Lầm tưởng tai hại khi làm giá đỗ, cô nàng thu về kết quả đau lòng, dân mạng lại khuyên trồng luôn rau mầm cũng được

Chím NF,
Chia sẻ

Có lẽ lúc này cô nàng của chúng ta đang "khóc ròng" vì lầm tưởng tai hại khiến cho công sức trồng giá đỗ đã đổ xuống sông xuống bể.

Giá là một trong những loại rau được rất nhiều người ưa thích. Làm giá đỗ tại nhà cũng là một phương án được nhiều chị em lựa chọn giữa thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan thị trường. Hơn thế nữa, giá đỗ còn có nhiều chất dinh dưỡng và khá dễ làm. Nhưng không phải ai cũng có thể làm ra những cọng giá trắng muốt mập mạp.

Mới đây, một cô nàng có tài khoản Facebook tên T.T. đã chia sẻ về thành quả làm giá đỗ của mình khiến nhiều người chú ý. Theo đó, cô nàng viết: "Tao muốn trồng giá để ăn với mì gói khi hết tiền. Nhưng đời không như là mơ! Tao cứ tưởng cho nó uống nhiều nước thì giá sẽ mập mạp, trắng trẻo. Và tao cứ tưới nước cho nó rồi chờ ngày thu hoạch. Nhưng đến 1 ngày tao đã chợt nhận ra lời mẹ dặn: Giá nó ra lá thì nó sẽ thành cây đậu chứ không phải là giá và không ăn được nữa. Còn đây là giá của tao đây. Có nên chờ nó thành cây đậu rồi lấy hột đậu để lại trồng giá không?"

2
2
3
3

Kèm theo những dòng than thở này là bức ảnh thành quả trồng giá của cô nàng T.T.

Quả thực, những cây giá của T.T. sau khi trải qua nhiều ngày được cấp nước "nhiệt tình" đã dài quá mức cây giá bình thường và trở nên còi cọc. Không chỉ có thế, chúng còn nhanh chóng mọc lá đôi và rễ chùm để trở thành những cây đỗ con chứ không còn là giá đỗ nữa. 

Ngay lập tức, sự nhầm lẫn tai hại của cô nàng cùng với hình ảnh những cây giá đỗ dài ngoẵng đã khiến nhiều người phải phì cười. Hơn nữa, chuyện nữ công gia chánh cũng là một đề tài được dân mạng chú ý nên hàng loạt bình luận xuất hiện phía dưới bài viết. 

"Không sao đâu, như này vẫn ăn được. Bỏ rễ đi là ăn được hết mày ơi!", bạn H.T.N. vừa khẳng định vừa an ủi.

"Thành rau mầm rồi đó. Rau mầm ăn với mì tôm cũng ngon đó", bạn Q.L. trêu.

"Mày có "năng khiếu" trồng đậu đấy. Sau này về quê mua vài mẫu đất trồng chơi biết đâu lại giàu", bạn T.L. tưởng tượng.

"Tôi toàn trồng giá bằng vỏ sữa 1l á. Bạn ngâm đỗ xanh cỡ 2 tiếng đồng hồ, rồi để đỗ vào vỏ sữa, ngày đổ nước 2 lần, cỡ 4-5 hôm là có giá đỗ béo mập để ăn thoải mái rồi", bạn P.M. lại nhiệt tình chỉ cách trồng giá.

Không dừng lại ở đó, nhiều người đã chỉ ra sai lầm của cô nàng không chỉ dừng lại ở việc cho quá nhiều nước mà còn không che sáng cho giá đỗ. Tuy nhiên cô nàng của chúng ta đã giải thích rằng vì mở ra chụp ảnh cho mọi người xem nên mới thế chứ cô vẫn che đậy đầy đủ. 

Và có cả người đã đồng cảm với cô nàng T.T. khi thành quả trồng giá cũng không khá hơn là mấy.

Lầm tưởng tai hại khi làm giá đỗ, cô nàng thu về kết quả đau lòng, dân mạng lại khuyên trồng luôn rau mầm cũng được - Ảnh 2.

Một dân mạng khác cũng có thành quả trồng giá đỗ không kém nhân vật trong câu chuyện là mấy.

Chia sẻ