Làm thư ký cho sếp cùng quê, chàng công sở bị “củ hành” đến mức phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ tài xế cho đến quản gia

Old Fashioned,
Chia sẻ

Cuộc đời không như là mơ, sau khi làm thư ký riêng cho sếp cùng quê một thời gian, anh chàng đã đăng đàn khóc kể về thực tế phũ phàng.

Trong môi trường công sở thật lắm nhiêu khê, đôi khi thứ mà người ta cần chỉ là có một đồng nghiệp cùng quê, sớm hôm tâm sự, ngày ngày có thể đi làm chung. Anh chàng dưới đây đã có được điều đó, thậm chí còn “xịn” hơn vì người cùng quê với chàng ta trong công ty không phải là đồng nghiệp mà là sếp.

Thế rồi như một định mệnh, người sếp ấy cất nhấc anh chàng lên làm thư ký riêng. Ôi, nghe đến đây thôi đã thấy sướng, cuộc đời màu hồng chắc chắn sẽ xuất hiện trong đầu của bất kỳ ai rơi vào trường hợp được đánh giá là may mắn như chàng công sở trên.

Làm thư ký cho sếp cùng quê, chàng công sở bị “củ hành” đến mức phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ tài xế cho đến quản gia - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cuộc đời không như là mơ, sau khi làm thư ký riêng cho sếp cùng quê một thời gian, anh chàng đã đăng đàn khóc kể về thực tế phũ phàng như sau:

“Có ai như em không? Có ông sếp cùng quê, thế là ông ấy kêu em làm thư ký cho ông. Từ việc lái xe, trà nước, nay em còn kiêm luôn quả quản gia. Hôm qua ông bực chuyện gì không biết, ông cáu với em. Bình thường em pha trà chẳng nói gì, nay em pha thì ông kêu mình ông uống mà sao pha lắm thế? 

Em chẳng biết nói sao luôn. Pha nguyên ấm trà nhỏ thì kêu pha lắm, pha ít thì sợ bị nói là hà tiện. Chả nhẽ em lại đập ấm trà đi. Tính đã không ưa lươn lẹo dẻo mồm lại còn kêu đi làm thư ký riêng”.

Làm thư ký cho sếp cùng quê, chàng công sở bị “củ hành” đến mức phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ tài xế cho đến quản gia - Ảnh 2.

Câu chuyện bi ai trên sau khi được chính chủ chia sẻ ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Và bất ngờ thay, cứ tưởng anh chàng sẽ được hội anh chị em công sở khuyên nghỉ nhưng không, bên dưới phần bình luận, hầu hết các ý kiến đều nói thế này:

“Nên nhẫn nhịn nha bạn. Sếp bạn là người sống cảm xúc, có khuynh hướng nội tâm nên thỉnh thoảng bị sếp cằn nhằn vài câu là chuyện thường, cũng không có gì to tát cả. Mai mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi”.

“Sếp tuyển bạn là có lý do đấy. Những người sống cảm xúc thường rất khó để làm thân với ai. Mình nghĩ sếp bạn coi bạn như anh em, người nhà nên mới có thái độ đó với bạn. Bởi nếu coi bạn là người xa lạ thì sẽ có khoảng cách vs bạn ngay từ câu nói. Lời khuyên là nên phớt lờ chuyện nhỏ, sếp mắng thì cứ cười. Vậy thôi”.

Làm thư ký cho sếp cùng quê, chàng công sở bị “củ hành” đến mức phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ tài xế cho đến quản gia - Ảnh 3.

“Sếp nào cũng thế bạn ơi, vui vẻ thì không sao, bực lên thì cái gì chả là cớ để nổi cáu. Quan trọng là lương của bạn thế nào, chả thấy than thở thì chắc cũng cao. Mà lương cao thì nghe mắng vài câu có là gì, nhịn để bảo vệ tài chính đi nào”.

“Dưới một người trên vạn người, mình thấy không sao cả. Trong công sở thì chuyện này cũng bình thường, còn nếu muốn không ai động đến mình thì phấn đấu làm sếp hoặc mở công ty riêng để được làm ông tổng”.

Các bình luận của dân mạng dường như chỉ xoay quanh câu nói rất nổi tiếng của các cụ “một điều nhịn chín điều lành”, huống hồ nhiều người còn khẳng định việc sếp cáu giận là chuyện thường ngày ở môi trường văn phòng công sở. Thôi thì không biết nói gì hơn, chỉ mạn phép xin thêm ý kiến của chị em: Chị em nghĩ sao về câu chuyện trên?

Chia sẻ