Lan Hương: “Valentine đầu tiên đáng nhớ!”
“Đêm lễ tình nhân đầu tiên khi mới nhận lời yêu, tôi rất háo hức chuẩn bị và chờ đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy anh đến. Tôi thất vọng và bực mình” - Lan Hương bật mí.

Lan Hương quan niệm, Valentine không chỉ có ý nghĩa với tình yêu đôi lứa mà còn có ý nghĩa với tình yêu gia đình, bạn bè. Vì thế, năm nay Lễ tình nhân “rơi” đúng vào ngày mùng 1 Tết, chị không những được đón một đêm ngọt ngào bên chồng mà còn với cả gia đình chồng nữa. Chị mong ngày đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm và đầy ắp tiếng cười của cha mẹ.

Tố Uyên xinh đẹp của phim Lập trình cho trái tim nhớ mãi về Valentine đầu tiên khi mới nhận lời yêu từ ông xã không lâu: “Vào ngày đó, tôi rất háo hức, rất chờ đợi được đón một ngày Valentine hạnh phúc với hoa, nến và những điệu nhạc du dương tại một góc quán nhỏ… Anh Việt hẹn tôi 7 giờ 30 có mặt tại nhà để đón đi chơi, thế nhưng, tôi chờ đến 8 giờ, 8 giờ 30 không thấy anh đâu. Tôi đã rất thất vọng, bực mình và lên nhà thay đồ, tẩy trang.
Một lúc sau anh đến, tay cầm bó hoa địa lan rất đẹp. Thấy tôi giận, anh phân trần do đứng ở hàng hoa lựa chọn lâu quá nên đến muộn. Vì tính tôi ngang nên dù anh nói thế nào tôi cũng không nguôi giận. Anh cuống quýt xin lỗi thậm chí mắng nhiếc chú bán hoa vì bọc hoa lâu quá mà tôi vẫn quyết không buông tha.

Năm nay là cái Tết đặc biệt của cô dâu mới nên Lan Hương sẽ dành nhiều thời gian về nhà thăm mẹ, đưa hai cô em gái đi chơi và ghé qua những ngôi chùa linh thiêng để cầu an cho gia đình.