Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Những chú mèo đáng yêu ngày càng được tín nhiệm và được đề cử giữ nhiều chức vụ "không phải dạng vừa đâu".

Hơn một năm nay, chú mèo mướp có tên là Tiểu Hoàng đã "làm việc" tại Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại (Cục công thương) Trùng Khánh, Trung Quốc. Nó có tên mỹ miều và ra dáng quan chức hơn, đó là "chú mèo công vụ".

Nhiệm vụ chính của chú mèo là bắt chuột và tỏ vẻ đáng yêu để mọi người khi đến đây làm việc đều ôm ấp và vuốt ve nó.

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 1.

Chú mèo nằm chễm chệ trên bàn làm việc đủ để thấy nó được "cưng" như nào!

Theo lời kể của 1 nhân viên lâu năm tại đây, hơn một năm trước, Tiểu Hoàng vẫn là 1 con mèo hoang. Anh vô tình làm chú mèo này bị thương trên đường đi làm nên người nhân viên đưa mèo ta đến văn phòng để tiện chăm sóc. Ai ngờ đồng nghiệp của anh ở đây bị trúng "ngải mèo" nên đã nhiệt tình mua đồ ăn, luân phiên trông nom và chơi đùa với Tiểu Hoàng.

Sau một thời gian, mèo ta được nhận vào làm việc tại đây. "Có nhiều quán cà phê và nhà hàng trong tòa nhà này, vì vậy có rất nhiều chuột. Vì chúng, kho lưu trữ của chúng tôi bị ảnh hưởng, nên mọi người nghĩ ra một kế đó là nhận chú mèo này về bắt chuột. Và nó hoàn thành rất xuất sắc và có trách nhiệm" - Vị nhân viên này kể.

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 2.

Hàng ngày nó tỏ ra ngây thơ để nhận được những cái vuốt ve của mọi người, nhưng ban đêm lại ranh mãnh khi bắt chuột.

Hàng ngày, Tiểu Hoàng tự mình đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong văn phòng và săn bắt chuột. Với sự tinh ranh và nhanh nhẹn của mình, chú mèo đã xua đuổi lũ chuột. Không một con nào dám bén mảng đến văn phòng nữa. Chỉ cần nghe tiếng "meo meo" của Tiểu Hoàng là đã 3 chân 4 cẳng chuồn bay biến.

Ngoài việc diệt chuột, Tiểu Hoàng còn đóng vai trò "người giải quyết tranh chấp". Khi thấy ai đó đang nóng giận, to tiếng, mèo ta liền tiến tới, dụi dụi bộ lông mềm mại vào chân người đó. Sau đó làm động tác nũng nịu, ép họ phải bế nó lên. Nhờ đó cơn nóng giận được hạ xuống, mọi chuyện giải quyết dễ dàng hơn.

Mọi người ở đây rất yêu quý Tiểu Hoàng. Chẳng thế mà hình ảnh và tên của nó được đặt chễm chệ trong bảng danh sách các nhân viên làm việc tại đây. Ngoài ra, nó còn tự do đi lại và nằm nghỉ ngơi ở bất cứ chỗ nào trong văn phòng, thậm chí trên bàn làm việc.

Chú mèo này còn được ăn ngon, hôm thì thịt, hôm thì ăn cá, có hôm lại được thưởng cả cái xúc xích,...

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 3.

Chân dung của mèo được xếp cùng nhân viên ở đây.

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 4.

Thậm chí nó có cả chức danh riêng.

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 5.

Có rất nhiều ảnh lưu niệm của chú mèo với mọi người ở đây.

Trước đó, một chú mèo có tên là A Phì được đặc cách làm phó hiệu trưởng của một trường THCS ở Đài Loan cũng khiến nhiều người quan tâm. Nhiệm vụ chính của nó chỉ là đi lại để các em học sinh vuốt ve giảm stress là đã được ăn ngon, mặc đẹp rồi.

Loài mèo sắp "thống trị thế giới": Hôm trước mới được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, nay lại được đặc cách làm cán bộ nhà nước - Ảnh 6.

Quyết định bổ nhiệm chú mèo béo A Phì làm phó hiệu trưởng.

Nhiều người sau khi biết đến các chú mèo "quan chức" này liền cho rằng: Loài này sắp thống trị thế giới bằng sự đáng yêu của nó rồi. Chẳng thế mà chúng dễ dàng có công ăn việc làm ổn định và "mức lương" hậu hĩnh như thế!

Chia sẻ