BÀI GỐC "Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

Nhìn gái xinh, đàn ông mới tiết ra hormone khám phá chứ. Với lại hiền một tí, dễ bảo một tí, lấy về làm vợ mới có cơ hội che chở, chỉ dạy. Chứ chọn mấy cô thông minh sắc sảo quá, về chưa nói hết câu nàng đã cãi xong rồi.

16 Chia sẻ

Lấy vợ "não ngắn" - Phản pháo từ góc nhìn của cô nhóc 17 tuổi!

,
Chia sẻ

Từ góc nhìn của một cô nhóc 17 tuổi, nếu chú nói nên cưới vợ xinh hiền thay vì xinh ngu hiền đần thì cháu nhất quyết phải "ném đá" chú. Cháu nghĩ không nên giải thích quá dài dòng mà nên kể cho chú nghe chỉ 2 ví dụ về gia đình cháu.

Gửi đến chú Hùng Cường - người cho rằng vợ xinh ngu hiền đần là tốt đẹp!

Cháu đã đọc qua bài của chú, nhận xét của chú, thấu hiểu cái đam mê của chú với những cô nàng chân dài não ngắn. Cháu là con gái, nhưng đôi khi cháu cũng thích ngắm các chị xinh đẹp! Điều này là thật lòng đấy ạ.

Cái đẹp thì ai chả muốn ngắm, phải không nào? Nhưng rất tiếc, nếu chú nói nên cưới vợ xinh hiền thay vì xinh ngu hiền đần thì cháu nhất quyết phải "ném đá" tư tưởng của chú. Cháu nghĩ không nên giải thích quá dài dòng mà nên kể cho chú nghe chỉ 2 ví dụ về gia đình cháu nhé.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Mẹ cháu tốt nghiệp đại học y bằng ưu, là một cô gái tài năng và xinh đẹp. Nhưng mẹ vẫn cưới bố cháu - lúc đó bố cháu mới chỉ là một cán bộ. Mẹ cháu thông minh, bố cháu tài giỏi và hai người cùng nhau tiến đến vị thế cao hơn trong xã hội. 

20 năm trôi qua, mẹ cháu thành một bác sỹ được trọng vọng. Bố cháu thành người đàn ông có tiền, có quyền. Trong gia đình, bố cháu đi suốt ngày. Mẹ cháu gần như phải tự giáo dục hai con và một tay dạy chúng cháu học tập.

Ông bà con cái bị bệnh cũng là mẹ cháu lo. Chuyện dạy học, tìm chỗ học thêm, nấu ăn, dọn dẹp trong nhà cũng một tay mẹ cháu lo. Mặc dù rộn người với cả việc nhà lẫn việc xã hội, mẹ cháu vẫn biết làm đẹp. 

Mẹ thông minh ở chỗ chỉ mặc cái gì chồng khen đẹp. Nếu bố cháu không khen đẹp, đắt mấy mẹ cháu cũng không mặc. Đối với con cái thì mẹ biết nhu biết cương nhu đúng lúc. Chính cháu cũng học được rất nhiều từ cách cư xử của mẹ cháu.

Câu hỏi đặt ra là, nếu bố cháu không có người vợ như vậy, liệu bố có thể trở thành người đàn ông thành đạt như ngày hôm nay? Không có mẹ cháu vun vén, khôn ngoan giúp đỡ bố trong những bữa giao tiếp, không có người vợ giao thiệp rộng và khôn ngoan, bố cháu có ngày hôm nay? Không có người vợ chung thủy, chịu thương chịu khó, bố cháu còn giữ được mẹ cháu trong tay?

Cháu đoán chú đang nghĩ rằng cháu bịa đặt. Rằng chú sẽ cho rằng làm gì có gia đình nào có thể hạnh phúc hoàn hảo vậy. Cháu cũng ghi nhận với chú là có nhiều gia đình ở đỉnh điểm của hạnh phúc thì đột nhiên có một kẻ thứ ba nhảy vào phá tan hạnh phúc. 

Nhưng thế giới có 8 tỷ con người, tính trung bình 100 người trở thành một gia đình đi. Vậy thì thế giới này có 80 triệu gia đình. Và chú không thể khẳng định cả 80 triệu gia đình đó toàn bộ không hạnh phúc, đúng không nào?

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Sau đây cháu lại đưa một ví dụ khác khi mà đàn ông làm trụ gia đình (có vẻ là đúng ý chú nhỉ?). Nhưng ví dụ này hoàn toàn bác bỏ ý kiến của chú đấy, chú Cường ạ. 

Chị gái cháu là Song Ngư. Chị duyên phận thế nào cưới được anh rể. Thời điểm đó anh mới là thợ xe nho nhỏ. 

Nói qua về chị cháu một chút, chị ấy rất xinh (đúng như yêu cầu của chú nhé). Chị ấy hiền, hơi lành quá nên hay dễ bị bắt nạt, tính hơi tiểu thư vì chả phải làm gì từ bé. Nhà trai cứ nghĩ là chị ấy quá đúng tiêu chuẩn xinh ngu hiền đần như chú nói. Ai cũng nghĩ xinh thế về cho chồng ngắm thôi, chẳng làm được cái gì đâu. 

Vâng ạ, ai cũng nghĩ thế. Nhưng chị cháu không ngu cũng chẳng đần. Vì nếu chị đần thì chị cháu chẳng bao giờ yêu người không có tiền. Chị cũng chẳng bao giờ chịu từ bỏ nhiều kẻ theo đuôi để cưới người chẳng có gì trong tay như anh rể.

Chị học nấu ăn, học thu vén việc nhà, học làm thiên chức của người phụ nữ. Chị làm tất cả vì gia đình, chị từ bỏ công việc ngoài xã hội, sống cuộc sống chu toàn với gia đình để chồng chị lo kiếm tiền. 

Anh rể cháu bây giờ cũng sở hữu một ga ra sửa chữa xe. Gia đình anh chị lại khá giả. Chị cũng biết tiêu tiền cho việc làm đẹp. Chị thỉnh thoảng gắt với chồng vì anh cũng thích liếc ngang liếc dọc. Nhưng anh chẳng bao giờ bỏ một bữa cơm nhà, anh cũng không ngại khen vợ đẹp. 

Thế mới biết người đẹp ai chả thích ngắm nhìn. Nhưng về nhà có người vợ đẹp vừa phải, lại biết thu vén gia đình mới là điều làm đàn ông nghiện. Những thứ kia chỉ là phù du một thoáng thôi.

Giả sử lúc đó anh rể cháu lấy một cô gái chân dài não ngắn, gia đình anh có được như bây giờ? Hay là anh sẽ ngày ngày đắm chìm với tư tưởng mình là nhất? Rồi cuộc đời không đi đến đâu, vợ đẹp để làm gì? 

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Vợ đẹp thích thật nhưng không biết vun vén nhà cửa, không giúp đỡ chồng thì để làm gì? Nếu chị cháu không học nấu ăn, không biết làm thứ gì để anh làm tất tần tật. Và chị chỉ tiêu tiền và tiêu tiền cho những dịch vụ làm đẹp, những vụ đi chơi tới bến như trước khi lấy chồng thì anh rể, gia đình chị sẽ ra sao?

Cháu tôn trọng ý kiến của chú. Chú có thể không tin cháu, đó là quyền của chú. Nhưng chú cứ cưới một cô vợ chân dài não rỗng đi, tự mình trải nghiệm sẽ ngấm hơn.

Các bác/cô chú/anh chị không cần phải quá bức xúc. Chú Hùng Cường thích sống thích nghĩ thế nào là quyền của chú ấy. Cháu tin sau khi cưới cô vợ lý tưởng như chú nghĩ, không lâu sau sẽ có bài viết phàn nàn của chú ấy vì phải làm việc nhà, lại còn phải chăm chăm kiếm tiền phục dịch vợ đẹp não ngắn nữa đấy. Chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi chú Hùng Cường nhỉ?

Chia sẻ