BÀI GỐC Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Lúc ngủ, em tháo phăng cái áo lót, để tơ hơ ở đầu giường. Có khi, "của nợ" ấy rơi ngay xuống mặt người nằm ở giường dưới. Đàn bà bây giờ hớ hênh, vô duyên cứ gọi là gặp nhan nhản.

5 Chia sẻ

Lập “Hội các bà vợ bị chồng chê bai” giải tỏa stress

,
Chia sẻ

Cưới nhau được 7 năm, tôi là “thiên nga” trong mắt mọi người nhưng là “vịt bầu” trong mắt chồng. Mấy lần, khi vợ chồng đang ân ái, anh nói: “Sao vợ không đẹp như các em phim cấp 3 nhỉ?”.

Chào anh Quyền - Tác giả tâm sự “Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên”!

Hôm nay, đọc những tâm sự của anh phải nói rằng tôi là phái nữ mà không khỏi nóng mắt. Thực lòng, tôi tức anh ách với kiểu vơ đũa cả nắm của anh lắm. 

Phụ nữ thì cũng có người thế này thế nọ. Vậy mà anh dám khẳng định những phụ nữ có duyên thời nay gần như bị “tuyệt chủng” hết. 

Tôi dám khẳng định mình là phụ nữ “có duyên”. Bởi vì vẻ đẹp duyên dáng của tôi khiến bao người mê mẩn. Thế mà tôi vẫn muốn lập: “Hội các bà vợ bị chồng chê bai” để giải tỏa stress. 

Anh biết không, nếu ai cũng hiểu được, con người ta “nhân vô thập toàn” kể cả là đàn ông hay phụ nữ đều có khiếm khuyết thì hay biết mấy. Chồng tôi không nghĩ được như thế. Anh luôn coi vợ là viên ngọc không được phép có tì vết.

Nói thực, tôi đã “say nắng” mấy lần bởi chán ngán người chồng cứ mở miệng soi mói. Có chuyện bé bằng cái móng tay hay những chuyện chẳng đâu vào đâu, anh cũng đem ra nói. Thậm chí, anh nói dài, nói dai tuần này sang tuần khác. 

Tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên yêu cái đẹp và khá kỹ tính. Thế nhưng bất cứ việc gì tôi làm, anh đều chê bai. Muốn chồng lịch sự, tôi mua áo sơ mi màu xanh nhã nhặn kiểu Hàn Quốc tặng anh. Anh bảo đồ ngoại không hợp với dáng người Việt Nam. 

Quần lót của chồng bạc sờn, tôi mua 4 cái để anh mặc thay đổi. Nhưng anh bắt tôi mang ra shop bán đồ trả lại. Tôi điên hết cả đầu vì hàng đã mua, mà là đồ lót nhạy cảm thì có ai đi trả lại hàng bao giờ. 

Anh quát lên: “Em không biết tiết kiệm, đồ mặc bên trong có rách thì có ai nhìn thấy đâu”. Cứ thế, anh lải nhải về chuyện này suốt một tuần. Đến nỗi, không chịu được, tôi đành phải đem số quần lót tặng cho anh trai và nói dối đã trả lại được. 

Sau khi sinh em bé, tôi tăng thêm 3 cân. Mỗi ngày tôi đều tới trung tâm thể dục thẩm mỹ nên trông vẫn khá săn chắc, gọn gàng. Với chiều cao 1,62 mét và nặng 56 cân, hình dáng của tôi là ao ước của khá nhiều chị em. Thế nhưng anh suốt ngày ca thán “Vợ mập, vợ béo”.

Tôi để ý thấy trong điện thoại của anh chỉ lưu ảnh con mà không có lấy một tấm hình của vợ. Có lần tôi đến cơ quan anh có việc thì phát hiện ra máy tính của anh toàn lưu hình của các cô đồng nghiệp. Tệ hơn là những chị em ấy về hình thức xấu hơn tôi nhiều. Lẽ nào câu nói “Văn mình, vợ người” lại đúng trong hoàn cảnh này?

Ở cơ quan, tôi được đồng nghiệp khen xinh đẹp và có năng lực. Nhưng về nhà tôi chẳng khác nào con vịt xấu xí trước mặt chồng. Nhà cửa, tôi luôn chỉn chu sắp xếp gọn gàng. Thế mà anh vẫn chưa hài lòng và bảo tôi không biết trang trí nhà cửa.

Tôi thường tham gia các khóa học nấu nướng. Nhưng món nào tôi làm, anh cũng chê không hợp khẩu vị. Đụng thứ gì biết tôi làm anh đều chê vụng về, ẩu đoảng. 

Có lần em gái anh qua nhà tôi chơi. Tôi và em cùng vào làm bếp. Chồng tôi gật gù khen các món em gái nấu ngon. Muốn giữ hòa khí nên tôi không nói ra chuyện vợ là bếp trưởng bữa tối ấy.

Ở nhà mình mà tôi thấy bị đối xử chẳng khác nào ô sin “miễn phí”. Tệ hơn tôi còn là ô sin “mất phí” nữa. Vì ngoài khoản lo chi phí ăn học của con, tôi còn phải chi toàn bộ mọi sinh hoạt phí trong gia đình. Lương làm giao dịch viên ngân hàng của anh không phải thấp. Nhưng chưa bao giờ anh chưa cho vợ được khoản tiền nào quá 2 triệu đồng/ tháng.

Tuần trước, tôi ra shop thời trang mua một chiếc váy liền thân màu trắng sữa sang trọng. Tôi dự định mặc nó trong đám cưới anh họ của chồng vào 2 tuần nữa. Tôi hí hửng trưng diện khoe với anh. Chẳng ngờ anh dội cho gáo nước lạnh: “Cổ váy quá sâu, chân váy ngắn cũn, màu quê mùa… Tổng thể không duyệt được”.
 
 

Cưới nhau được 7 năm, tôi là “thiên nga” trong mắt mọi người và là “vịt bầu” trước mặt chồng. Nhiều lúc, tôi thấy tự ti và mất cảm hứng với anh khủng khiếp. Đã mấy lần, khi vợ chồng đang ân ái, anh nói: “Sao vợ không đẹp như các em phim cấp 3 nhỉ?”. 

Có lẽ nếu tôi kể xấu chồng thì cả ngày chẳng hết chuyện. Tôi không làm thế bởi không muốn thành người ích kỷ, khó tính và hay soi mói như anh. Nhưng lòng tốt của vợ chẳng bao giờ được anh đền đáp làm tôi ngán đến tận cổ.

Không dưới một lần tôi đã viết đơn ly dị chồng nhưng lại không dám đưa ra cho anh ký vì con gái nhỏ. Tôi cứ âm thầm nhẫn nhịn nhiều lần để chờ một lời khen, sự trân trọng của anh với vợ. Nhưng 7 năm nay, tôi chưa nhận được một lời khen của chồng dành cho.  

Là một phụ nữ độc lập nhưng tôi lại dần bị động, thiếu tự tin trong đời sống vợ chồng. Anh đã chê vợ quá đà hay tôi là người cả nghĩ? Có chị em nào bị chồng chê tơi bời như tôi không? Nếu có “Hội các bà vợ bị chồng chê bai” giải tỏa stress thì tôi xin được gia nhập với.

Chia sẻ