BÀI GỐC Chồng đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em quên nấu cơm

Chồng đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em quên nấu cơm

Chồng em đầu tóc ướt sũng, lao vào phòng ngủ giật phăng chăn ra rồi cầm tay em kéo ra khỏi cửa. Anh đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em ngủ quên, không dậy nấu cơm.

15 Chia sẻ

Lần nào vừa đến cổng nhà bạn trai em cũng bị mẹ anh xua đuổi

Võ Mai Thy,
Chia sẻ

Hôm qua, mẹ bạn trai còn gọi điện cho em và nói nếu em không từ bỏ anh, bà sẽ đến nhà làm loạn và nói chuyện với bố mẹ em để bố mẹ dạy lại em.

Chào các anh chị! Em hiện đang rất buồn và khó xử, mong các anh chị tư vấn giúp em xem nên làm gì.

Em năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học năm cuối. Em có một cô bạn học chung lớp đại học, tụi em chơi với nhau đã 3 năm rồi nên khá thân thiết. Cô ấy là con gái duy nhất của giám đốc một công ty xuất nhập khẩu khá lớn và có tiếng trong thành phố. Nhưng tính tình cô ấy  dễ gần, mặt mũi cũng khá xinh xắn. Tuy xuất thân giàu có nhưng bạn em không hay khoe mẽ và cũng rất hòa đồng, thân thiện. Bản thân em cũng rất quý cô ấy.

Vào khoảng giữa năm ngoái, bà nội cô ấy bị đau nặng phải nhập viện, sức khỏe yếu. Vì tuổi đã già nên bà rất mong có chắt để bồng. Bản thân bố mẹ cô ấy cũng muốn nhanh có cháu ngoại. Khổ nỗi bạn em lại là con một nên đương nhiên trách nhiệm sinh chắt cho bà thuộc về cô ấy. Thế là bố mẹ cô ấy ngay lập tức lên kế hoạch kén rể quý cho con gái rượu yêu của mình.

Ông bà ra sức sắp xếp các buổi gặp mặt cho bạn em với các chàng quý tử của các công tông ty đối tác. Ông bà nói rằng các anh này đều từ 25-30 tuổi, anh nào cũng đẹp trai, xuất thân danh giá nên rất xứng với bạn em. Cô ấy lúc đầu phản đối quyết liệt nhưng vì mẹ cô ấy giận dỗi và dọa tự vẫn nên cô ấy sợ quá đành phải vác thân đi xem mắt cho vừa lòng bố mẹ.

Bạn em đi xem mắt tổng cộng năm người thì hai người đã ly hôn. Trong đó một người đã có con nhỏ, còn ba người kia, anh thì hói đầu, anh thì đã có người yêu. Cô ấy đi xem mắt cũng chỉ vì bố mẹ bắt. Còn một anh chưa có vợ, chưa có người yêu nhưng lại lùn và quá béo.


Thấy bạn em quá chán nản, buồn bã nên em cũng chấp nhận đi xem mắt hộ cô ấy 3 người (Ảnh minh họa)

Quá chán nản với những cuộc hẹn xem mắt và những lời thúc giục của bố mẹ nên bạn em đâm ra buồn chán, mệt mỏi. Trong khi đó mẹ cô ấy cứ liên tục sắp xếp những cuộc xem mắt cho con gái. Thế là cô ấy nảy ra ý định nhờ em đi xem mắt giúp cô ấy.  Thấy bạn em quá chán nản, buồn bã nên em cũng chấp nhận đi xem mắt hộ cô ấy 3 người.

Hai người đầu tiên đều lớn hơn em tận 7 tuổi, nói chuyện khá chững chạc nên em chỉ cần tỏ ra vẫn còn trẻ con. Khi nói chuyện thì em cứ gọi kem ăn liên tục. Nói được dăm ba câu thì em vờ nghe điện thoại bảo có việc gấp rồi chuồn lẹ. Tất nhiên là hai anh này không thể chấp nhận một cô nàng như vậy rồi.

Mọi chuyện bắt đầu khi em đến buổi hẹn thứ ba. Người này là con trai út của giám đốc một công ty đối tác đã hơn 10 năm của gia đình bạn em. Anh ta khiến em khá bất ngờ khi chọn điểm hẹn là quán cafe gần trường em chứ không phải là nhà hàng hay khách sạn sang trọng như đa số các anh chàng trước đó hẹn bạn em. Học xong em chỉ cần chạy xe 3 phút là tới nên em cứ thế áo thun quần jean, đeo ba lo, tay còn cầm ly trà sữa uống dở bước vô quán.

Quán khá nhỏ, trong đầu em lại cứ mặc định anh chàng này mặc áo vét hoặc sơ mi cà vạt như những anh trước nên đưa mắt tìm hoài hết cả quán mà chẳng thấy ai giống vậy. Đang ngơ ngáo thì nhân viên phục vụ đến nói là có người kêu em tới bàn ngồi. Em đi theo thì được dẫn tới bàn của một anh chàng khá trẻ, chừng 25 tuổi, mặc áo thun quần jean đơn giản đang gõ laptop có vẻ như đang làm việc.

Thấy em, anh hỏi: "Có phải em là Q (tên bạn em) không? Em đến trễ 7 phút 15 giây rồi nha". Lúc này em mới biết đây là người mình sẽ gặp hôm nay. Em gật đầu rồi ngồi xuống, định bụng sẽ kêu kem ăn rồi lại dùng chiêu cũ là tỏ vẻ trẻ con, thờ ơ rồi chuồn lẹ cho xong nhiệm vụ. Ai ngờ anh gấp laptop lại, nhìn em rồi bảo: ''Nhìn em thế này chắc thích ăn kem nhỉ? Anh kêu kem chocolate cho em nhé''. Nghe câu đó xong em đơ hết mấy giây, chưa kịp định thần thì anh đã bảo chị phục vụ lấy hai ly kem chocolate rồi.

Vì khá ấn tượng và bất ngờ trước cách nói chuyện của anh nên em định sẽ tìm hiểu anh chàng này kĩ một chút hứ không chuồn lẹ như hai anh kia. Chưa kịp mở lời thì anh đã nói trước. Anh bảo: "Sao nhìn em khác trong ảnh vậy?". Em giật mình nghĩ không lẽ anh đã coi ảnh bạn em trước rồi, không khéo là mình bị lộ như chơi. Vì thế nên bèn hỏi ngược lại anh: "Vậy anh thấy em đẹp hơn hay xấu hơn trong hình?'.

Anh cười bảo: "Xấu hơn trong hình nhiều, em làm anh thất vọng quá". Nghe câu đó em cũng hơi tức nên bắt đầu trêu chọc lại anh, em nói anh cũng xấu hơn, già hơn trong hình được quảng cáo nhiều mặc dù em có thấy hình anh lần nào đâu. Cứ thế tụi em vừa ăn kem vừa chọc nhau, chê nhau đủ thứ rất vui.  

Lúc này em mới nhìn kỹ thì thấy anh cũng khá điển trai, mũi cao và miệng khi cười rất duyên. Lúc về anh xin số điện thoại của em. Tụi em nhắn tin qua lại rồi anh rủ em đi chơi, những lần đó em rất vui nhưng vì sợ anh phát hiện ra em nói dối nên em vẫn giả làm bạn em. Mỗi khi đi với anh, em sẽ là cô tiểu thư nhà giàu, ăn mặc sang trọng để xứng với anh chứ không phải là em nữa.

Trong khi đó,vì bạn em quá kiên quyết phản đối, tuyệt thực rồi ngất xỉu nên bố mẹ cô ấy sợ quá, không dám bắt ép cô ấy kết hôn nữa. Về phần em, sau hơn  một tháng nhắn tin trò chuyện, đi chơi thì anh chính thức ngỏ lời với em. Bất ngờ hơn nữa là hôm tỏ tình anh nói với em rằng ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em không phải là Q. 

Rồi anh bảo thật ra anh cũng chưa thấy Q nên chỉ nói em xấu để chọc em thôi. Chứ anh thấy em rất xinh và còn bị tiếng sét ái tình với em nữa. Anh còn nói sau này đi với anh, em không cần giả vờ làm tiểu thư nữa, anh thích em mặc áo thun quần jean như hôm đi xem mắt hơn. Anh còn nói rất nhiều nhưng vì quá xúc động nên em chẳng nghe được gì nữa mà chỉ biết gật đầu đồng ý thôi.

Chúng em chính thức yêu nhau từ đó. Anh hơn em 5 tuổi, đang học thạc sĩ ở Canada. Đợt trước anh vừa về nghỉ hè thì bị mẹ bắt đi xem mắt, thế là gặp em. Bạn em cô ấy cũng biết chuyện của em và rất mừng cho em. Cô ấy còn đùa bắt em trả công vì nhờ cô ấy mà em mới quen được anh.

Chúng em quen nhau được 3 tháng thì anh phải quay về Canada học tiếp. Trước khi đi anh nói muốn dẫn em về ra mắt gia đình anh. Em hơi sợ nhưng vì anh nói không sao nên em đồng ý. Hôm đó em khá căng thẳng nên chuẩn bị rất lâu. Em mua hẳn  một bộ váy đắt tiền để mặc, em còn mua hoa quả để biếu bố mẹ anh nữa.

Vậy mà khi vừa vào nhà, còn chưa kịp chào hỏi thì em đã bị mẹ anh mắng cho một trận xối xả vào mặt. Nào là thứ con gái giả dối, lừa bịp, thứ con gái mê tiền, bám theo con trai nhà giàu. Rồi thì đứa con gái không có giáo dục và còn rất nhiều nữa. Mẹ anh còn chưa chửi xong nhưng vì quá sốc nên em chỉ biết ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi nhà anh kêu taxi về nhà.

Chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó anh gọi cho em nói cho em đầu đuôi sự việc. Thì ra mẹ anh rất thích bạn em, muốn anh lấy bạn em làm vợ để môn đăng hộ đối nên mới bắt anh đi xem mắt cô ấy. Khi nghe anh nói dẫn bạn gái về nhà thì bà cứ tưởng đó là bạn em nên liền gọi điện sang nhà bạn em để nói chuyện với ông bà bên ấy. 

Hỏi ra rồi thì mới vỡ lẽ là bạn em nói dối, không hề đi gặp anh. Sau đó bà cho người điều tra về em mới biết em chỉ là đứa con gái bình thường, gia đình bậc trung chứ không phải giới thượng lưu. Do đó, bà cho rằng em dụ dỗ và lôi kéo con trai của bà. Thế nên mới có chuyện bà chửi em như thế.

Em nghe xong sốc tới mức không thể nói gì. Em rất buồn khi bị điều tra và hiểu lầm như vậy nên nói anh hãy đi gặp bạn em một lần thử xem, biết đâu anh thích. Khi đó mẹ anh sẽ vừa lòng vì bà thích bạn em chứ sẽ không bao giờ chấp nhận em làm con dâu. Anh nghe xong thì mắng và bảo anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. 

Anh nói đã cãi nhau với mẹ và ra khỏi nhà, hiện đang ở khách sạn của bạn anh. Nếu mẹ không đồng ý thì anh sẽ không quay lại Canada để học nữa mà sẽ ở Việt Nam cho đến khi bà đồng ý. Dù em có nói gì thì anh cũng không nghe. Anh còn xé cả vé máy bay trước mặt em nữa.

Từ đó tới nay đã hơn 2  tháng rồi, anh vẫn ở khách sạn và nhất định không về nhà. Mẹ anh cũng nhất quyết không nhún nhường, bà còn định cắt luôn thẻ của anh nữa. Chúng em vẫn rất yêu nhau, em đã nhiều lần tới nhà anh để giải thích và nói chuyện phải trái nhưng lần nào cũng vừa đến cổng là bị đuổi về tới tấp. 

Em đã nhiều lần tới nhà anh để giải thích và nói chuyện phải trái nhưng lần nào cũng vừa đến cổng là bị đuổi về tới tấp (Ảnh minh họa) 

Bạn em biết chuyện cũng đã nói chuyện với mẹ, mong bà để anh được tự do quyết định chuyện hôn nhân. Nhưng bà nói nhất quyết chỉ muốn bạn em là con dâu chứ không chấp nhận ai khác. Bà còn cho người theo dõi hành động của anh và em rồi về báo lại cho bà biết.

Hôm qua, mẹ bạn trai còn gọi điện cho em và nói nếu em không từ bỏ anh, bà sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ em để bố mẹ dạy lại em. Em thấy mình không làm gì sai để bố mẹ phải dạy lại cả. Em cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương rất nhiều. Em không muốn người khác xúc phạm đến bố mẹ em. 

Bà nói cho em một tuần để chia tay và chấm dứt tất cả với anh, nếu không bà sẽ tới nhà em làm loạn. Hiện giờ em đang rất sợ và rối. Em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện này. Em thật sự yêu anh và không muốn mất anh. Anh chị ơi, em phải làm sao bây giờ, mong anh chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn rất nhiều.

Chia sẻ