Lời đề nghị khẩn thiết từ người yêu cũ của chồng - Phải bao dung bao nhiêu mới đủ? (Phần 2)

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Từ khi chồng qua lại với người yêu cũ, không hiểu sao mỗi khi gần chồng, Thu chẳng còn cảm giác đê mê, thích thú như trước nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy ghê ghê...

Ngoài những đêm đi với Hà, Tuấn đều làm tròn trách nhiệm là một người chồng, người cha gương mẫu trong gia đình. Tuấn vẫn nấu ăn, vẫn chăm con, vẫn thương yêu, chiều chuộng vợ hết mực. Dù vẫn làm "chuyện ấy" với người yêu cũ hai lần một tuần để có con thì Tuấn vẫn "chiều" Thu đúng số lần hai vợ chồng vẫn thường làm.

Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao mỗi khi gần chồng, Thu chẳng còn cảm giác đê mê, thích thú như trước nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy ghê ghê. Tay Tuấn mơn trớn trên người cô chỉ khiến cô tưởng tượng cảnh chồng cũng đang mơn trớn trên cơ thể người đàn bà khác. Vì thế Thu gần như co người lại cam chịu khổ sở. Tuấn cũng nhận ra vợ mình khác. Anh chỉ biết ôm lấy cô an ủi, động viên. Anh luôn nói, khi nào Hà có bầu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng trái tim cô đã đủ đau thương rồi, anh có biết không?

Tròn 3 tháng sau, Hà gọi điện mời Thu đi cà phê. Nhìn Hà rạng rỡ ngồi nhấm nháp ly sinh tố, Thu bỗng nhiên nổi cơn ghen. Cô chỉ ước có thể mắng Hà vài câu hay tát Hà một cái cũng được. Bao nhiêu ấm ức cô dồn nén bấy lâu chỉ chực chờ nổ tung. Nhưng Thu không làm được. Bởi chính cô đã tự nguyện và bởi cô chẳng có quyền để ghen tuông trong mối quan hệ của chồng mình và Hà nữa.

Lời đề nghị khẩn thiết từ người yêu cũ của chồng - Phải bao dung bao nhiêu mới đủ? (Phần 2) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Sao em hốc hác vậy?”, đó là câu đầu tiên Hà nói khi thấy Thu. Cô cười gượng bảo không sao. Hà lại liếng thoắng: “Anh Tuấn báo cho em chưa? Chị có bầu rồi. Em bé được 6 tuần và khỏe mạnh. Chị mừng lắm. Cuối cùng chị cũng có một đứa con của riêng mình rồi. Chị cảm ơn em nhiều lắm Thu à. Cả đời này chị biết ơn em lắm”. Hà nói, cầm lấy tay Thu. Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Hà. Vậy là mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Không ngờ, Hà nói tiếp: “Chị đã nghĩ sẽ rời khỏi anh Tuấn ngay khi mang thai. Đây, chị chuẩn bị visa xuất cảnh rồi này”. Hà đưa giấy tờ cho Thu xem rồi ngập ngừng. “Nhưng khi biết mình có bé, chị lại không đành lòng. Em xem, con em đủ ba mẹ, con chị lại thiếu mất tình cảm của ba ngay khi chưa lọt lòng. Em đã bao dung rồi thì bao dung cho trót được không? Em cho chị được ở cạnh anh Tuấn đến khi chị sinh con nhé?”.

Ly nước trong tay Thu rơi xuống nền nhà vỡ toang. Cô đứng dậy, lấy hết sức mạnh tát Hà một cái rồi bỏ đi. “Hà ơi là Hà, chị đang định cướp chồng tôi sao? Chị đang lợi dụng chính tôi để phá vỡ gia đình tôi sao?” ,Thu lái xe với hàng loạt suy nghĩ như vậy trong đầu và những giọt nước mắt chảy dài.

“Tại sao em lại đánh Hà? Em có biết cô ấy mới cấn thai không?”, Tuấn trừng mắt mắng cô hỏi sau đó. Thu bất ngờ tột độ khi thấy chồng giận dữ như vậy. Cô cười nhếch mép: “Em đã cho cô ta thỏa nguyện ước có một đứa con. Giờ cô ta không thực hiện theo đúng lời cô ta nói mà còn muốn cướp anh đi. Em thật ngu ngốc khi chấp nhận yêu cầu đó của cô ta. Giờ anh lại vì cô ta mà giận dữ với em?”.

Lời đề nghị khẩn thiết từ người yêu cũ của chồng - Phải bao dung bao nhiêu mới đủ? (Phần 2) - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuấn gằn lên rành rọt từng lời: “Hà bị em đánh té ngã xuống nền nhà giờ bị động thai phải nhập viện rồi. Dù gì anh cũng là cha đứa bé, cần phải có trách nhiệm với nó. Em hãy bao dung hơn đi!”. Nói rồi anh đóng sầm cửa bỏ đi.

Không cần hỏi Thu cũng biết Tuấn đi đâu nhưng cô chợt giật mình. Cái tát của cô không hề khiến Hà té ngã. Thu cười chua chát. Cô thua rồi, thua thật rồi. Bao dung ư? Bao dung bao giờ cho đủ để dừng lại?

Thu dọn quần áo, dẫn theo hai đứa trẻ ra đi trong đêm tối. Cái giá cho sự bao dung và lòng thương người là một trái tim tan vỡ, là một gia đình sắp vỡ tan. Vậy mà họ còn bảo cô phải bao dung ư?

Được, vậy cô cho họ toại nguyện. Cô sẽ đi, sẽ là mẹ đơn thân của hai đứa trẻ. Nếu Tuấn chọn cô thì phải cắt đứt liên hệ với Hà và ngược lại. Cô chỉ bao dung được tới đó thôi. Cô không đủ tình cảm để bao dung thêm nhiều đòi hỏi công khai nữa. Lựa chọn còn lại, thôi thì cô để dành cho Tuấn cơ hội cuối cùng.

(Hết)

Chia sẻ