Lee Jun Ki cưới vợ, IU dứt tình, khán giả kiệt sức vì 1 tập phim đẫm lệ

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Tập 18 "Người tình ánh trăng" khiến khán giả cảm thấy kiệt sức vì những tình tiết quá éo le ngang trái xoay quanh 2 nhân vật chính Lee Jun Ki - IU.

Tập 18 Người tình ánh trăng - Moon Lover vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Càng trôi dần về những tập cuối, bộ phim này càng "vắt kiệt sức" người xem bởi những tình huống éo le ngang trái, những câu chuyện đau buồn bóp nghẹt trái tim.

Sau khi đăng quang Hoàng đế, Wang So (Lee Jun Ki) đứng trước áp lực lập Hoàng hậu, và lựa chọn tốt nhất dành cho chàng là công chúa Yeon Hwa. Thế nhưng với bản tính ngông cuồng chẳng sợ trời không sợ đất, Wang So vẫn kiên quyết chung thủy với Hae Soo (IU). Chàng thậm chí đã một lần nữa ngỏ lời cầu hôn Hae Soo dưới khung cảnh nên thơ lãng mạn. Nhận được lời cầu hôn từ một vị vua, lại là người mình yêu, trong bối cảnh ấy, có lẽ chẳng cô gái nào lại có thể chối từ. Nhưng Hae Soo là một ngoại lệ.

người tình ánh trăng

Mặc dù vẫn dành trọn trái tim cho Tứ gia nhưng Hae Soo biết mình không thể cưới chàng. Trước đó, cô cũng nhận được lời khuyên của quân sư Ji Mong, rằng hãy từ bỏ Wang So đi, Hae Soo chỉ có thể là người ở bên động viên và giúp chàng tìm thấy sự yên bình, nhưng không thể trở thành Hoàng hậu cùng chàng gánh vác giang sơn. Bởi sau tất cả, Hae Soo chẳng là ai cả, không tước vị, không gia thế, không hậu thuẫn.

Nghe theo lời Ji Mong, Hae Soo cuối cùng đã từ chối Tứ gia. Không thể lấy Hae Soo làm vợ, Wang So đau đớn tuyên bố rằng dù vậy, nàng vẫn là người của chàng, phải ở bên cạnh chàng. Cho tới cuối cuộc đời này, Hoàng hậu trong lòng Wang So chỉ có mình Hae Soo mà thôi.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Chuyện gì đến cũng đến, Wang So lập Yeon Hwa làm Hoàng hậu, bằng lựa chọn của lý trí, và bỏ mặc nàng ta ngay trong đêm tân hôn của hai người. Sau cuộc hôn nhân chính trị gây đau đớn cho nhiều bên này, hàng loạt biến cố lại bắt đầu ập đến.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Wang So lập hậu, và người đó không phải Hae Soo!

Đầu tiên phải kể đến việc mẫu thân của Wang So qua đời. Trong khi đó, Wang So lại "cấm cửa" Thập tứ hoàng tử Wang Jung trở lại hoàng cung. Hae Soo chính là người bí mật giúp đỡ Wang Jung về gặp mẹ lần cuối. Trong cuộc hội ngộ, Wang Jung một lần nữa đề nghị Hae Soo hãy rời khỏi hoàng cung và sống cuộc đời tự do tự tại như loài bướm. Chỉ cần nàng muốn, Jung sẽ lập tức giúp nàng thực hiện nguyện vọng.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Mẫu thân Wang So qua đời

Nhưng trái tim Hae Soo vẫn còn vấn vương Tứ hoàng tử của lòng nàng, Hae Soo vẫn chấp nhận làm người phụ nữ đứng bên đời Tứ gia, cho đến khi biến cố thứ 2 xảy đến khiến nàng gục ngã...

Chae Ryung - cô hầu gái thân cận của Hae Soo bị Wang So phát hiện là nội gián. Chính Chae Ryung là kẻ đầu độc vua Hye Jung trước đó, và cũng là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Thập hoàng tử Wang Eun. Wang So đã xử Chae Ryung hình phạt là tra tấn cho đến chết.

Cái chết của Chae Ryung khiến Hae Soo sụp đổ. Nàng còn trở nên đau khổ hơn khi biết sự thật rằng Chae Ryung là gián điệp. Thế nhưng mọi việc Chae Ryung làm lại là vì tình yêu dành cho Cửu hoàng tử. Đọc xong bức huyết thư mà Chae Ryung để lại, Hae Soo đã đi tới quyết định cuối cùng, là dứt áo ra đi. Nàng không chịu nổi nữa, chốn hoàng cung lạnh lẽo với đầy những dã tâm, mưu mô, thù địch. Nơi này có người nàng yêu, nhưng lại có quá nhiều nỗi đau và những ký ức kinh hoàng ám ảnh cuộc đời nàng. 

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Hae Soo đã nhờ Baek Ah chuyển tới Wang Jung chiếc trâm cài tóc, như thể lời đồng ý cho đề nghị của Jung, rằng đưa Hae Soo đi trốn, trả lại nàng cuộc đời tự do tự tại. Trong khi Hae Soo đưa ra quyết định dứt tình, thì ở cung điện của Wang So, chàng lại đang thực hiện một cuộc "thỏa thuận" với Hoàng hậu Yeon Hwa. Wang So hỏi rằng liệu Yeon Hwa có dám phản bội lại mẫu thân và hoàng huynh của mình, nếu nàng ta dám làm thế, thì nàng ta sẽ chính thức trở thành Hoàng hậu của Wang So, và con trai của họ sau này sẽ làm Vua của Cao Ly.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Hae Soo quyết định rời khỏi hoàng cung

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Trong khi Wang So đưa ra "thỏa thuận" với Yeon Hwa

Tập 18 Người tình ánh trăng kết thúc ở đây và khiến khán giả "kiệt sức" bởi một tập phim quá nặng nề đau đớn. Tập 19 còn hứa hẹn sẽ bi kịch hơn khi tiết lộ tình huống Wang So phát hiện ra Hae Soo định kết hôn với Wang Wook. Chàng tức giận tuyên bố không muốn nhìn thấy Hae Soo nữa. Bên cạnh đó, có vẻ như Yeon Hwa đã đưa ra quyết định phản bội lại chính gia đình mình khi ở một cảnh quay, nàng ta ngâm mình trong bồn tắm với suy nghĩ "Con trai ta sẽ trở thành Vua của Cao Ly". Ở đoạn cuối preview, Wang So định giết Bát hoàng tử Wang Wook khi quy kết Bát hoàng tử đang có ý tạo phản. Liệu cuộc chiến chốn cung đình sẽ còn bị đẩy tới bi kịch kinh khủng như thế nào? Kết thúc nào cho chuyện tình Wang So - Hae Soo?

Quyết định của Hae Soo và Preview tập 19 "Người tình ánh trăng"

Câu trả lời sẽ đến trong tập 19 - 20 của Người tình ánh trăng lên sóng tối thứ Hai, thứ Ba tuần sau trên đài SBS, Hàn Quốc.
Chia sẻ