Bộ phim của tôi:

"Like Crazy": Tình yêu thật điên rồ!

Hải Anh,
Chia sẻ

Có những sự điên rồ đôi khi thật dễ thương! Và tình yêu là một sự điên rồ tuyệt vời nhất của thế giới này!

Like Crazy - bộ phim đã thu hút tôi ngay từ chính cái tên của nó và poster lãng mạn với những lời nhắn nhủ ngọt ngào: I want you, I need you, I love you, I miss you like crazy! - một lời nhắn giản đơn nhưng có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim cô gái nào.



Hẳn không cần phải nói, bạn cũng biết bộ phim này đang kể một câu chuyện tình. Câu chuyện tình ấy được bắt đầu rất nhanh ngay khi bộ phim mở màn. Anna (Felicity Jones) là một cô gái người Anh đến Mỹ trong chương trình trao đổi sinh viên. Tại xứ cờ hoa, cô đã gặp gỡ và quen Jacob (Anton Yelchin) - chàng sinh viên điển trai người Mỹ. Tình yêu bừng nở với đầy đủ những cung bậc lãng mạn nhất giữa hai người. Nhưng ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến và Anna buộc phải trở về với London, chia tay bạn trai Jacob. Khoảng cách địa lý bỗng trở thành một sự ngăn trở tình yêu của đôi trẻ.

Trailer "Like Crazy"

Đã có những lúc, họ ngỡ như đã đánh mất nhau sau những bộn bề công việc, cuộc sống riêng tư ở hai đất nước không chỉ chênh lệch về múi giờ mà còn bởi văn hóa, cũng như những mối bận tâm riêng của hai người. Khoảng cách địa lý và nỗi cô đơn cũng đã từng đưa đẩy họ tìm đến những bến bờ mới: Anna có bạn trai, Jacob cũng có bạn gái... thế nhưng, cuối cùng, tiếng gọi định mệnh từ trái tim vẫn đưa họ về bên cạnh nhau, dưới cùng một bầu trời.

Like Crazy vẫn đi theo những mô típ quen thuộc của dòng phim lãng mạn cũng như chứa những yếu tố cơ bản: bối cảnh đẹp, diễn viên đẹp, nhạc phim hay, những câu thoại ý nghĩa, những hành động lãng mạn, thậm chí đôi khi điên rồ mà chỉ những người yêu nhau mới có... Thế nhưng, câu chuyện của Anna và Jacob, dẫu cứ đều đều diễn ra như thể câu chuyện 4 mùa đi rồi lại đến, vẫn có gì đó hấp dẫn đến mê hoặc. 


Nhịp phim chậm rãi, không có nhiều cao trào hay tình tiết bùng nổ, nhưng vẫn đủ để khiến khán giả say sưa theo dõi hành trình tình yêu từ Los Angeles đến London, và từ London ngược lại Los Angeles của đôi trẻ. Và ở đâu đó, những người đang yêu hoặc đang phải đối mặt với thử thách chia ly có thể nhìn thấy câu chuyện của chính mình trên màn ảnh. 

Đó là khi hai con người, ở hai phương trời khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng vẫn không ngừng nhớ về nhau. Là khi Jacob bất ngờ gọi cho Anna vào buổi đêm chỉ để nói một câu chuyện không đầu không cuối, là khi Anna cúp điện thoại để rồi sau đó bất ngờ gọi lại, nức nở lẫn nghẹn ngào. Cô không nói nhớ anh, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh vượt nghìn dặm xa đến tìm cô. Đó cũng là khoảnh khắc hai người cùng đi trên tàu điện, ngồi đối diện nhau, chỉ nhìn nhau và cười, không nói gì mà như đã nói cả muôn điều...

"Dead Hearts" - OST "Like Crazy"

Tuy rất lãng mạn nhưng câu chuyện tình của Like Crazy vẫn rất thực tế. Tình yêu của Anna và Jacob đẹp nhưng không phải vì thế mà nó được lý tưởng hóa. Nó cũng có những nghi ngờ, mệt mỏi, ích kỷ, những giây phút muốn ngơi nghỉ và buông xuôi như vấn đề của bất cứ cặp đôi nào, đặc biệt là những cặp đôi gặp phải thử thách về khoảng cách không gian.

Anna và Jacob cùng thử những mối quan hệ mới, những chỗ dựa tình cảm để họ trốn tránh nỗi cô đơn và sự nhung nhớ khi phải xa nhau. Thế nhưng, có lẽ tận sâu trong trái tim mỗi người, người kia vẫn luôn ở đó, tại một vị trí bất khả xâm phạm, để rồi sau tất cả, họ lại trở về bên cạnh nhau như định mệnh sắp đặt.



Like Crazy không phải là câu chuyện về bức thông điệp tình yêu không biên giới đã quá đỗi quen thuộc. Rõ ràng, tình yêu có biên giới, tình yêu bị ngăn trở bởi không gian và thời gian, và đã có những lúc nó phải lùi bước, phải bỏ cuộc. Nhưng, cũng giống như bao điều kỳ diệu đôi khi vẫn luôn xảy ra mà không ai lý giải được trong cuộc đời này, bản thân tình yêu cũng là một điều kỳ diệu phức tạp và rất đỗi điên rồ, khi mà chỉ một câu "Em nhớ anh" hay "Em cần anh" của ai đó cũng đủ để khiến bạn đánh đổi cả thế giới. 

Hãy xem Like Crazy, đắm chìm trong nó, ngẫm nghĩ và biết đâu bạn cũng sẽ giống như tôi, nhận ra một điều rằng: có những sự điên rồ đôi khi thật dễ thương! Và tình yêu là một sự điên rồ tuyệt vời nhất của thế giới này!

Thông tin phim

Like Crazy (2011)

Đạo diễn: Drake Doremus 

Diễn viên chính: Felicity Jones, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence

Giải thưởng: Grand Jury Prize tại LHP Sundance 2011 và giải Special Jury Prize dành cho diễn xuất của Felicity Jones, Giải thưởng diễn xuất tại Hollywood Film Festival năm 2011 cho Felicity Jones và Anton Yelchin, đề cử MTV Movie Awards cho Nhạc phim hay nhất... cùng nhiều đề cử và giải thưởng khác.

Đặc biệt, bộ phim có kinh phí chỉ khoảng 250.000 USD nhưng doanh thu đạt tới 3.388.210 USD khi phát hành tại Mỹ.

Chia sẻ