"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến

Bạch Dương ,
Chia sẻ

Mới đây, chị Trinh Phạm (26 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện xúc động về cha mẹ mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của hàng chục nghìn người.

Theo chia sẻ của chị Trinh, cha mẹ của chị là 2 bác Phạm Hữu Đức và Đặng Thị Ngọc Hoa. Giữ đúng lời thề khi bước vào lễ đường thành hôn năm xưa, hai bác đã chung thủy và yêu thương nhau kể cả khi khỏe mạnh hay lúc bệnh tật.

Họ đã ở bên nhau 38 năm nhưng tình cảm chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí trong 10 năm qua, bác trai đã 3 lần bị tai biến khiến trí nhớ và sức khỏe suy giảm nhưng bác gái vẫn ở bên chăm sóc ân cần, chu đáo.

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 1.

Bài đăng của Trinh Phạm khiến hàng nghìn người xúc động.

Mới đây, khi về thăm cha mẹ (chị Trinh sống ở nhà riêng cùng chị gái), chị Trinh rất cảm động khi đọc được lời nhắn mẹ dán trước cửa để nhắc nhở cha mỗi khi ông có ý định ra ngoài.

Nội dung viết trên đó như sau: "Anh Đức: Cửa này không được mở ra nhé. Vì nếu anh ra ngoài rồi là không trở vô nhà được nữa nhé. Có bánh trên bàn, có sữa trong tủ lạnh, có kem trong tủ đá, anh lấy ra ăn xong rồi vô phòng nằm ngủ nha. Em đi làm xong chiều em về. Em Hoa". Người vợ còn vẽ thêm một bông hoa ngay cạnh tên mình.

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 2.

Lời nhắn nhủ của người vợ dành cho chồng mình.

Câu chuyện đằng sau tờ giấy nhắn đó khiến ai cũng xúc động. "Cha mình bị tai biến 3 lần và có vỡ mạch máu trong não nên hơi lẫn một xíu. Nhiều lúc cha quên này quên kia. Hôm trước mình đến nhà hỏi mình là ai cha mình cũng không nhớ.

Buổi sáng cả nhà mình đi hết không ai ở nhà với cha cả. Cha mẹ sống trong chung cư này của những người già.

Mấy lần cha mình mở cửa đi lang thang ở ngoài nên bảo vệ phải dẫn vào và nhắc nhở. Vậy nên mẹ mình ghi nguyên một bảng lớn để mỗi lần cha có ý định mở cửa sẽ quay vô nhà" - chị Trinh chia sẻ.

Nói về tình cảm quấn quýt của cha mẹ mình, chị Phạm Trinh tâm sự: "Cha hơn mẹ 6 tuổi, hiện đang ở nhà vì có bệnh nền. Còn mẹ mình thì làm công nhân, một ngày bà phải lao động 8 tiếng.

Trước khi đi làm thì mẹ luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà, chủ yếu là ăn nhẹ vì cha mình ăn khá ít. Về nhà là mẹ mình sẽ lo làm đồ ăn và đút cho cha mình trước rồi mới đến cháu của mình.

Cha mẹ mình vẫn ngủ chung với nhau. Cha mình cũng không hay ra đường. Chỉ những dịp lễ quan trọng thì mẹ sẽ dẫn đi và mẹ sẽ không rời cha mình nửa bước".

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 3.

Hai người đã có với nhau cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 40 năm.

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 4.

Chị Trinh chia sẻ, cha của chị không hay bộc lộ tình cảm ra ngoài. Tuy nhiên khi ở bên bà xã, ông hay chọc ghẹo vợ mình để gây tiếng cười cho cả nhà.

Sau 3 lần cha bị tai biến, chị Trinh cảm thấy ông như đang "lão hóa ngược", tuy rằng cha ít nói, đi lại chậm chạp nhưng tính cách lại trở nên vui vẻ hơn xưa.

Nhìn cha mẹ luôn hạnh phúc, yêu thương nhau, chị Trinh càng trân trọng 2 chữ "gia đình". Chị mong ước nhất là cha mẹ mình luôn luôn dồi dào sức khỏe.

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 5.

Ảnh cưới của 2 bác Phạm Hữu Đức và Đặng Thị Ngọc Hoa

"Lịm tim" đọc lời nhắn của người vợ dành cho chồng 3 lần bị tai biến - Ảnh 6.

"Khi còn trẻ mình bận rộn với nhiều thứ khác như công việc, tiền bạc, xã hội... Nhiều lúc mình không để ý đến những việc nhỏ nhặt có thể làm mình mỉm cười. Mình nghĩ nên dành nhiều thời gian cho gia đình và trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn.

Bây giờ cha mình cũng hơi yếu và mình cũng không biết khi nào cha mình sẽ quên hẳn mình nữa. Vậy nên mình mong mọi người luôn trân trọng cha mẹ và gia đình trước khi quá muộn, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến nhiều người phải ra đi.

Cầu chúc cho Việt Nam sẽ sớm vượt qua cơn đại dịch và mọi người có nhiều sức khỏe", chị Trinh tâm sự.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ