BÀI GỐC Nửa tháng trời kết hôn mẹ chồng không cho động phòng, cho đến khi mẹ chìa quyển sổ đó ra thì tôi đã hiểu tất cả

Nửa tháng trời kết hôn mẹ chồng không cho động phòng, cho đến khi mẹ chìa quyển sổ đó ra thì tôi đã hiểu tất cả

Tôi không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ như vậy.

1 Chia sẻ

Luôn giấu một con dao dưới gối, đến khi chồng hỏi tôi mới can đảm chia sẻ về tuổi dậy thì ám ảnh của mình

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi đã có một khoảng thời gian dài trải qua những ám ảnh kinh hoàng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi 28 tuổi, đã kết hôn được một thời gian và đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Những tưởng mọi thứ trong quá khứ đã trôi vào quên lãng, tôi có thể trốn chạy khỏi nó hoàn toàn để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Nhưng không! 

Ngày chồng phát hiện ra dưới gối tôi luôn giấu dao khi ngủ, tôi đã muốn nói cho anh hết những gì tôi che giấu lâu nay mà không đủ can đảm. Tôi nói dối anh là do tôi hay ngủ mơ, nên phải giấu dao dưới gối. Anh cũng không hỏi gì thêm. Cho đến vài ngày trước, tôi tình cờ đọc được tâm sự của một người đã từng gặp phải chuyện giống tôi trong quá khứ, tôi mới có can đảm để nói thật với chồng.

Luôn giấu một con dao dưới gối, đến khi chồng hỏi tôi mới can đảm chia sẻ về tuổi dậy thì ám ảnh của mình - Ảnh 2.

Minh họa: Érico Cornélio.

Tôi kể cho anh nghe về tuổi thơ thường xuyên phải chuyển nhà của mình. Mỗi lần đặt chân đến một nơi mới, tôi lại phải làm quen với những con người mới. Năm 10 tuổi, tôi bị một người hàng xóm xâm hại, có hành vi sờ mó khi tôi đang chơi ngoài vườn, may sao có chú chó xông vào nên hắn ta chưa kịp làm gì. Năm 15 tuổi, trong một bữa liên hoan với gia đình, người bạn mới của anh trai đã lôi tôi ra sau vườn và có hành động "man rợ" trong lúc say xỉn, tôi hoảng loạn đập vỡ cái chai cứa vào tay anh ta mới chịu buông tha. Năm 18 tuổi, lại một lần chuyển nhà tôi đã bị một người đàn ông ở gần nơi tôi mới chuyển đến bất ngờ ôm chầm lấy trong phòng tối, tôi giãy giụa van xin và vùng ra cửa mới thoát được. 

Tất cả những điều đó đã khiến tôi có một sự ám ảnh và đề phòng kinh khủng với đàn ông. Từ đó tôi đã luôn để con dao ở dưới gối và mang theo bên mình khi đi đâu. Mãi đến khi gặp chồng tôi, mọi thứ mới bình thường trở lại. 

Nói ra được với chồng, tôi rất nhẹ lòng, nhưng điều đó cũng chứng tỏ tôi không thể quên được quá khứ. Tôi vẫn ám ảnh nặng nề quá, tôi phải làm sao đây?

Luôn giấu một con dao dưới gối, đến khi chồng hỏi tôi mới can đảm chia sẻ về tuổi dậy thì ám ảnh của mình - Ảnh 3.

Chào bạn,

Tại sao đến giờ bạn mới dám nói thật cho chồng, trong khi những điều đó đã khiến bạn phải khổ sở đến vậy suốt thời gian qua? Bạn đã phải ôm những điều kinh khủng ấy một mình mà sống, cực lắm phải không?

Rất may là cuối cùng bạn cũng có can đảm đối diện với nó. Và bạn không đơn độc trên con đường này, vì bạn còn có một người chồng thương mình vô cùng. Phải rồi! Khi đã dám đối mặt, tức là bạn đã dám chiến thắng rồi. Đừng quá lo lắng về những chuyện trong quá khứ, vì thật sự mọi thứ đã nằm lại quá khứ rồi. 

Dẫu biết rằng những sự việc đã xảy ra vẫn còn nhức nhối và chỉ chờ cơ hội là nhói lên day dứt, nhưng bạn hãy cho phép mình xem nó là một phần trải nghiệm cuộc đời. Đời ai chẳng có một câu chuyện, đời bạn có một câu chuyện khó hơn người, không có nghĩa bạn là người bất hạnh hay khó khăn. Nếu cảm thấy những ám ảnh tâm lý đó ảnh hưởng tới cuộc sống thì hãy đi viện điều trị tâm lý, còn nếu thấy hoàn toàn có thể tự điều chỉnh, hãy hướng mình ra với cuộc sống và với chồng để dần nguôi ngoai.

Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại và tương lai đang chờ bạn. Mạnh mẽ lên! 

Chia sẻ