Liên tiếp 3 vụ bùng trà sữa tiền triệu trong 2 ngày, liệu đây có phải một trào lưu mới của giới trẻ?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Trong khi cộng đồng mạng vẫn chưa hết bức xúc, tìm ra danh tính của cô gái trẻ bùng 1,2 triệu tiền trà sữa rồi nhắn tin trơ trẽn "thôi, mình bom nha", trong ngày 8/6 lại có thêm 2 tài xế bị bom hàng trà sữa với số tiền lần lượt là 1,3 và 1,6 triệu đồng.

Tối 8/6, người dùng mạng xôn xao chia sẻ 2 câu chuyện của tài xế GrabFood bị bùng hàng trà sữa ngay trong ngày với số tiền hàng triệu đồng. Điều đáng nói, sự việc chỉ diễn ra 1 ngày sau khi cô gái trẻ ở Bà Rịa - Vũng Tàu đặt 20 ly trà sữa cho "sang mồm", tuyệt nhiên không hề nhận hàng còn nhắn tin "thôi, mình bom nha" khiến dư luận lên án mạnh mẽ.

Đau lòng hơn, việc bom hàng của những "thượng đế" trên lại khiến cho những người giao hàng phải "sống dở chết dở" khi bù vào số tiền mà khách bom. Có thể với nhiều người, một hay hai triệu không lớn nhưng với những người làm dịch vụ giao hàng nhanh, chịu cảnh "dầm mưa dãi nắng" là công sức cho cả một tuần làm việc.

Theo đó, một tài khoản mạng đã chia sẻ câu chuyện của shipper vào lúc 10h11 phút ngày 8/6 khi nhận được đơn hàng gồm 30 ly trà sữa, trị giá hơn 1,3 triệu đồng đến địa chỉ nằm trên đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM).

Lại thêm một vụ bùng hàng tiền triệu, liệu đây có phải là một trao lưu phản cảm mới? - Ảnh 1.

Đơn hàng trong sáng 8/6 lại bị bùng một cách "trơ trẽn" với số tiền hơn 1,3 triệu đồng.

Cũng giống như cách thức của những vụ việc vừa xảy ra, khách hàng đặt mua và chọn hình thức thanh toán tiền mặt, giao hàng tận nơi rồi mới trả tiền. Sau khi hàng đến địa chỉ cần giao thì shipper không thể liên lạc được và khách hàng thì lặn mất tăm.

Điều đáng nói, số tiền mà đợt giao hàng này tài xế GrabFood nhận được chỉ vỏn vẹn 12.000 đồng. Việc bom hàng với số tiền lớn sẽ khiến tài xế này bù vào khoản mà công ty không giải quyết khi tối đa tài xế chỉ nhận lại được 1 triệu đồng.

Trước đó, hai đơn hàng trà sữa khác với trị giá 1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng cũng đã bị bùng trong ngày 7/6 và 8/6 khiến cộng đồng mạng bức xúc, chẳng biết đây có phải là một trào lưu mới của giới trẻ hay không?

Lại thêm một vụ bùng hàng với số tiền không hề nhỏ - Ảnh 3.

Đơn hàng 1,6 triệu đồng cũng đã bị "thượng đế" bùng trong ngày 8/6.

"Bùng hàng là xu thế mới hả các bạn trẻ? Sao có thể vô ý thức và lừa đảo bài bản đến vậy. Họ không sợ nhân - quả hay sao! Quá đáng thật sự".

"Ác thật sự! Trời nắng nóng như thế này ra đường một chút còn muốn xỉu nữa là các bạn làm shipper, đã mang đồ ăn tận miệng, thậm chí còn có mã giảm giá mà nỡ lòng nào lừa đảo người ta như vậy chứ".

"Làm vậy quá thất đức các bạn ơi! Thương bạn shipper quá!".

"Shipper chứ đâu phải ăn xin đâu, có ý thức đặt hàng thì mong các bạn cũng nên có ý thức nhận hàng chứ? Vô tâm thật sự, ngày xưa bố mình cũng chạy xe ôm nên mình hiểu, cực lắm các bạn ơi. Vậy nên bây giờ các bạn Grab mà ship hàng cho mình nếu có tiền lẻ thừa mình không bao giờ lấy tiền thừa đó, nhất là nắng nôi hay mưa bão. Các bạn bom hàng ở trên quá đáng quá luôn!", là một số bình luận thể hiện sự bức xúc cực độ.

Lại thêm một vụ bùng hàng với số tiền không hề nhỏ - Ảnh 4.

Câu trả lời thản nhiên của một cô gái trẻ khi bùng 20 ly trà sữa của shipper.

Trước vấn nạn bùng hàng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra được cô gái trẻ trong vụ bom 20 ly trà sữa, tài khoản Facebook cá nhân lẫn tài khoản Instagram mà cô nàng "bom hàng" kia đã bị cư dân mạng tấn công. Hầu hết các bình luận đều chỉ trích, lên án thái độ sống của cô gái trẻ.

Dân mạng truy tìm danh tính cô gái trơ trẽn bùng 20 ly trà sữa trị giá hơn 1 triệu đồng của tài xế Grab - Ảnh 2.

Tài khoản cá nhân của cô gái trên MXH đã được dân mạng tìm ra.

- "Quá đáng quá rồi đấy, trả lại người ta tiền đi".

- "Tội nghiệp em, đã bom thì bom ít tiền thôi, người ta bỏ qua, đằng này bom cho lớn để người ta tìm ra em".

- "Lạy. Công sức người ta bỏ ra nai lưng chờ mua trà sữa , để rồi quăng cục nợ cho họ. Sống có đức về sau tí em ơi".

- "Mình chả hiểu sao lại có những người có sở thích kỳ quặc như vậy, bom hàng vui nhỉ, lại còn bom láo toét nữa, kiếm tiền đâu dễ dàng gì. Thật sự đáng buồn cho bạn trẻ này".

- "Con gái con đứa thừa hơi rỗi việc quá hay sao mà nghĩ ra cái trò thất đức thế! Ráng mà bước qua giông tố nha!".

- "Quá mất dạy, mặt mũi đâu đến nỗi nào đâu mà khốn nạn thế. Người ta đi làm shipper vất vả còn không biết 1 tháng có được nổi 1,2 triệu đồng không mà mày nỡ lòng nào bùng người ta thế ạ. Cẩn thận không nghiệp quật đấy".

Liên tiếp 3 vụ bùng trà sữa tiền triệu trong 2 ngày, liệu đây có phải một trào lưu mới của giới trẻ? - Ảnh 5.

Cô gái bom hàng 1,2 triệu trà sữa của tài xế.

Điều đáng nói là trong một khoảng thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra những vụ việc bùng hàng, hầu hết đều đặt qua dịch vụ giao hàng tận nơi. Liệu đây có hay chăng đã trở thành trào lưu ác ý của một số bộ phận giới trẻ?

Nếu thực sự có điều này, khi mà những bạn trẻ đang coi thường công sức lao động của người khác biến những trò đùa ác ý thành trào lưu vô bổ thì đây là mối lo ngại cho cộng đồng shipper cũng như những công ty kinh doanh dịch vụ giao hàng tận nơi.

Vẫn biết dịch vụ sinh ra để phục vụ người tiêu dùng, nhưng có quá nhiều đối tượng vô ý thức, đặt hàng cho vui mồm mà không hề nghĩ đến công sức và tiền bạc người ta phải lãng phí cho mình. Thử hỏi số tiền người giao hàng kia kiếm được trong một ngày có đủ để bù cho những trò đùa ác ý của các bạn?

Mong rằng, sự việc sẽ được làm rõ và nếu đây thực sự đang trở thành trào lưu nguy hiểm của giới trẻ thì hành động này đáng bị lên án. Bên cạnh đó, những người làm công việc giao hàng nên đề cao cảnh giác hơn nữa, tránh những trường hợp phải mất tiền vô ích vì nhóm người vô ý thức này.

Chia sẻ