Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Lý do bé thích làm người lớn

Mẹ Zen,
Chia sẻ

Zen thấy người lớn ai cũng có thể nói "ừ" mà cô nàng thì lúc nào cũng phải "dạ". Vì vậy khi được hỏi ước mơ của cháu là gì, Zen bảo: "Cháu thích được nói "Ừ" ạ!".

1. Mẹ mua váy mới cho Zen, vừa mặc vào Zen đã chạy ra gương soi và tự nói chuyện với mình:

- Nè, tớ mới có quần áo mới nè!

Thấy trong gương cũng có một cô bé mặc váy giống y như mình, Zen quát:

- Ơ, sao cậu lại mặc đồ của tớ. Cậu vô duyên quá!

Bố, mẹ: ???

2. Zen thấy người lớn ai cũng có thể nói "ừ" mà cô nàng thì lúc nào cũng phải "dạ", chỉ cần "ừ" một cái là bị bố mẹ nhắc nhở ngay. Vì thế cô nàng có một "ước mơ" cháy bỏng là được nói "ừ". Một hôm có khách của bố đến nhà chơi, bác vui vẻ hỏi chuyện Zen:

- Zen ơi lớn lên cháu thích làm gì?

- Cháu thích được nói "Ừ" ạ!


3. Mẹ đang cặm cụi làm việc bên máy tính, khát nước quá nên nhờ con:

- Zen ơi con lấy giúp mẹ ly nước, đựng nước bằng ly thủy tinh con nhé!

Zen chạy đi lấy nước rồi nhưng chợt nhớ ra điều gì lại quay lại hỏi mẹ:

- Mẹ ơi đựng vào ly Sơn Tinh có được không mẹ?

Mẹ: ???

Lý do bé thích làm người lớn


4. Có bác họ xa ở dưới quê lên chơi, Zen quên tên bác nên mẹ gợi ý:

- Con còn nhớ bác tên là gì không? Bác trờ... (ý của mẹ là trờ i tri sắc Trí)

Zen reo lên như vừa khám phá ra điều gì:

- A, con nhớ rồi. Bác Trâu ạ!

Mẹ: (xấu hổ không nói được gì)

5. Ăn cơm xong cả nhà ngồi uống trà, bác Trí đố Zen:
 
- Bác đố con tàu hỏa có đi được trên mặt nước không?

- Tàu không đi được trên mặt nước đâu bác à!
- Zen trả lời.

- Tại sao thế cháu nhỉ? - Bác hỏi lại xem Zen giải thích như nào.
 
Zen ra vẻ hiểu biết:

- Vì tàu... không biết bơi ạ!

6. Có bạn của ông nội gọi điện đến nhà bảo cho gặp ông:

- Alo ai đấy?

- Dạ cháu Zen ạ!

- Vậy hả? Thế ông Loan
(tên ông nội Zen) có nhà không cháu?

- Dạ có ạ!

- Cháu đưa điện thoại cho ông gặp nhé!


Zen thấy bạn ông gọi hẳn tên ông nên cũng quay ra gọi:

- Loan ơi, Loan ra nghe điện thoại nhé!

Mẹ nghe thấy suýt... ngất. Phải gọi con vào chấn chỉnh ngay.
Chia sẻ