Lý Băng Băng: "Tôi không dám nói với ai việc mình còn "zin""

Lanxiang,
Chia sẻ

Nhận lời phỏng vấn của tạp chí Nam Đô, Lý Băng Băng đã tiết lộ nhiều điều thú vị về chuyện hẹn hò cũng như những quan điểm của cô với tình yêu và hôn nhân.

Chị luôn xây dựng cho mình hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Nếu như phải lựa chon giữa tình yêu và sự nghiệp, chắc chị sẽ chọn sự nghiệp?
Đó chỉ là trước kia thôi, còn hiện tại tôi sẽ phải cân nhắc. Nếu bây giờ mà không yêu thì tôi sẽ già mất (cười). Trước đây có người từng nói với tôi rằng cuộc sống không phải chỉ có công viêc, lúc đó tôi nghe mà không thấy lọt tai. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã nghiệm ra rằng phụ nữ không nên khô khan quá, chúng ta cần phải hẹn hò và yêu đương.

Chị từng chia sẻ rằng kinh nghiệm tình trường của chị rất ít ỏi? Vậy có nghĩa là trong lĩnh vực này chị sẽ phải nhờ người khác chỉ bảo thêm nhiều?
Tôi đâu có nói là mình cần học hỏi người khác. Tôi cũng đã từng hẹn hò rồi mà. Nếu tính ra thì tôi cũng được vài cuộc tình vắt vai đấy, nhưng mà so với người khác thì đúng là ít thật. (cười)

Lý Băng Băng:

Xem ra chị đúng là ngôi sao ít vướng tin đồn tình cảm nhất Cbiz?
Vì tôi không thích chia sẻ chuyện riêng tư với người khác.

Một người đẹp và cuốn hút như chị mà lại chỉ có vài cuộc tình đếm trên đầu ngón tay hay sao?
Khi còn trẻ, hễ ai có ý định tiếp cận, là tôi sẽ lập tức phát tín hiệu dừng lại. Vì sao ư? Vì tôi thấy mình không có thời gian, cũng không muốn yêu đương. Tôi là một thiếu nữ chậm lớn. Mối tình đầu của tôi là vào năm 22 tuổi, khi ấy tôi vẫn là gái trinh. Bạn thử nghĩ mà xem, tôi vẫn còn trinh khi đã 22 tuổi.

Thời đại của chúng ta là vậy mà, tôi cũng vào đại học mới biết yêu là gì.
Chị nên nhớ trường tôi học là học viện hí kịch. Ngay từ khi bước chân vào trường, các giáo viên đã nói với chúng tôi rằng trong trường không có gái trinh. Thực sự tôi đã cảm thấy … Tôi không dám nói với mọi người rằng tôi vẫn còn trinh. (cười)

Tôi hẹn hò lần đầu vào năm 22 tuổi. Đến khi tôi yêu lần thứ hai thì báo chí thi nhau đưa tin. Tôi rất sợ tin đồn. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng thị phi để đánh bóng tên tuổi. 

Lý Băng Băng:

Vậy là cuộc tình thứ hai của chị cũng không có kết quả? Mối tình đó có dài không?
Đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi, giờ tôi cũng hiếm khi nhắc lại. Chúng tôi ở bên nhau suốt 12 năm, sau đó mới chia tay. Vì sợ bị người ta chụp hình nên cả việc ra ngoài đi ăn cùng anh ấy tôi cũng chưa từng làm.

Ở thời đại người ta sử dụng mọi chiêu trò, kể cả tung tin đồn hẹn hò để được nổi tiếng mà làm được như chị quả không hề dễ dàng. 
Tôi không thích nổi tiếng theo kiểu đó. Nếu chỉ vì chút tiếng tăm mà làm như vậy tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, không vui. 

Chị là một người có tham vọng rất lớn, những người đàn ông muốn chinh phục chị chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng áp lực?
Tôi vẫn đang chờ người đàn ông ưu tú nhất đến tìm mình.

Nhưng đại đa số những người đàn ông đạt tiêu chuẩn của chị đều đã kết hôn, hoặc cũng ngoài 50 tuổi rồi. Chị định tìm chồng lớn tuổi như vậy sao?
Đâu phải vậy, hiện tại các anh chàng trẻ tuổi tài cao cũng rất nhiều mà. Chúng ta nhất định phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Thực ra với tôi không lấy chồng cũng chẳng sao, nếu kết hôn mà không hạnh phúc thì kết hôn làm gì.

Ý chị có nghĩa là có thể không kết hôn, nhưng nhất định phải yêu?
Đúng vậy.

Lý Băng Băng:


Chị có bao giờ nghĩ nếu không tìm được người phù hợp, và phải sống một mình cả đời thì sẽ rất cô đơn không?
Không. Tôi cảm thấy rất tự do. Tôi vẫn sống một mình suốt được đấy thôi. Dù vậy nếu có cơ hội để hẹn hò một lần nữa, tôi vẫn sẽ đón nhận.

Đàn ông trong làng giải trí Hoa ngữ bây giờ, người thì mua dâm, kẻ lại ngoại tình, điều đó có khiến chị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân không?
Ở đâu cũng như vậy thôi, không cứ gì trong giới showbiz. Những người đàn ông như vậy bị đem ra bàn tán vì họ là người nổi tiếng.

Nếu sau này chị bị người đàn ông của mình phản bội, chị sẽ cảm thấy thế nào?
Chuyện sau này đâu có thể đoán trước được. Con người sẽ thay đổi theo thời gian. 

Vậy trước đây chị đã bao giờ ở trong hoàn cảnh đó chưa?
Chưa. Tôi chưa từng xem điện thoại, tin nhắn của người ta nên cũng không biết. Có thể tôi quá tự tin, hay quá đơn thuần chăng? Nếu người ấy yêu tôi, và nói với tôi rằng ngoài em ra anh không còn ai khác, thì tôi sẽ tin người ấy.

Nhược điểm lớn nhất của tôi là quá ngây thơ, quá tin tưởng người khác. Chính vì vậy, tôn chỉ của tôi bây giờ là không được huyễn hoặc bản thân, không được tin tưởng vào bất kỳ ai.
Chia sẻ