"Làm người vợ hiền, mẹ đảm là mục tiêu quan trọng nhất"

Lê Hường,

Ở tuổi ngoài 30, chị tự tin nhận mình "bà chủ" hoàn toàn chủ động về thời gian, gia đình, sức khỏe và tài chính. Để được như hôm nay chị phải cố gắng rất nhiều cả việc xã hội và bổn phận làm vợ, làm mẹ.

Từ người phụ nữ ham việc, nghiện việc...

Cái tên Nguyễn Thị Bích Liên không có gì xa lạ đối với những ai quan tâm đến Yoga và thiền. Chị không chỉ được nhiều người biết đến bởi sự thành công trong sự nghiệp, mà người ta còn nhắc tới chị với sự ngưỡng mộ về người phụ nữ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.

Chị Liên tự nhận mình là người ham việc và nghiện việc.
 
Sinh năm 1977, xuất thân từ vùng quê Thanh Hóa, thành công của một nữ doanh nhân ngoại tỉnh lập nghiệp giữa Thủ đô thật không đơn giản. Từ khi còn là sinh viên Khoa Quốc tế và Khoa Tiếng Anh, Đại học quốc gia Hà Nội chị đã sắp đặt cho mình một khung thời gian biểu kín mít. Chị Bích Liên tự nhận mình là "con người ham việc, nghiện việc". Cường độ làm việc của chị đều đặn từ 6h - 21h, ngày còn đi học thì sáng học, chiều học, tối đi dạy tại trung tâm tiếng Anh. Ra trường đi làm rồi lập gia đình, chị vẫn làm việc với cường độ ngày 15 tiếng: ban ngày chị đi làm tối học cao học và vẫn đảm đương chức trách của một người vợ hiền.
 

Vợ chồng chị Liên, anh Thắng cùng đi tu nghiệp Thạc sĩ bên Pháp.
 
Khi mang thai đứa con đầu lòng, để mang lại cho con sức khỏe và tinh thần tốt nhất ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chị đã chăm chỉ tìm hiểu về Yoga. Từ đó chị coi Yoga là một phần việc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bận rộn với công việc xã hội, việc gia đình, mỗi ngày chị vẫn dành 30 - 60 phút tập Yoga để mình thêm khỏe đặc biệt là đứa con yêu quý đang dần lớn lên trong mình được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất từ bản thân mình.
 
Chị Liên luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ người chồng yêu quý của mình.
 
Cuộc sống của chị hoàn toàn thay đổi khi chị hướng sự nghiệp của mình với Yoga. Tìm hiểu và gắn kết với yoga, thiền như một duyên nợ. "Ngày mang bầu cháu đầu lòng mình hay bị đau lưng, có hiện tượng về khớp, tim, đau đầu, huyết áp thấp, tìm hiểu về Yoga mình tự tập ở nhà để cải thiện sức khỏe. Hơn thế mình muốn sinh con ra, con được khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất", chị Liên cho biết.

Nhận ra nhiều lợi ích của Yoga với chị em phụ nữ cùng với sự hỗ trợ và động viên to lớn từ người chồng thương yêu của mình, chị Liên đã mạnh dạn mở công ty, hiện chị là Giám đốc và UVHĐQT Công ty cổ phần phát triển cá nhân Sen toàn cầu. Một trong những công ty đầu tiên về phát triển cá nhân. Với ý nghĩa, phát triển cá nhân vì gia đình và xã hội. Chị tâm niệm: "Bởi ở cuộc sống thực tế: không có nhà trường nào trên thế giới dạy con người về ta về hạnh phúc và sử dụng các kiến thức để trở nên thành công".

Và chị nghiệm ra triết lý sống: "Hạnh phúc của con người đầu tiên phải từ bản thân: Sức khỏe cả về thể chất, tinh thần, tâm lý và tâm linh phải đi từ cái gốc vấn đề từ bản thân. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi chồng tôi luôn ở cạnh và chia sẻ với tôi mọi vấn đề trong cuộc sống dù là nhỏ bé nhất".
 
... đến người vợ hiền, mẹ đảm

Chồng chị là ThS, BS chuyên khoa II Nguyễn Văn Thắng - bác sỹ phụ sản tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, cũng từng tu nghiệp tại Pháp. Anh chị quen nhau rất tình cờ như được sắp đặt trước, "khi đó tôi còn là sinh viên, dì tôi trong quê phải ra bệnh viện điều trị bệnh, anh là bác sĩ của dì. Tôi ở viện chăm dì, hàng ngày gặp anh rồi không biết duyên nợ thế nào, chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng không hay nữa" - chị Liên nhớ lại.
 
Gia đình hạnh phúc của nữ giám đốc Bích Liên.
 
Không chỉ có thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc gia đình đối với chị Liên cũng thật trọn vẹn. Với quan điểm rõ ràng "tình yêu là sự hy sinh chứ không phải cái mang lên cân đo đong đếm, anh Thắng là mối tình đầu và duy nhất của tôi". Yêu nhau 3 năm chị gật đầu lấy anh dù khi quyết định chị vẫn còn nhiều băn khoăn. Vì công việc của anh là bác sĩ sản khoa, tiếp xúc với phụ nữ thường xuyên nên cứ có cảm giác bị chia sẻ. Rồi thành vợ thành chồng về ở với nhau, gắn bó, hiểu nhau nhau nhiều hơn nên mọi thứ cũng qua. "Thời gian đầu vợ chồng thình thoảng cũng có lời qua tiếng lại vì áp lực công việc căng thẳng nhưng anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mình, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống" -  chị Bích Liên tự hào khi nói về người chồng của mình.

Hai thiên thần nhỏ là tài sản, niềm tự hào lớn nhất của chị.
 
Công việc xã hội chiếm gần hết thời gian của chị, có những lúc chị không đảm trách được tất cả việc nhà thì anh giúp đỡ. Cuộc sống gia đình càng thêm hạnh phúc khi chị sinh cháu trai đầu lòng, dành thời gian chăm con chị bắt đầu giảm dần công việc xã hội tập trung lo chăm sóc các con, chăm lo cuộc sống gia đình. Hiện tại, con trai chị (Cháu An) đã học lớp 4 và cô công chúa nhỏ (bé An) đã 6 tuổi. "Hai cháu nhà mình ngoan, học hành cũng khá lắm! Nhất là ngoại ngữ, các cháu tiếp thu rất tốt. Với tôi đó là cả gia tài! Là người phụ nữ, công việc xã hội quan trọng nhưng về nhà mình vẫn phải là người vợ hiền, mẹ đảm việc đó còn quan trọng hơn" - chị tự hào khi nói về hai thiên thần nhí của mình.
 
Hai anh em Minh An, Mỹ Tâm luôn thân thiết với nhau.
 
Từ khi lập gia đình chị tự đặt ra một nguyên tắc, bữa sáng, bữa tối ăn cơm cùng nhau để không khí gia đình thêm ấm cúng. Hôm nào cũng dậy từ 5h30 sáng nấu ăn sáng cho cả nhà, ăn xong đưa con đi học rồi đi làm luôn, chiều về đón con, nấu bữa tối rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Và từ một con người tham việc, nghiện việc chị đã biết cân bằng để vừa thành công mỹ mãn trong sự nghiệp và biết điều hòa ở từng thời kỳ để có một gia đình hạnh phúc như ý. 
 

Vừa đảm nhận chức vụ giám đốc, chị phụ trách việc đứng lớp Yoga
 
Trải qua nhiều thăng trầm, vất vả từ người phụ nữ của công việc ít có thời gian cho gia đình, hiện tại cuộc sống đã ổn định với một người chồng hết lòng yêu thương và chia sẻ với vợ cùng hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Chị tự hào vì bản thân đã hoàn toàn làm "bà chủ" về thời gian, gia đình, sức khỏe và tài chính.

Chị Liên cho biế: "Chị lập công ty vì sự đam mê. Mong muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội nhiều hơn. Chị mở nhiều lớp học miễn phí, tổ chức các hội thảo giúp chị em phụ nữ luôn hạnh phúc trong gia đình: Luôn hòa hợp với cộng đồng, gia đình chồng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan,... Đối với chị công việc cũng quan trọng nhưng làm người vợ hiền, mẹ đảm vẫn là mục tiêu quan trọng nhất".

Chia sẻ