BÀI GỐC Nhận điện thoại từ người cũ của bạn gái, chàng trai cay đắng để đám cưới bị hoãn vô thời hạn

Nhận điện thoại từ người cũ của bạn gái, chàng trai cay đắng để đám cưới bị hoãn vô thời hạn

Một bên là bạn gái nhất định không thực hiện xét nghiệm ADN, một bên là mẹ nằng nặc đòi kết quả rõ ràng mới cho cưới. Tôi quả thực không biết phải làm gì nữa.

1 Chia sẻ

Lỡ gọi tên cháu trai và để lộ người đặt tên cho cháu, tôi bị em dâu chỉ tay đuổi thẳng mặt về

Mỹ Thi,
Chia sẻ

Khi biết tên do tôi đặt, em dâu đã giận dữ chỉ tay đuổi tôi về vì tội “dài tay, lắm chuyện”.

Mối quan hệ giữa tôi với em dâu không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân vì tôi sống hòa hợp với gia đình chồng hơn em dâu. Tính em ấy rất kỳ lạ. Em ấy không bao giờ nhận cái gì của ai và cũng không cho ai một cái gì.

Hồi mới về làm dâu, tôi muốn chị em gần gũi nên cứ nấu món gì ngon lại đem xuống cho vợ chồng họ một bát. Nhưng rồi em dâu toàn đem lên trả lại tôi với lý do: "Đã nấu ăn xong rồi". Tôi vẫn tưởng là thật cho đến một hôm, tôi hầm giò heo đu đủ bưng xuống một bát nhưng vẫn bị trả lại. Sau đó mới nghe vợ chồng em ấy cãi nhau. Hóa ra nhà họ không có gì ăn nhưng em ấy vẫn không chịu nhận bát canh của tôi. Từ đó về sau, tôi không đem gì xuống nữa.

Hay nhà em ấy nấu gì ngon cũng chỉ để trong nhà ăn chứ không mời cả bố mẹ chồng. Vì thế nên bố mẹ chồng tôi không thích tính của em dâu lắm. Tôi về làm dâu sau em ấy lại được bố mẹ chồng coi trọng, thương yêu hơn. Điều này càng khiến em ấy ghét tôi hơn.

Lỡ gọi tên cháu trai và để lộ người đặt tên cho cháu, tôi bị em dâu chỉ tay đuổi thẳng mặt về - Ảnh 1.

Nhìn con gà nghi ngút khói trên kệ bếp, tôi chỉ biết lắc đầu chán nản. (Ảnh minh họa)

Có lần, em ấy luộc cả con gà nhưng con trai tôi xuống chơi, đến giờ ăn, em ấy lại gọi tôi dẫn con về. Nhìn con gà nghi ngút khói trên kệ bếp, tôi chỉ biết lắc đầu chán nản.

Khi em ấy mang bầu lần 2, nhà chồng tôi ai cũng mừng vì có thêm cháu. Nhưng em ấy lại đòi bỏ vì không nuôi nổi. Mẹ chồng tôi phải hứa khi nào em ấy sinh con, bà cho hai vợ chồng 20 triệu, em ấy mới giữ lại đứa bé.

Suốt mấy tháng bầu bí, em ấy không quét được cả cái nhà. Dù không đi làm nhưng suốt ngày chỉ nằm trên võng hoặc trong giường và luôn luôn kêu mệt mỏi. Nhà chồng tôi không thích nhưng vì cháu nên đành im lặng, kệ cho em ấy muốn làm gì thì làm.

Sinh con, em ấy sinh ở nhà chồng tôi chứ không về nhà mẹ đẻ. Một tháng nằm ổ, mẹ chồng tôi lo lắng chu đáo, nấu những món lợi sữa cho em ấy ăn. Nhưng em ấy vẫn luôn chê khen rằng mẹ nấu không vừa miệng, không đủ dinh dưỡng. Chồng em ấy cũng vì chuyện đó mà giận vợ, cãi nhau om sòm. Khi con vừa tròn tháng thì em ấy bế con về nhà mẹ đẻ ở.

Lỡ gọi tên cháu trai và để lộ người đặt tên cho cháu, tôi bị em dâu chỉ tay đuổi thẳng mặt về - Ảnh 2.

Phản ứng cùng lời nói của em dâu khiến tôi sững sốt. (Ảnh minh họa)

Nhớ cháu, tôi và mẹ chồng qua chiều hôm sau xuống thăm. Vừa bế cháu, tôi vừa vui vẻ nói: "Gia Khang ơi, Gia Khang lớn lên phải ngoan ngoãn, hiếu thảo và khỏe mạnh như đúng cái tên bác đặt cho nhé".

Vừa nghe tới đó, em dâu tôi đã giành lại đứa bé trong sự ngạc nhiên của tôi và mẹ chồng. Rồi em ấy giận dữ chỉ tay đuổi tôi về: "Ai cho chị cái quyền đặt tên cho con tôi. Con tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng, chăm bẵm cả đời, ai cho chị cái quyền đó. Tôi cứ tưởng đó là tên của mẹ đặt cho. Không ngờ cả nhà này đều nghe lời chị. Chị cút về đi. Ngày mai tôi tự đi đổi tên".

Phản ứng cùng lời nói của em dâu khiến tôi sửng sốt. Mẹ chồng tôi giận dữ bảo em ấy ở hẳn nhà đẻ đi, đừng vác mặt về nhà chồng nữa. Bố mẹ em dâu cũng tỏ thái độ không ưa mẹ chồng tôi ra mặt. Mối quan hệ giữa hai nhà lục đục vì cái tên do tôi đặt.

Giờ em chồng tôi không muốn xuống thăm vợ con nữa. Nếu cứ thế này, họ sẽ ly hôn mất thôi. Bố mẹ chồng tôi cũng mắng mỏ em dâu không ra gì và cấm về nhà. Mà nguyên nhân là do tôi lỡ miệng mà ra cả. Tôi chán nản quá. Phải làm gì để cứu vãn tình hình đây?

Chia sẻ