Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp ở Hà Nội, nhặt được dăm món khá ổn, đắt thật nhưng “xắt ra miếng”

PH - WeBuy,
Chia sẻ

Muốn có căn bếp “vạn người mê”, chị em hãy thử sắm ngay mấy món đồ bếp xinh xắn này .

Không chỉ nấu ăn ngon, giờ đây việc có một căn bếp đẹp sang, nhiều món đồ “chất ngất” trong nhà cũng là mục tiêu mà nhiều chị em hướng đến.

Thích cũng phải thôi, vì một căn bếp đẹp như mơ sẽ giúp chị em thoải mái tinh thần để tiếp tục “lăn xả” nấu nướng mỗi khi đi làm về. Đã thế, chụp ảnh sống ảo up lên mạng mà được mọi người thả tim, khen ngợi nữa thì còn gì bằng.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng” - Ảnh 1.

Đi sắm đồ bếp tại một shop chuyên đồ vintage hot hit ở Hà Nội.

Nếu bạn cũng muốn được như vậy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi sẽ giới thiệu cho dăm ba món hay ho nhìn là thích, mua ở một cửa hàng chuyên đồ gia dụng và decor khá nổi tiếng tại Hà Nội. 

Ở đây có tới hàng trăm mặt hàng khác nhau, điểm chung là thẩm mỹ cao, chất liệu, chất lượng tốt và đặc biệt mức giá mà bọn mình thấy khá cao so với mặt bằng chung. Đặc biệt là khi so với việc săn đồ giá rẻ trên chợ mạng.

Đầu tiên là vài loại bát đũa cốc chén chất liệu phần lớn đều là sứ tráng men xinh xắn, nhiều họa tiết dễ thương hoặc loại đơn giản cũng cực kì đậm chất vintage.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng”  - Ảnh 3.

Đập vào mắt mình là combo thìa dao nĩa kiểu Tây nhìn đẹp, cầm nặng tay và giá cũng "chát" không kém, gần 200.000đ lận. Ngoài ra còn vài bộ khác giá khoảng 100.000đ, không đẹp bằng nhưng chất lượng khá ổn áp.

Ở đây bát đĩa hầu hết đều là đồ sứ tráng men với hoạ tiết vintage nhiều màu sắc. Mua về không dùng có thể làm đồ trang trí cũng được.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng”  - Ảnh 5.

Ngoài kiểu bát đĩa vintage thì có cả hình cute như chú Totoro này.

Các loại cốc hầu hết cũng là đồ tráng men, giá từ khoảng 100.000đ đến 570.000đ/bộ lận.

Bên cạnh đó, cửa hàng này còn bán cả bếp điện mini, các loại nồi, xoong men sứ, không chỉ đẹp mắt mà chất lượng cảm nhận qua cũng thấy rất ổn áp nhé. Tất nhiên, cái giá cũng không rẻ cho lắm, ít nhất cũng vài trăm, gần triệu 1 món.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng”  - Ảnh 10.

Mấy chiếc nồi bé xíu xiu cỡ vài cm này chưa biết nấu được gì những đã muốn "xúc" ngay về nhà, giá 235.000đ/chiếc.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng”  - Ảnh 11.

Loại to hơn một chút, có cán cấm này để luộc trứng, nấu mì buổi sáng là "hết nấc", giá từ khoảng 500.000đ.

Ngoài ra còn rất nhiều nồi niêu xoong chảo đủ cỡ và hình thù, giá "sương sương" vài trăm tới hơn 1 triệu/món.

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng” - Ảnh 9.

Chiếc bếp điện Jane đẹp mỹ miều, giá tới 1.950.000đ nhưng vẫn được lòng nhiều chị em.

Còn vài món linh tinh khác mình thấy khá hay, ví dụ như các loại hộp đựng trà bằng sứ, kim loại hay thủy tinh, hộp cơm văn phòng từ nhựa lúa mạch hay các đồ decor "phù phiếm" như gác đũa, nam châm dính tủ lạnh hình Vô Diện... Nhìn đơn giản là thế nhưng ở đây bán với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/món.

Ở đây còn rất nhiều kiểu đồ khác chứ không chỉ mỗi đồ gia dụng hay bếp núc.

Ngần đó ảnh thực ra chưa thể liệt kê đủ số lượng đồ gia dụng, đồ bếp và trang trí bày bán ở A Little Leaf. Chị em nào quan tâm cứ ghé qua ngắm thử nhưng cẩn thận vì dễ "hao ví" lắm đấy.

Tham khảo: Cửa hàng A Little Leaf

Lượn 1 vòng shop bán đồ bếp vintage hot hit ở Hà Nội, nhặt được dăm món đẹp mê ly, đắt thật nhưng “xắt ra miếng” - Ảnh 12.

 

Chia sẻ