Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không "lung linh" như quảng cáo

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

"Nhìn những hình ảnh quảng cáo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng thấy đẹp đến mê mẩn và đã quyết định nghỉ làm đi đến lễ hội nhưng khi đến thì có chút thất vọng vì không gian bài trí, các tiểu cảnh không đẹp như tưởng tượng", một người xem cho biết.

Người dân háo hức từ nhiều ngày trước

Lễ hội hoa hồng được diễn ra tại đảo Ngọc – CV Thống Nhất (Hai Bà Trưng – Hà Nội) từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 8/3. Đây là lễ hội hoa hồng được quảng cáo là lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, giá vé cho mỗi lượt vào là 120 ngàn đồng/vé/lượt đối với người lớn, dịp cuối tuần giá vé nâng lên 150 ngàn đồng/người/vé/lượt.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 1.

Hình ảnh đối ngược giữa quảng cáo và thực tế khiến người xem hơi thất vọng.

Theo BTC lễ hội cho hay, cách đây nhiều tháng, nhiều giống hoa hồng được mang về từ nước ngoài bằng đường hàng không đã được được chăm sóc, bảo quản, nuôi dưỡng để dần thích nghi với khí hậu Hà Nội, trổ bông, khoe sắc trong những ngày lễ hội diễn ra.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 2.

Phần được xem là đẹp nhất là cổng vào thì được kết bằng hoa giả.

Có mặt tại lễ hội từ sáng sớm, PV ghi nhận có rất nhiều người dân Hà Nội đã biết đến lễ hội qua quảng cáo trên báo chí, mạng xã hội cũng như nhiều diễn đàn khác nhau, họ đến với lễ hội từ sớm mong được ngắm hoa và chụp ảnh.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 3.

Không chỉ giới trẻ, chị em phụ nữ mà rất nhiều người già cũng háo hức đến lễ hội.

Trao đổi về điều này, bác Nguyễn Hương (Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi hay trồng hoa hồng Đà Lạt, bản thân lại rất thích hoa hồng nên khi nghe đến lễ hội hoa hồng được tổ chức và quảng cáo có rất nhiều bối cảnh, không gian đẹp nên từ sáng sớm đã có mặt nhưng BTC nói phải đợi đến giữa trưa mới mở cửa, về khâu tổ chức tôi thấy chưa ổn ở điểm này".

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 4.

Người dân tạo dáng chụp ảnh bên một tiểu cảnh trong lễ hội.

Rất nhiều người sáng nay cũng đã có mặt tại CV Thống Nhất như bác Hương đều cảm thấy không thực sự hài lòng đối với BTC vì không có bất cứ thông báo trước nào về việc buổi sáng không mở cửa đón khách nên khiến hàng nghìn người đội nắng, ngồi vật vạ bên ngoài khu đảo Ngọc đợi đến giờ vào cửa. Trong số hàng nghìn người dân đứng chờ đợi có không ít người cao tuổi và cả trẻ em phải chịu cảnh đợi chờ, nắng nôi và đói.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 5.

Một người phụ nữ tạo dáng bên khóm hồng bonsai.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 6.

Những cây hoa hồng nội địa cũng xuất hiện tại lễ hội. Hoa hồng tại lễ hội có nhiều loại và kiểu dáng phong phú.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 7.

Nhiều chị em phụ nữ cho rằng giá vé không tương xứng với những gì lễ hội mang lại.

Trước tình cảnh BTC chưa đón, nhận khách vào buổi sáng, nhiều vị khách đã trót mua vé khá bức xúc, thậm chí nhiều người đã có lời qua tiếng lại, trả vé lấy lại tiền và bỏ về trước việc làm không hài lòng của BTC với người dân.

Giá mà giá vé rẻ hơn

Trên mạng xã hội cũng như theo ý kiến rất nhiều người dân tham gia lễ hội hoa hồng cho biết, có chút thất vọng vì không gian, cách bài trí và hoa không đẹp như quảng cáo. Nhiều người khác còn cho rằng, giá vé vào cổng ngày thường là 120 ngàn và ngày cuối tuần là 150 ngàn đồng/người/lượt là quá cao. 

Chị Thanh Hằng (34 tuổi) nhận xét: "Chúng tôi rất thích ngắm hoa, lễ hội như thế này thực sự là hay và tôi nghĩ công chăm sóc hoa của người tổ chức đáng được ghi nhận. Có nhiều loại hoa đẹp, xinh xắn. Giá mà giá vé rẻ hơn thì sẽ không bị phản ứng của người mua vé vào xem hoa. Vì ai cũng tưởng tượng lượng hoa lớn và lung linh như ảnh!".

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 8.

Nhiều người đành tạo dáng tại khu vực cổng vòm nơi gắn 100% hoa giả.

Nói về giá vé trên, chị Nguyễn Lan Phương (nhân viên văn phòng) cho biết: "Thực sự giá vé quá cao so với quy mô của lễ hội, nếu giá vé còn 50-70 ngàn đồng thì bản thân mình thấy ổn hơn".

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 9.

"Xét cho cùng thì hoa giả dù sao cũng có bối cảnh để chụp ảnh và cho những bức ảnh đẹp hơn hoa thật trong khuôn viên", 1 bạn trẻ nói.

Trong khi đó, nhiều người già, người cao tuổi tại Hà Nội khi nghe con cháu truyền đạt lại về lễ hội nên từ 1-2 hôm trước khi lễ hội diễn ra đã háo hức. Nói về điều này, bác Thành Lân (80 tuổi) cho biết: "Hoa hồng trong lễ hội cũng có nhiều nét đặc sắc nhưng cũng không ít điều còn phải rút kinh nghiệm trong cách bài trí, cách tổ chức. Chúng tôi đến 3 người đã phải bỏ 360 ngàn đồng để mua vé mà phải đợi chờ nhưng khi vào thì không được đẹp cho lắm".


Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 10.

Lâu đài kết bằng hoa hồng khác xa quảng cáo rất nhiều.

Đối với giới trẻ cũng không ít người cảm thấy thất vọng bởi phía cổng vào được cho là nơi đẹp nhất, tưởng chừng sẽ được kết bằng hoa thật, đằng này BTC sử dụng 100% hoa giả để trang trí.

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Nhiều người tiếc rẻ vì giá vé 120.000 đồng nhưng hoa không lung linh như quảng cáo - Ảnh 11.

Nhiều người thất vọng khi thấy cảnh này tại khuôn viên lễ hội.

Nói về điều này, Minh Hương (sinh viên ĐH Thủy Lợi) cho biết: "Hoa giả không chỉ được kết ở cổng vào mà ngay cả tại nhiều điểm trang trí khác, ở các banner chụp ảnh, tiểu cảnh cũng sử dụng hoa giả. Thậm chí 2 bên cánh gà của đảo Ngọc nhiều điểm trưng bày hoa theo chủ đề cũng không thật sự ấn tượng như tưởng tượng của em trước đó".

Còn chị Thanh Hà (trú tại Chùa Bộc) cho hay: "Chỉ có số ít hoa hồng từ Bulgaria, số còn lại là hồng Sapa, hồng Đà Lạt, hồng cổ, và hoa của một số doanh nghiệp nhập từ nơi khác mang đến bán". Dù vậy, hiện lượng người tham quan lễ hội vẫn rất đông với nhiều ý kiến khen chê góp ý khác nhau...

Chia sẻ