Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà

Tạ Thị Thủy,
Chia sẻ

Sau 5 năm phấn đấu, vợ chồng mình đã có một khu nhà chung cư, an toàn, tiết kiệm và giá phù hợp.

Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ như mình mơ ước có nhà lầu, xe hơi, làm giàu... Tuy nhiên, ước mơ đó dường như khá xa vời với vợ chồng mình khi nhận lương nhà nước, tiêu căn cơ hạn hẹp mới đủ trang trải hằng tháng.

Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà - Ảnh 1.

Nhà vẫn thứ quan trọng với mình bởi đây là nơi lan tỏa niềm vui cho gia đình hạnh phúc, vun vén, niềm vui, nỗi buồn, sẻ chia những giây phút ngọt ngào của cuộc sống. Và trên hết là mình muốn có cuộc sống tự do, độc lập, hạnh phúc, mình phải lên kế hoạch từng bước. 

Mình đã từng ở khu nhà trọ 5 năm đó, nỗi khổ vì thiếu tiền, chật chội ở tập thể phức tạp, nhà nhỏ... Rồi vợ chồng mình nảy sinh ý định mua nhà chung cư. Nơi đây là những tòa nhà cao tầng, trang nhã, lịch sự và rất phù hợp với cảnh gia đình. Giờ đây, các nhà đầu tư bất động sản kinh doanh tung ra các khu chung cư rất đẹp. Với các thiết kế hiện đại, gọn gàng, phong thủy, tính toán thuận tiện cho người sử dụng, mọi người an tâm hơn khi đầu tư mua nhà.

Chồng mình tuổi Ngọ, mạng Hỏa, hợp với các màu đỏ, xanh. Khi vợ chồng quyết định bàn bạc mua nhà là lúc trong tay có ít tiền thôi. Vợ chồng mình bắt buộc phải tính toán, nghĩ đến việc vay mượn. Việc vay mượn người nhà cũng khó vì ai cũng chỉ bình dân như mình. Vì vậy, mình nghĩ vay ngân hàng là tốt nhất, thuận tiện việc trả lãi định kỳ và hằng tháng trừ gốc trong vòng vài năm là hết nợ.

Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà - Ảnh 2.

Theo xu thế thị trường, các ngân hàng cho vay thế chấp, cho vay trả góp rất nhiều. Chúng ta hãy mạnh dạn mua cho mình một ngôi nhà hạnh phúc bởi khi có nhà rồi, cảm giác vui sướng biết bao, tự do thoải mái biết nhường nào. Ai cũng có khả năng tạo cho bản thân và gia đình một bầu trời riêng tuyệt vời.

Mình đã mua tuy chưa phải là căn hộ cao cấp nhưng cũng mãn nguyện với gia đình 4 người. Khi vào nhà, cảm giác cuốn hút bởi một không gian có tầm nhìn sâu. Phòng khách và phòng ngủ rất gọn gàng, ngăn nắp với diện tích 45m2 một phòng. Chung quanh tường, mình trang trí các hình con vật linh dương thu tài lộc. Hướng cửa ánh sáng thu nắng mới vào phòng, tạo sinh khí, vận may, sức khỏe.

Khi có nhu cầu mua nhà, mình có 500 triệu. Nếu mua khu chung cư ở thành phố chưa thấm vào đâu, vì vậy, vợ chồng mình vay mượn thêm.

Các chủ đầu sẽ hướng dẫn, tư vấn rất cụ thể với ai muốn mua và sẽ mua. Trước khi mua, mình cũng đã tìm hiểu cẩn thận. Điều quan trọng nhất là kinh tế phải có. Nếu thiếu thì bạn hãy vay ngân hàng, các chế tài vay trả góp đang đầu tư rộng mở cho người tiêu dùng. Các bạn cứ mạnh dạn lên nhé.

Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà - Ảnh 3.

Và mình đã có căn nhà đầu tiên. Nhà chung cư rộng rãi, thoáng mát, có tầm nhìn rất đẹp, vườn trước là khuôn viên cỏ xanh non. Cuối ngày làm việc về nhà, mình nghe tiếng trẻ con nô đùa. Dù cuộc sống có khó khăn, bận rộn, bạn cũng tạm gác lại để tận hưởng hơi ấm từ ngôi nhà nhỏ hạnh phúc.

Bạn nên nên tham khảo, tìm hiểu khu nhà ở có hợp với mình không: hướng nhà, dự trù kinh phí, lên kế hoạch rõ ràng và chớp thời cơ nhanh không mất cơ hội. Có rất nhiều người họ có tiền hơn mình và sẵn sàng trả cao hơn ngay tức khắc, miễn sao họ thích. Vậy nên bạn không nên chần chừ, phân vân sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà - Ảnh 4.

Kỷ niệm mình nhớ mãi không quên là khi hai vợ chồng mới làm 5 năm kinh tế, đời sống lúc đó khó khăn. Nhưng mình đã khắc phục dần dần, mua được căn hộ, mình rất mừng. Đó là sự quyết đoán của chồng, sự ủng hộ của vợ. Ngôi nhà như trong mơ đã trở thành sự thật do mình chớp thời cơ nhanh. Vợ chồng mình đã được trải nghiệm qua giây phút ngọt ngào, hương vị đầm ấm, cuộc sống thật thú vị, cuộc đời thật ý nghĩa biết bao.

Chúc các bạn sẽ có sự lựa chọn hoàn hảo nhất, hãy nắm lấy cơ hội khi có thể!

Thông tin người dự thi:

Tạ Thị Thủy

Email: Tathuyxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Lương nhà nước nhưng 5 năm vợ chồng mình đã mua được nhà - Ảnh 6.
Chia sẻ