Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Căn bệnh ung thư gan hành hạ cùng với di chứng loãng xương nặng khiến đôi chân của bé Huy liên tục bị gãy, 3 tuổi vẫn chưa biết đi. Đắng cay hơn, khi đứa trẻ vừa phát hiện mắc bệnh, người cha nhẫn tâm “dứt áo” theo người đàn bà khác.

Thảm cảnh gia đình

Hơn một năm trước, Afamily đăng tải bài viết "Ánh mắt cầu cứu của bé trai 16 tháng tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy cả hai chân thì người cha nhẫn tâm bỏ lại vợ con đi theo người đàn bà khác" chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của cháu Nguyễn Huỳnh Gia Huy (SN: 2017, trú thôn 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 1.

Mới 3 tuổi nhưng suốt hơn 2 năm qua, bé Huy phải sống chung với bệnh hiểm nghèo, cha bỏ rơi.

Khi bé Huy vừa sinh được 6 tháng tuổi thì phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Không những thế, đứa trẻ còn bị loãng xương nặng, cơ thể không hấp thụ được can xi khiến đôi chân liên tục bị gãy, luôn phải cố định bằng bó bột hoặc nẹp bằng những thanh gỗ cùng hàng chục lớp băng chồng chéo lên nhau. Bệnh tật hành hạ khiến đứa trẻ mất ăn mất ngủ, quấy khóc suốt ngày, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 2.

Bé Huy được chuẩn đoán bị ung thư gan từ khi mới 6 tháng .

Đáng buồn hơn, người cha của bé Huy sau khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo đã tỏ ra buồn chán rồi nhẫn tâm "dứt áo" đi theo người đàn bà khác. Dù đã nhiều lần níu kéo, van xin chồng thương vợ con mà quay về nhưng không thành, chị Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, mẹ bé Huy) đành gạt nước mắt, chấp nhận số phận.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 3.

Đôi chân bé Huy liên tục bị gãy vì chứng loãng xương nặng, cơ thể không hấp thụ được canxi.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 4.

Chị Hồng cho biết, từ ngày phát hiện con bị bệnh, chồng dứt áo đi theo người đàn bà khác.

Nghĩ một nách hai đứa con thơ nơi đất khách, không thể làm được gì khi con bệnh tật, chị Hồng quyết định tay dắt tay bồng con rời Bình Dương trở về quê nhà nương nhờ người mẹ già. Cũng từ đó, chuỗi ngày dài của mẹ con chị Hồng gắn liền với bệnh viện để giành giật sự sống cho con.

Lời khẩn cầu

Hơn một năm gặp lại, bé Huy vẫn dáng người nhỏ thó, đã hơn 3 tuổi nhưng chỉ nặng 8kg, chưa biết đứng, chưa biết đi. Trên bụng đứa trẻ để lộ một vết sẹo lồi dài gần một gang tay sau ca phẫu thuật gan.

"Từ ngày chồng bỏ đi theo người đàn bà khác, 3 mẹ con tôi về quê, trở thành gánh nặng cho người mẹ già. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ phải lo toan tất cả trong khi kinh tế chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Để có tiền chữa trị cho con, tôi phải thế chấp nhà cửa của mẹ, của anh trai vay mượn ngân hàng, rồi anh em bạn bè đến nặng lãi.

Năm ngoái, khi mẹ con tôi rơi vào cảnh bế tắc nhất thì may mắn được báo chí quan tâm, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ được một số tiền trang trải trong thời gian điều trị rồi phẫu thuật gan. Con tôi mới có cơ hội chữa trị và được như ngày hôm nay ", chị Hồng chia sẻ bằng lòng biết ơn.

3 tháng trước, bé Huy trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan. Hi vọng nhen nhóm đến với người mẹ khi bác sĩ kết luận sức khỏe của bé Huy tiến triển rất tốt. Nhờ kiên trì chữa trị, 4 tháng nay đôi chân của bé Huy không còn gãy nhiều như trước. Hiện đứa trẻ đang trong thời gian tập đứng và điều trị chứng loãng xương để có thể tự đi trên đôi chân của mình.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 5.

Bé Huy đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan, sức khỏe tiến triển tốt

Bản thân chị Hồng hơn một năm nay cũng mắc phải căn bệnh sỏi thận nặng nhưng chị không dám điều trị, nhường tiền cho con trai chữa trị. Ngoài bé Huy, chị còn lo con gái lớn mới 10 tuổi phải bỏ học giữa chừng vì quá khó khăn.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 6.

Chị Hồng được chuẩn đoán bị sỏi thận nặng nhưng không có tiền chữa trị.

"Từ ngày con gái tôi đưa hai đứa cháu về, con rể cũng như gia đình bên nội chưa một lần điện thoại thăm hỏi xem con, cháu sống như thế nào. Có lần không vay được tiền cho cháu đi viện, tôi nói con gái điện cho bên nội nhờ giúp đỡ, dù sao cũng là máu mủ nhà họ, họ cũng phải có trách nhiệm. Thế nhưng, họ trả lời ai cũng khó khăn, không thể giúp được gì. Thôi thì phận con cháu tôi như vậy cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao?" bà Hồ Thị Nhung (64 tuổi, mẹ chị Hồng) thở dài chia sẻ.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 7.

Gia đình chị Hồng thuộc hộ nghèo trong xã.

Nhắc đến sức khỏe hiện tại của con trai, khuôn mặt chị Hồng lại thêm lo lắng. Sau hơn 2 năm kiên trì chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của bé Huy tiến triển rất tốt. Chân không còn gãy, nhưng vẫn phải bó, nẹp thường xuyên để cố định xương. Thời gian điều trị của bé Huy còn dài trong khi số tiền vay mượn đã trên 200 triệu đồng. Đó là chưa kể căn bệnh sỏi thận của chị Hồng ngày càng nặng, chưa một lần được chữa trị.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 8.

Đôi chân bé Huy mấy tháng nay không gãy nữa nhưng vẫn phải đắp lá và nẹp để cố định .

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh có con trai 3 tuổi vừa phát hiện mắc bệnh ung thư gan, gãy 2 chân thì chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà khác - Ảnh 9.

Chị Hồng cầu xin mọi người cứu giúp con trai thêm một lần nữa để con có cơ hội đi lại.

"Để được như ngày hôm nay, con trai tôi đã rất kiên cường. Thời gian điều trị của con còn rất dài nhưng tôi không còn khả năng vay mượn tiếp. Cầu xin mọi người nắm lấy tay con thêm một lần nữa để con được chữa trị, có cơ hội đi lại. Chỉ khi nhìn thấy con đi được tôi mới an tâm nghĩ đến việc chữa bệnh cho mình", chị Hồng khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho bé Huy xin vui lòng gửi qua địa chỉ, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ bé Huy), thôn 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Hồng: 51010001475981, ngân hàng BIDV, chi nhánh Nghệ An. ĐT: 0398.263.359.

Trân trọng cảm ơn!



Chia sẻ