Lily Chen từng bán son thời Đại học để mua đất và “vấp ngã” khi kinh doanh vì điều này

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Từng nhịn ăn nhịn mặc để kiếm tiền, thời điểm hiện tại Lily Chen đã sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước.

Những ngày gần đây, thông tin về Lily Chen đang được cộng đồng mạng quan tâm và tìm kiếm. Bởi sau những ồn ào với "nữ hoàng nội y", cuộc sống phía sau của cô gái này cũng gây tò mò cho nhiều người.

Lily Chen xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại bị bệnh nên cô quyết tâm vừa phải đi học, vừa phải kiếm tiền. Nữ ca sĩ quyết định thi vào ngành dược của Đại học Nguyễn Tất Thành và học song song tại Cao đẳng Hoan Châu khoa Quản trị kinh doanh.

Lily Chen từng tiết lộ, nhờ việc làm thêm, chăm chỉ tích cóp mà ở tuổi 18 đã kiếm được số tiền 10 tỷ đồng. Sau đó dành tiền để kinh doanh mỹ phẩm và mua đất. Bản lĩnh của cô gái trẻ khiến nhiều người nể phục, tuy nhiên đằng sau thành công đã gặt hái được Lily Chen chia sẻ, bản thân cũng có nhiều câu chuyện và cả những bài học thấm thía.

Năm 18 tuổi nhờ việc làm thêm, chăm chỉ tích cóp mà Lily Chen đã kiếm được số tiền 10 tỷ đồng.

PV: Chào Lily Chen, trên trang cá nhân bạn thường khoe những hình ảnh sang chảnh, khoác lên mình những "bộ cánh" đắt đỏ. Nói thật đi, bạn có phải là người mê đồ hiệu? Trong cuộc sống bạn thường thích chi tiêu cho điều gì?

Khác với nhiều người, trên trang cá nhân của tôi như nào, ở ngoài đời tôi như vậy. Nhiều người nói tôi không biết giữ hình ảnh của một nghệ sĩ, nhưng tôi lại quan niệm khác. Nghệ sĩ cũng như người bình thường, đôi khi mình cần chia sẻ cuộc sống đời thường, cởi mở và gần gũi để người hâm mộ hiểu mình hơn, đó là điều cần thiết.

Tôi là người mê đồ hiệu. Tôi mua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần nhưng tôi không đến mức “nghiện". Tôi mua để mặc và chắc chắn không có hoang phí tới mức mua nhiều quá không mặc tới, để đóng bụi trong tủ đâu (cười).

Còn hỏi về điều gì thích chi nhất thì tôi thích chi tiêu nhất là làm từ thiện. Tôi nhờ ngoại của mình gửi quà từ thiện cho bà con dưới quê, những mảnh đời khó khăn tìm tới tôi, nếu chính đáng tôi đều giúp đỡ. Tôi cho họ vốn liếng làm ăn, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi giúp đỡ những nghệ sĩ khó khăn mà tôi có dịp hợp tác chung khi đóng phim, quay show…

Dù tiền từ thiện chi ra nhiều nhất nhưng không bao giờ tôi tiếc.

Khối tài sản đáng mơ ước từ khi còn trẻ của Lily Chen: Nhờ buôn BĐS mát tay, kinh doanh mỹ phẩm thắng lớn - Ảnh 3.

Bộ sưu tập những chiếc túi đắt tiền của Lily Chen.

Và cuộc sống sang chảnh bên đồ hiệu, xế sang.

PV: Theo bạn một người phụ nữ thành công thể hiện ở điều gì?

Tôi nghe câu nói thế này: "Phía sau sự thành công của một người đàn ông chính là bóng dáng của một người phụ nữ" nhưng "phía sau thành công của một người phụ nữ là không cần tới ai". Sự thành công mà tôi quan niệm chính là hoàn thành những mục tiêu dù lớn hay nhỏ mà chính mình đặt ra.

Khi trong tay tôi không có tiền, tôi tích góp từng đồng để có một khoản đầu tư. Sau nhiều năm đầu tư, tôi tạo ra được một khoản giá trị lớn hơn. Thì tùy từng thời điểm, khi xưa, tôi không dám ăn dám tiêu, không đi chơi tụ tập với bạn bè. Chỉ biết làm và làm. Giờ thì khác, tôi làm và tận hưởng cuộc sống, thành quả mà mình đã tạo nên.

Với những khoản chi lớn như việc xây nhà ngốn hàng chục tỷ đồng, tôi phải gom tiền từ nhiều nguồn để bù vào. Nhưng không phải thắt chặt chi tiêu, nhịn ăn nhịn mặc để bù vào như hồi xưa nữa.

Lily Chen bán son thời Đại học để mua đất, sở thích sắm đồ hiệu và từ thiện lại còn đang xây dựng "đế chế" bất động sản ở quê nhà - Ảnh 5.

PV: Được biết 18 tuổi Lily Chen đã kiếm được 10 tỷ từ công việc làm thêm. Tò mò một chút về những công việc bạn đã làm là gì để mang tới nguồn thu nhập lớn như vậy?

Khi học đại học, tôi đã bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm. Khi đó, tôi bán son. Tôi mua giá sỉ và bán lẻ cho các bạn trong trường. Sau đó, "tiếng lành đồn xa" nên tôi được các bạn ủng hộ khá nhiều. Số tiền tôi kiếm được từ việc bán mỹ phẩm chắc cũng mua được đôi, ba mảnh đất nho nhỏ ở quê. Rồi khi có tiền, tôi gửi về nhờ dì giữ, gom được khoản lớn, tôi bắt đầu mua đất.

Ngoài ra, tôi cũng đi làm thêm trong những nhà hàng theo giờ. Cuộc sống sinh viên của tôi khá bận rộn, quay cuồng từ sáng tới tối. Có những ngày chỉ được ngủ mấy tiếng rồi lên trường đi học. Dù vất vả nhưng vui và đó là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp tôi trưởng thành hơn nhiều.

Lily Chen bán son thời Đại học để mua đất, sở thích sắm đồ hiệu và từ thiện lại còn đang xây dựng "đế chế" bất động sản ở quê nhà - Ảnh 6.

PV: Kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản đều là những lĩnh vực khó. Bạn có bí quyết gì để tránh rủi ro và mang lại lợi nhuận tốt nhất?

Với tôi, mọi sự thành công đều phải có sự đánh đổi. Tôi khi đó khá liều và lỳ nhưng chắc vì thế mà hợp với chuyện kinh doanh. Thời điểm tôi làm thì việc kinh doanh mỹ phẩm, mở spa hay buôn bán bất động sản chưa nở rộ như bây giờ. Nên sự cạnh tranh cũng bình thường.

Tôi cũng gặp phải những trục trặc khi bị bạn bè lừa tiền, mỹ phẩm về hàng không đúng loại mình đặt rồi đầu ra cũng còn ít… Tuy nhiên, khi tôi làm đủ lâu thì sẽ tự rút ra được những kinh nghiệm quý giá để hạn chế rủi ro.

Với tôi mất tiền không phải là hết, còn trả được bằng tiền là còn gỡ gạc lại được. Coi như đó là "học phí" làm nghề mà không trường lớp nào dạy bạn.

PV: Bạn thường chọn mua những bất động sản như thế nào. Một lần đầu tư thắng đậm nhất của Lily Chen thu về bao nhiêu?

Tôi mua những mảnh đất mà mình nắm rõ về thông tin và những giấy tờ liên quan, không dính dáng tới những mảnh đất không rõ nguồn gốc, không xác minh được chủ sở hữu. Còn mua đất thì chắc chắn sẽ được giá chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. So với nhiều người, tôi còn khá ít kinh nghiệm nên cũng không có bí quyết gì nhiều. Đôi khi tôi cũng phải nhờ bạn bè cho lời khuyên chính xác để không bị mua lại đất qua tay quá nhiều, giá chênh sẽ bị đẩy lên cao. Mảnh đất tôi kiếm được nhiều nhất có giá bán cao gấp khoảng 3,4 lần so với số tiền bỏ ra.

PV: Theo bạn phụ nữ khi đầu tư bất động sản cần lưu ý điều gì?

Như tôi đã nói, tính tôi khá liều và lỳ. Với cả tôi có con đường kinh doanh bất động sản chậm mà chắc. Tôi cũng không quá liều lĩnh để cố chấp đầu tư. Tôi nghĩ làm kinh doanh mà đầu tư lớn thì cần “trái tim nóng và cái đầu lạnh". Có thể ở đời thường, tôi là nghệ sĩ nên sống cảm xúc nhiều hơn nhưng trong kinh doanh mình cần tỉnh táo và lý trí.

Dù là nam hay nữ giới thì đã bước vào thương trường chắc chắn phải tính toán kỹ càng rồi. Để tạo được uy tín trong lĩnh vực này, tôi đã lên kế hoạch xây dựng công ty bất động sản. Văn phòng công ty sẽ được đặt tại nhà riêng đang trong quá trình hoàn thiện tại quê nhà Tây Ninh.

Lily Chen bán son thời Đại học để mua đất, sở thích sắm đồ hiệu và từ thiện lại còn đang xây dựng "đế chế" bất động sản ở quê nhà - Ảnh 8.

PV: Kinh doanh khi tuổi còn trẻ chắc chắn gặp không ít khó khăn. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, điều gì làm bạn nhớ nhất?

Tôi vượt qua được những khó khăn bởi có những người bạn thực sự giúp đỡ khi mình khó khăn. Chắc một phần còn “trẻ người non dạ" nên các anh chị đi trước đã “cưng chiều" hơn, quan tâm hơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi cảm thấy may mắn khi có được những điều đó. Tôi không sợ người xấu, chỉ sợ người tử tế, đàng hoàng vì làm sai với họ nên hổ thẹn, cắn rứt lương tâm thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Lily Chen và chúc bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc kinh doanh!

Ảnh: NVCC

Chia sẻ