tôi nên làm thế nào để ly hôn được đây? Nhà tôi có phải trả lại tiền mua sính lễ cưới hỏi cho nhà trai không?

Chia sẻ