Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện!

Old Fashioned,
Chia sẻ

Cống hiến là thế, vậy mà cuối cùng, nàng công sở nhân vật chính còn bị sếp bảo “cô không thấy cháu làm gì hết. Cháu chỉ mải mê yêu đương không tập trung công việc”.

Vừa mới ra trường, không ít người trẻ cảm thấy chới với khi bắt đầu dấn thân môi trường công sở thực tế và những áp lực nặng nề mà lúc còn ngồi trên ghế giảng đường chưa bao giờ gặp phải. Trải qua một thời gian, sau khi quen việc, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy.

Tiếc rằng cái gì cũng có ngoại lệ và cô nàng công sở trẻ tuổi kém may mắn trong câu chuyện dưới đây đã gặp phải một ngoại lệ xót xa. Chuyện là cô nàng nhà ta vừa ra trường liền bị thầy u “triệu hồi” về quê làm việc, xui xẻo thế nào lại vào ngay một công ty phân phối xe cộ, gánh vác 7749 việc với mức thương không thể nào tưởng tượng nổi: 3 triệu đồng.

Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện! - Ảnh 1.

Ngoài ra, cứ tưởng với những cống hiến của mình, cô nàng sẽ được sếp quý mến yêu thương, nhưng không, cái kết của câu chuyện qua lời kể của cô nàng tin chắc rằng sẽ khiến bao người bất ngờ và tức giận. 

Toàn bộ câu chuyện ngắn do nàng công sở đích thân đăng đàn kể trên MXH như sau:

“Mình cảm thấy chán công việc hiện tại kinh khủng. Mình là sinh viên mới ra trường ngành kinh tế đầu tư, sau 1 thời gian lăn lộn chán chê được thầy bu gọi về. Thế mạnh của mình là lập dự án và đấu thầu. Nếu không về nhà chắc mình đang được tận hưởng công việc mà các thầy cô dạy dỗ cho thành nghề rồi.

Đi phỏng vấn: Các câu hỏi thông thường, + “Cháu học ngành này ra à, phòng dự án thiếu người, vào đấy nhé?” - sếp ông bảo.

Đi nhận việc: Cháu biết dùng máy tính không? “Cháu làm mảng marketing online cho cô nhé” - sếp bà bảo.

Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện! - Ảnh 2.

Đi làm: Công việc như sau:

- Thiết kế tờ rơi, băng rôn, logo, khẩu hiệu, thiết kế tất cả các ý tưởng mà sếp nghĩ.

- Học giá xe, giá phụ tùng, mẫu xe, phân khúc xe.

- Làm clip quảng cáo, clip giới thiệu, clip tổng kết.

- Quản lý website, fanpage.

- Xuống cửa hàng thấy bẩn bảo nhân viên dọn ( 5 cửa hàng và các cửa hàng huyện)

Lương 3tr/tháng

Và đến hôm nay, sếp bảo mình là “cô không thấy cháu làm gì hết. Cháu chỉ mải mê yêu đương không tập trung công việc”.

AI CHO EM LƯƠNG THIỆN!???”.

Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện! - Ảnh 3.

Câu chuyện trên sau khi đăng đàn ít lâu trong một hội nhóm chuyên tám chuyện trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là hội “500 anh chị em” công sở. Cũng phải thôi, bởi nội dung của nó đã đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Tất nhiên, với tính chất thảm thương như thế, nàng công sở trẻ tuổi đã nhận được kha khá lời khuyên chân tình bên dưới phần bình luận:

Đi tìm một công việc yêu thích cho bản thân thôi, còn chần chừ gì nữa bạn trẻ”.

“Mình cũng bị cảnh như bạn rồi. Làm lắm việc tỉ mỉ và ti tỉ thứ nhưng bị bảo là không tập trung này kia. Mình khuyên bạn là nên nghĩ xem ở lại vì cái gì, có đáng không. Nếu không thì xin nghỉ càng sớm càng tốt. Làm kiểu này stress lắm”.

“Vầy sao sống nổi bạn ơi. Tìm công việc khác để phát triển hơn thôi. Giờ nhiều nhà tuyển dụng bóc lột ghê lắm, nhất là bọn trẻ như chúng mình”.

“Thôi nghỉ cho lẹ bạn ơi, tầm này nhiều chỗ cũng đang lục tục tuyển dụng. Hoặc ráng đợi qua Tết, đảm bảo có việc ngon. Lương là 1 chuyện, quan trọng là bạn có được phát triển nghề nghiệp hay không, trong cái lĩnh vực bạn đang theo có học hỏi được gì tại chỗ này. Lương thì thấp, đã thế còn không học được gì thì lượn thôi bạn”.

Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện! - Ảnh 4.

Trước quá nhiều ý kiến khuyên nghỉ việc, nàng công sở nhân vật chính cũng nhảy vào chia sẻ thêm chi tiết về hoàn cảnh éo le của mình: “Em đến chữ bẻ đôi marketing còn không biết nó là gì, mà chẳng ai bảo em phải bắt đầu như nào, làm ra sao, có vấn đề thì hỏi ai. Giờ còn bảo em xuống đại lý buộc cây, quét mạng nhện nếu nó che băng rôn các kiểu. 

Tóm lại em làm công ty này phải vừa thiết kế, vừa viết bài, vừa dựng chương trình, đi treo cả băng rôn nữa. Đến hôm nay vẫn bảo là không thấy em làm gì. Cửa hàng bẩn, sơn tróc, dây điện lằng nhằng cũng đè em ra. Mà lương không bằng tạp vụ. Thật ra lương chả đến 3 triệu luôn anh chị ạ, chính xác là 2,970k thôi. 

Khổ nỗi là văn phòng gần nhà, em làm là vì bố mẹ em muốn thế ấy chứ!”.

Lương chỉ 3 triệu/tháng, nàng công sở còn bị sếp bắt làm 7749 việc: Từ thiết kế, marketing cho đến treo băng rôn, quét mạng nhện! - Ảnh 5.

 

Chia sẻ