Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định "hạ cánh" ở tuổi 23 vì...

Lynk. Hình ảnh: Mai Lân & Bi,
Chia sẻ

"Nghỉ hưu" ở tuổi 23, bao nhiêu người ngạc nhiên, nói Quỳnh Anh ngốc nghếch. Nhưng phải là cô nàng thì mới hiểu được rằng, dừng lại ở đó là hoàn hảo, đủ giữ những kỉ niệm với nghề tiếp viên hàng không và còn đủ trẻ trung để thực hiện đam mê khác.


Đặng Quỳnh Anh

Sinh năm 1994 tại TP. Hải Dương

Khuất sau tán cây lựu đang nở hoa đỏ rực, mái tóc ngắn trẻ trung nghiêng nghiêng dựa vào ô kính, điềm tĩnh chờ đợi tôi, đó là Quỳnh Anh, từng là tiếp viên hàng không của một hãng nội địa. Sau khi chia tay những chuyến bay, em bắt đầu công việc nhân viên ngân hàng. Rất nhiều người ngạc nhiên, kêu Quỳnh Anh "ngốc nghếch" khi từ bỏ nghề tiếp viên "sang chảnh" mà bao cô gái mơ ước, song em chỉ cười, ánh mắt kiên định không hề hối tiếc: "Em đã tung cánh đủ rồi, giờ là một bước ngoặt mới, về tổ và mở lối đi riêng".

"Giấc mơ trên mây" của cô bé đen nhẻm xấu xí

Gương mặt Quỳnh Anh tràn đầy hạnh phúc, dường như mọi thứ hiện tại với cô đều rất ổn. Cô kể, bằng giọng trầm ấm, ngọt ngào: "Gia đình em xưa nay không có ai theo ngành hàng không cả, bố em là công an, mẹ giáo viên, ai cũng nghĩ em sẽ trở thành công chức. Hồi bé em đen nhẻm, gầy còi, toàn tự ti khi đi học nhìn các bạn nữ cùng lớp xinh xắn trắng trẻo. Đã thế tính lại còn bướng, như con trai, nên tuổi thơ cũng dữ dội lắm, chẳng bao giờ nghĩ là lớn lên sẽ làm nghề nữ tính như thế...

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 2.

Nghề tiếp viên sang chảnh ư, đúng, nhưng cũng có đầy khoảnh khắc vui buồn, cô đơn, phức tạp...

Lên cấp 2 em mới bắt đầu thích nghề tiếp viên, nhưng học xong cấp 3 vẫn chọn ngành tài chính ngân hàng, chẳng liên quan tí gì đến nghề bay bổng. Tốt nghiệp Đại học, biết thông tin một hãng bay nội địa đang tuyển tiếp viên, em đăng ký thi ngay. Nhưng lúc ấy lại bị bố mẹ ngăn cấm. Bố mẹ tìm hiểu khắp mọi nơi về nơi mà con gái thi tuyển, rồi công việc ấy ưu khuyết ra sao, nguy hiểm thế nào... Kiên trì thuyết phục mãi, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho vào Sài Gòn học, cách đây hơn 1 năm".

Rất nhiều lần Quỳnh Anh mơ được mặc áo dài thướt tha đi qua đường băng, vì ngày xưa từ thời chỉ có mỗi một hãng hàng không quốc gia, em đã ngưỡng mộ, mê mẩn những cô gái làm tiếp viên, trông sang chảnh và có thần thái rất cuốn hút. Đến khi giấc mơ thành hiện thực, được khoác lên mình bộ đồ "nhìn là biết làm nghề gì", được nhiều người trầm trồ ngước nhìn theo rồi, cô gái 23 tuổi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thích thú.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 3.

Cảm xúc về công việc đầu đời ngọt ngào như mối tình đầu tiên.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 4.

Những kỉ niệm suốt 1 năm làm tiếp viên hàng không khiến cô nàng 9X không hề hối hận điều gì.

Nhớ lại quãng thời gian vất vả thi tiếp viên, Quỳnh Anh cũng có nhiều kỉ niệm. "Em học Đại học bằng tiếng Pháp, nhưng học tiếp viên lại bằng tiếng Anh nên hơi bị khập khiễng. Khối lượng kiến thức rất nhiều và áp lực. Có những ngày bế tắc đến nỗi nhìn chữ mà không hiểu tí gì, lăn ra khóc. Gọi cho mẹ thì mẹ vô tư bảo "trượt thì thôi". 

Nhiều hôm học thuộc bài đến tận 4 giờ sáng, mà 6 giờ đã phải dậy đi học tiếp. Hồi ấy, em ở khách sạn chung với nhiều bạn khác, toàn kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi 24h để vừa học vừa ăn, uống nước tăng lực để tỉnh táo "cày" bài. Quãng thời gian ấy quả thực rất vất vả, cảm tưởng như cả đời chưa bao giờ học khủng khiếp đến thế, nhưng chỉ diễn ra trong vòng vài tuần thôi".

Gắn bó với những chuyến bay được 1 năm thì Quỳnh Anh quyết định trở lại mặt đất, từ bỏ đam mê đã từng cháy bỏng suốt thời thanh xuân rực rỡ. Không phải vì chán, mà vì tính chất công việc tiếp viên khiến sức khỏe của cô yếu đi rất nhiều. Dù rất cố gắng để theo đuổi niềm vui xách vali lên máy bay phục vụ hành khách, đi đến những miền đất xa xôi mới lạ, nhưng một ngày khi bước xuống phi trường sau chuyến bay dài, Quỳnh Anh đau lưng không thể thở nổi, và quyết định cất bộ đồng phục tiếp viên vào quá khứ.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 5.

Đối với cô nàng 9X, nghỉ việc không phải là quyết định bồng bột.

"Dù tiếc nuối rất nhiều, nhưng sự thật thì nghề tiếp viên cũng có tuổi thọ, vài năm nữa khi ngấp nghé 30, sức khỏe kém đi thêm nữa, nét thanh xuân không còn, em sợ mình sẽ ngại làm quen với công việc khác, sợ mình không thể làm được gì tốt hơn. Chỉ cần bay thêm 2, 3 năm nữa thôi là chẳng còn ai quan tâm đến tấm bằng cấp của mình nữa, nhiều thứ cũng quên lãng dần mòn đi. Dừng lại khi đã đủ những trải nghiệm mình mơ ước, em tin thời điểm ấy là thích hợp, để lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, và không phải hối hận điều gì".

Quỳnh Anh đã có cơ hội đặt chân đến một vài quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Myanmar… Và nơi cô thích nhất cũng là đất nước mà hàng triệu cô gái từng ước mơ. "Hàn Quốc như trong mơ ấy. Đẹp, trong lành, hiện đại, thiên đường mua sắm luôn, em cứ đặt chân xuống đó là mang thẻ đi quẹt quẹt và quẹt. Ấn tượng nhất là cái lạnh ở đó, có những ngày mùa đông sang Seoul chỉ có 1 độ, cầm chiếc bánh trên tay mà không há miệng ra ăn được vì quá lạnh. Nhưng mà cảm giác thích vô cùng.

Lần đầu tiên sang Hàn, biết là lạnh nhưng em hồn nhiên nghĩ là chắc chỉ rét như Hà Nội là cùng thôi. Ai ngờ nó buốt đến mức… đóng băng luôn, em mặc nguyên quần soóc đồng phục đi trên phố, tất cả người đi đường khoác áo bông to sụ đều nhìn em như dị nhân. Rồi lần đầu tiên từ sân bay về điểm nghỉ của cả đoàn, em bị cảnh sát giữ lại vì vượt đèn đỏ khi... đi bộ sang đường. Ở Hàn có rất nhiều quy tắc, quy định, và mọi thứ đều quy củ, rất dễ bị choáng ngợp và bị rối.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 6.

Dừng "bay" sau 1 năm miệt mài, Quỳnh Anh đã thu về cho bản thân nhiều thứ hơn mong đợi.

Mà lạ lắm, cùng ở Hàn, nhưng con người ở Seoul rất gấp gáp, vội vã, ai cũng cắm mặt vào điện thoại, làm việc, không trò chuyện với nhau, không có cảm giác hưởng thụ cuộc sống, còn ở thành phố biển Busan thì ai cũng tươi cười, vui vẻ thân thiện. Dù vậy, ở các quốc gia đã đi qua, em đều có những trải nghiệm tuyệt vời, thêm sắc màu cho cuộc sống bận rộn của em trước đây, giúp em học hỏi được vô số kinh nghiệm sống quý giá, mà nếu như chọn sống cuộc đời phẳng lặng, an phận thủ thường thì chắc chắn em sẽ không bao giờ có được".

Nỗi ám ảnh những tháng ngày "sống không thấy mặt trời mọc" và quyết định nghỉ hưu non

Quỳnh Anh chia sẻ, thường thì cứ bay xong 1 hoặc vài chuyến sẽ nghỉ 1 ngày, hoặc bay chặng ngắn thì sớm đi tối về, vẫn có thời gian gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm linh tinh, nhưng rất cực. Niềm an ủi duy nhất của cô và đồng nghiệp là... cuối tháng nhận lương. Thu nhập của Quỳnh Anh khi làm tiếp viên khoảng hơn 20 triệu, bay càng nhiều lương càng cao, thế nhưng đôi khi nó cũng chẳng bù đắp được sự trống trải khi xách vali lặng lẽ đi về vào những giờ mà người ta nghỉ ngơi say ngủ. Đỉnh điểm hơn, có những đợt bay liên tiếp vào sáng sớm và đêm khiến cô gái trẻ cảm thấy cô đơn vì... chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 7.

Những kỉ niệm vẹn nguyên như mới hôm qua.

Quỳnh Anh chưa từng gặp sự cố nào khi bay, luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời. Tuy nhiên, chú chim non nào rời tổ cũng luôn luôn sợ hãi khi phải tự bay bằng chính đôi cánh của mình. Lúc mới nghỉ việc, Quỳnh Anh không hề có kế hoạch nào cho ngày mai, nhưng có một người bạn gợi ý rằng có ngân hàng đang tuyển. Đó cũng là chuyên ngành chính từng học nên Quỳnh Anh gật đầu thử việc ngay không suy nghĩ.

"Nghe thì mâu thuẫn nhưng vốn dĩ em từng... rất ghét công việc hiện tại - làm sale ở ngân hàng. Nhưng chỉ 5 phút thôi, trong đầu em thoáng qua là thôi, mình phải làm, không có sự lựa chọn nào khác, nếu từ chối thì sẽ phải chờ đợi không biết đến bao giờ, mà về nhà với mẹ thì xấu hổ lắm. Em rất tự lập, và tính em hướng ngoại nữa, nên em chắc chắn mình sẽ phát cuồng lên nếu suốt ngày loanh quanh ở nhà, hơn nữa còn chẳng kiếm ra xu nào, tiền tiết kiệm đâu phải vô hạn.

Nhưng sau khi thử tiếp xúc với công việc mới thì em thấy cũng thoải mái, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng hồi còn làm tiếp viên là lợi thế vô cùng lớn. Trong khi nhiều bạn cùng xuống mặt đất như em, rời bỏ nghề tiếp viên xong vẫn đang chới với tìm việc, thì em lại có việc ngay và đúng với ngành được đào tạo".

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 8.

Công việc mới đem lại nhiều thời gian tự do, cân bằng lại nhịp sống cho Quỳnh Anh.

Làm 2 công việc khác nhau nối tiếp, Quỳnh Anh nhận ra nhiều điểm khác biệt khi "trên trời" và "dưới đất". Mỗi chuyến bay cô nàng được sắp xếp đi với một team khác nhau, có khi cùng một hãng hàng không nhưng họ gặp nhau duy nhất 1 lần. Cô phải đứng và di chuyển rất nhiều trên máy bay, với "bạn thân" là bộ đồng phục tiếp viên của hãng. 

Làm nhân viên ngân hàng, mỗi sáng thong thả đến văn phòng, gặp những gương mặt đồng nghiệp quen thuộc, trò chuyện với nhau rất thân thiết, và sở thích mới của Quỳnh Anh là bàn xem hôm nay họ sẽ uống trà sữa loại gì, ăn món nào buổi trưa. Cô cũng được dịp trưng diện những bộ cánh đẹp đẽ trẻ trung mà trước đây không có thời gian để mặc.

"Nghề tiếp viên đúng là có nhiều góc khuất, nhưng đó là chuyện riêng tư. Nhiều người từng hỏi em là bị sàm sỡ bao giờ chưa? Bị cư xử khiếm nhã thô lỗ chưa? Ngành hàng không có những quy định rất nghiêm khắc, không chỉ với nhân viên mà với chính khách hàng nữa, có là thượng đế thì cũng phải hiểu phép lịch sự tối thiểu, nên chuyện sàm sỡ là không xảy ra. Chỉ thỉnh thoảng có khách nam buông lời trêu chọc cợt nhả, hoặc huýt sáo gọi, nhưng mình vẫn phải mỉm cười. Em cũng có nhiều kỉ niệm với các khách lần đầu đi máy bay nữa.

Một lần khi chuyến bay sắp cất cánh, có vị khách nữ đi guốc cao chót vót, phải đến 15 phân, chen lên cất đồ trên cao, thế nào mà lại dẫm ngay vào chân em. Cái gót nhọn nghiến xuống bàn chân, đau khủng khiếp, em ngồi thụp xuống khóc luôn. Nhưng chị ấy không xin lỗi. Thôi thì người ta là thượng đế, mình cũng chấp nhận, mọi người xung quanh đỡ dậy xong cũng nhìn chị ấy xì xào. Đến khi bay rồi, lúc đi ngang qua chị ấy nhét vào tay mảnh giấy ghi chữ 'xin lỗi', bỗng dưng tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều, cơn ấm ức tan biến luôn".

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 9.

Sợ hãi, nhưng vẫn phải tự vỗ cánh để không bị rơi.

Dám từ bỏ giấc mơ cũ để mơ tiếp những chân trời xa hơn

Dự tính 2 năm nữa sẽ lấy chồng, nhưng Quỳnh Anh khẳng định cô không phải mẫu phụ nữ "ở ẩn" vì gia đình, vẫn sẽ theo đuổi những đam mê phóng khoáng riêng. Cô len lén tự nhận mình rất lười nấu ăn, suốt ngày bị mẹ "dọa nạt" rằng lười như thế rồi sẽ ở với ma. Hồi còn bay, không dưới trăm lần cô nghĩ rằng phải xuống đất nhanh nhanh để lấy chồng không thì "héo" mất, nhưng bây giờ lại rất thong thả, muốn làm một quý cô độc thân quyến rũ.

Nói là vậy, nhưng gần đây, trái tim cô nàng cũng hơi "lệch sóng" một tẹo, vì một chàng trai bí ẩn với câu chuyện vô cùng lãng mạn. "Khoảng 1 tháng nay, hầu như ngày nào em cũng nhận được điện hoa, mỗi lần một bó khác nhau, từ một ai đó ở rất xa. Trên bưu thiếp gửi kèm luôn ghi người ấy đang cách xa em bao nhiêu km, mấy lần đầu thì em ngạc nhiên lắm, tò mò hồi hộp, nghĩ ra đủ kiểu éo le như phim, nhưng giờ thì cũng đoán được ai rồi. Bị mọi người trêu chọc suốt, xui nhận lời, nhưng thật sự hiện giờ em chỉ muốn dành thời gian cho bản thân, cân bằng lại cuộc sống sau 1 năm ăn ngủ với các chuyến bay".

Quỳnh Anh coi đó là một chút gia vị đặc biệt cho mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa. Nhiều cô gái phát hờn lên vì những bó hoa Quỳnh Anh khoe trên facebook mỗi ngày, nhưng tiếc là nữ chính lại... chẳng rung động mãnh liệt như trong phim.

Lương hơn nghìn đô, vi vu đây đó, cô nàng cựu tiếp viên hàng không này vẫn quyết định hạ cánh ở tuổi 23 vì... - Ảnh 10.

Có lẽ rất nhiều chàng thầm thương trộm nhớ cô tiếp viên xinh đẹp có nụ cười mong manh này, nhưng lúc này cô ấy vẫn muốn bay nhảy với cuộc sống độc thân.

Rời bỏ bầu trời rộng lớn, cô gái 22 tuổi đang trở lại hành trình mở ra bầu trời riêng mang tên mình. "Điều có ích nhất với em sau quãng thời gian làm tiếp viên hàng không là rèn luyện được sự điềm tĩnh. Trước đây em là một cô gái rất dễ nổi nóng, bốc đồng, nhờ công việc trên máy bay mà em có thể kiềm chế mình tốt hơn, cảm giác sau 1 năm bản thân thay đổi rất nhiều, chín chắn, trưởng thành hơn, suy nghĩ kỹ trước khi nói hay làm chuyện gì đó, cách ứng xử với mọi người xung quanh cũng khéo léo hơn. Nôm na thì em đã "thục nữ hóa" rồi đó.

Ngoài ra, em cũng có thêm một sở thích đó là dọn dẹp nhà cửa khi stress. Nghe thì kỳ quặc nhưng em cảm thấy dễ chịu hơn, sự giận dữ tan đi nhanh hơn khi bò ra lau chùi các thứ và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nó tạo thành thói quen hài hước đến mức chị ở cùng nhà cũng kinh nghiệm rằng, đi làm về thấy nhà cửa khác khác là biết Quỳnh Anh đang bất bình thường, phải né ngay (cười)".

Được làm tiếp viên hàng không một lần trong đời, đúng vào quãng thanh xuân sôi nổi rực rỡ nhất, đó là dấu ấn tuyệt vời trong cuộc đời Quỳnh Anh. Cô gái nhỏ tin, sau này dù có đi đâu, làm nghề gì, thay đổi thế nào, nó mãi mãi là khởi đầu giúp cô vững vàng, kiên định hơn, hướng đến hình tượng người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, duyên dáng, sẵn sàng theo đuổi đam mê riêng.

Chia sẻ