Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song

Shindo,
Chia sẻ

Chàng trai chuyển giới Lê Thiện Hiếu của "Sing my song" đón nhận kết quả và cả tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung "Sing my song" một cách khá nhẹ nhàng.

Từng được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích ở Sing my songBài hát hay nhất, song chủ nhân của bản hit Ông bà anhLê Thiện Hiếu đành rời khỏi chương trình mà không có giải thưởng nào. Trong vòng Chung kết, Thiện Hiếu trình bày ca khúc Tích tịch tình tang cùng với phần đệm đàn hỗ trợ của chính huấn luyện viên Lê Minh Sơn.

Việc Thiện Hiếu trắng tay ở Sing my song gây ngạc nhiên cho nhiều khán giả. Song ở một chiều dư luận khác, một số ý kiến cũng khẳng định rằng đây là kết quả được tiên liệu từ trước. Bởi trước khi bước vào vòng thi quyết định, đã có nhiều lời đồn cho rằng Thiện Hiếu bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song vì thái độ bất hợp tác với ban tổ chức. Liên hệ với Thiện Hiếu về vấn đề này, Thiện Hiếu đã phủ nhận thông tin.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 1.

Lê Thiện Hiếu trong Chung kết "Sing my song"

Chung kết "Sing my song": Lê Thiện Hiếu - Lê Minh Sơn thể hiện ca khúc "Tích tịch tình tang"

Cảm xúc của Thiện Hiếu như thế nào khi vừa kết thúc hành trình "Sing my song"?

Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chính xác là đầu óc không còn nặng nề, căng thẳng như mấy hôm trước. Thi xong rồi, đâu lại vào đấy. Dù không giành chiến thắng nhưng ít nhất cũng chơi hết mình. Tôi nghĩ cái gì cũng do duyên số, nếu không phải của mình thì chẳng thể ép uổng được. Cao Bá Hưng thắng là hoàn toàn xứng đáng. Bàn cãi về kết quả bây giờ cũng vậy thôi.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 3.

Cá nhân Thiện Hiếu có thích tiết mục của Bá Hưng không? Theo Hiếu thì tiết mục nào là xuất sắc nhất Chung kết "Sing my song"?

Bài hát Có vấn đề của Hưng rất tốt. Bài này ổn, cả hát lẫn hòa âm phối khí đều được. Như tôi nói lúc nãy, Hưng chiến thắng xứng đáng. Cả quá trình dự thi, Hưng chứng tỏ được tiềm năng và luôn đứng trong top thí sinh được yêu thích nhất. Không chỉ bài của Hưng, các thí sinh còn lại đều hay. Tôi nghĩ, giờ mình ngồi đây mà nhận xét, đánh giá hay chê bai các bạn khác thì chẳng ổn. Ai cũng cố hết sức rồi.

Riêng tiết mục yêu thích nhất, tất nhiên tôi thích mình rồi. Phần trình diễn có sự phụ họa của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi thấy ổn. Ai cấm tôi có quyền thích bài mình hát chứ nhỉ? Dù gì cũng đã thi xong, thắng thua giờ không thể bàn tới nữa. Chỉ cần nhìn về phía trước thôi.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 4.

Có tin đồn nói rằng vì Thiện Hiếu "chảnh chọe", bất đồng quan điểm với ban tổ chức "Sing my song" nên đã bị đuổi khỏi nhà chung trước khi vòng Chung kết bắt đầu. Đâu là sự thật?

Tin đồn thì chỉ mới là tin đồn thôi. Sao mọi người lại phải bận tâm những chuyện đó chứ. Nếu tôi có mâu thuẫn thật sự với ban tổ chức thì chắc đã không được góp mặt trong đêm Chung kết. Tính tôi trước giờ đã thế, thích mọi thứ tự do, vui vẻ và thoải mái. Nhưng điều này cũng không có nghĩ là tôi chẳng tôn trọng mọi người.

Nhưng nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối vì Thiện Hiếu không có bất cứ một giải thưởng nào. Hiếu có biết đến chuyện này?

Tôi có theo dõi thông tin trên báo và facebook. Chỉ muốn nói với mọi người là đừng buồn. Thi xong cả rồi mà, còn gì để nói hay tiếc nuối nữa đâu. Không có duyên ở giải thưởng này thì mình sẽ cố gắng cho chặng đường về sau. Dù gì cũng cần chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Mong là khán giả vẫn yêu thương, ủng hộ tôi với những dự án sau này.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 5.

Thiện Hiếu đã sáng tác ca khúc "Tích tịch tình tang" như thế nào? Huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã hỗ trợ Hiếu ra sao?

Tôi sáng tác cũng bình thường thôi. Giống kiểu đang chơi đàn thì cái câu hát "tích tịch tình tang" vang lên. Như mọi người cũng biết, câu này lấy từ truyện cổ tích Thạch Sanh. Những gì tôi viết trong bài hát cũng gắn liền với cuộc sống quê nhà. Tôi ở Thái Nguyên, nhưng chẳng phải khu vực thành phố, nhà xa tít, vẫn còn mang đậm hình ảnh giếng nước ao làng lắm. Khu vực đầu xóm thì tôi cách điệu, mở rộng ra thành đầu làng. Rồi sau đó thêm thắt ý tứ, viết bài hoàn chỉnh và hát. Vậy thôi, không có gì đặc biệt.

Sau khi sáng tác xong, tôi đưa ca khúc cho anh Lê Minh Sơn xem. Anh Sơn góp ý, chỉnh sửa thêm cho nó đặc sắc. Tiếp đến, chúng tôi tập đàn hát cùng nhau. Cũng chẳng vất vả lắm đâu, vì anh Sơn rất nhiệt tình và hiểu ý tôi. Phải cảm ơn anh Sơn vì đã rất tận tâm với tôi cho đến giờ phút sau cùng.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 6.

Những ca khúc sau này Thiện Hiếu sáng tác đều bị so sánh với "Ông bà anh". Hiếu có cảm thấy áp lực khi phải tìm cách vượt qua cái bóng quá lớn này?

Tôi có nói về quá trình sáng tác Ông bà anh khá nhiều lần rồi. Bài hát này lấy cảm hứng từ chính câu chuyện yêu đương dang dở của bản thân. Và tôi cũng chỉ mất có 1 ngày để sáng tác. Nó giống như cảm xúc bất chợt, khi mình thật sự thăng hoa thì mình viết 1 lèo, thế là xong. Trước khi thi Chung kết, tôi cũng có phần lo lắng vì dù mình có ra bài gì chăng nữa, khán giả cũng sẽ đem so sánh với Ông bà anh.

Nhưng mà tôi tự nhủ, có được 1 ca khúc hay, được mọi người yêu thích là chuyện rất khó. Vậy thì sao mình cứ lăn tăn hoài. Thôi cứ làm hết sức, tới đâu hay tới đó. Âm nhạc xuất phát từ trái tim thì dễ đi vào lòng người hơn. Mỗi khi viết bài nào, tôi cũng đặt cả cảm hứng, cảm xúc của mình vào trong đó. Song, theo tôi thì mỗi bài có cái hay khác nhau, nhiều khi mình thấy nó rất tuyệt vời nhưng người khác không nghĩ vậy. Chuyện so sánh cái nào hơn cái nào đôi khi chỉ là tương đối. Nếu áp dụng hết trong tất cả các trường hợp thì khập khiễng lắm.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 7.

Được biết trong thời gian gần đây Thiện Hiếu có đi hát phòng trà để kiếm thêm thu nhập, công việc này hiện có ổn định không?

Sau khi chuyển giới, tôi đã làm rất nhiều điều mà gia đình không dám nghĩ tới. Tôi vào Sài Gòn thi Sing my song một mình. Lúc thi, gia đình mông lung lắm. Ai cũng bảo chắc tôi rớt sớm, vì có nhiều người hát hay hơn. Nào ngờ, tôi đậu vòng Ghi âm, được mọi người yêu mến vì ca khúc Ông bà anh nữa.

Từ tháng 12 năm ngoái, tôi được bạn bè giới thiệu đi hát ở một số phòng trà. Thì cũng phải trang trải chi phí chứ đâu nhờ gia đình cả được. Cảm giác đứng trên sân khấu phòng trà nó khác với Sing my song lắm. Hát phòng trà thì là kiểu công việc để kiếm tiền, phải phục vụ rất nhiều khán giả với sở thích khác nhau. Còn khi đi thi, tôi được cháy hết mình, thăng hoa và trọn vẹn cảm xúc hơn. Mỗi lần hát phòng trà, tôi đều tự nhủ phải làm sao cân bằng được cá tính, phong cách âm nhạc của mình với mong muốn của khán giả. Điều này hơi khó, nhưng tôi hiện vẫn học cách thích nghi dần dần.

Lê Thiện Hiếu lần đầu nói về tin đồn bị đuổi khỏi nhà chung Sing my song - Ảnh 8.

Những kế hoạch sắp tới của Thiện Hiếu là gì? Sẽ có một dự án kết hợp nào của bạn và huấn luyện viên Lê Minh Sơn chứ?

Tôi vẫn đi hát phòng trà, tập trung cho một số dự án âm nhạc mới. Bây giờ thì đang thu âm 1 vài ca khúc vui vui với bạn bè. Trong tương lai, cũng có thể tôi với anh Lê Minh Sơn sẽ làm cái gì đó. Chúng tôi vẫn giữ liên hệ với nhau, anh Sơn vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Mà không chỉ riêng tôi, tất cả các thí sinh còn lại trong đội đều thế.

Xin cám ơn Thiện Hiếu vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ