Bố mẹ kỳ thủ nhí 8 tuổi tiết lộ bí quyết nuôi dạy con vô địch cờ vua thế giới

Thu Hương,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng, thành công của cô bé 8 tuổi vô địch thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã được nhen nhóm bằng chính niềm say mê đặc biệt với cờ vua kể từ khi cô bé mới chỉ 4 tuổi trong một gia đình có truyền thống về bộ môn này.

Profile:

Nguyễn Lê Cẩm Hiền

Sinh năm 2007 tại Quảng Ninh

Thành tích: 

Năm 2003: 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch trẻ châu Á U6 tại Iran.
Năm 2015: 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Singapore, HCB Giải trẻ châu Á tại Hàn Quốc và gần đây nhất là HCV lứa U8 Giải cờ vua trẻ thế giới tại Hi Lạp.

Trong giải cờ vua trẻ thế giới 2015 diễn ra từ ngày 25/10-5/11 vừa qua tại Hi Lạp, cô bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã trở thành một trong những ngôi sao sáng đại diện cho Việt Nam giành ngôi vô địch cờ vua lứa tuổi U8. Với tổng cộng 9 điểm sau 11 ván đấu, vượt qua cả đương kim vô địch lứa U8 châu Á người Trung Quốc, tấm HCV của Nguyễn Lê Cẩm Hiền cũng là tấm huy chương duy nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam trong lần ra quân này.

Ngó qua một số thành tích nổi bật của kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền mới thấy rằng thành công của cô bé ngày hôm nay không phải là một món quà bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống mà bắt nguồn từ chính sự khổ luyện trong suốt mấy năm trời. Bên cạnh đó, còn là sự quan tâm, hi vọng của những người thân yêu như ông bà, bố mẹ, thầy cô luôn sát cánh trong mọi chặng đường của cô bé.

vô địch cờ vua
Nguyễn Lê Cẩm Hiền nhận chiếc cúp vàng Giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi U8 vừa qua.

Được biết cô bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu cờ. Bố là đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Dũng, mẹ là kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên, không có gì lạ khi ngay từ 4 tuổi Cẩm Hiền đã sớm bộc lộ sự say mê với cờ vua thay vì các món đồ chơi khác.

Theo lời kể của anh Nguyễn Anh Dũng, từ năm 4 tuổi Cẩm Hiền đã được đích thân ông nội dạy chơi cờ. Hiền yêu cờ vua từ khi còn chưa biết học chữ. Vì thấy con quá mê cờ nên khi Hiền được 5 tuổi, anh Dũng đã đưa cô con gái rượu đi tập cờ vua tại trường năng khiếu thể thao tỉnh. Sau một năm tập luyện tại đây, với sự thể hiện tốt, Cẩm Hiền đã nhanh chóng được chuyển lên tập cờ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh. Từ đó đến nay, suốt 3 năm trời, anh Dũng vừa là cha vừa kiêm luôn vai trò Huấn luyện viên thường xuyên đưa con đi dự thi khắp các giải đấu trong nước và quốc tế.

Nói về cô con gái rượu, anh Nguyễn Anh Dũng vui vẻ cho hay ngoài đời, Cẩm Hiền cũng chỉ là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác, có lẽ do ảnh hưởng từ đam mê mà Hiền khá trầm tính và ít nói. Trái với tưởng tượng của mọi người về một “bà cụ non” nghiêm khắc, Hiền vẫn luôn bị thu hút bởi các trò chơi, bởi theo lời bố thì “trẻ con không phải ai cũng thích thú với môn cờ lắm đâu”. 

Ngoài thời gian đi học văn hóa ở trường, cứ 2 tiếng mỗi buổi tối, Cẩm Hiền cùng theo học với các bạn trong lớp cờ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Ninh. Ngoài ra, vì bố mẹ đều là những VĐV, HLV cờ vua nổi tiếng nên cũng thường xuyên theo sát trong mọi hoạt động của con để có thể uốn nắn ngay lập tức. 

Cứ khi nào thấy chuyên môn của con bị mắc ở đâu là vợ chồng tôi lại cùng xem xét và cùng con chỉnh sửa lại ngay. Chúng tôi rất quan trọng điều này bởi có như vậy thì mỗi vận động viên mới có thể ngày càng hoàn thiện mình. Mặc dù Hiền cùng học trong lớp như các bạn, nhưng tôi luôn coi con giống như các vận động viên bình thường khác, hoàn toàn không có ưu tiên gì đặc biệt. Đôi khi việc con gái cũng là một vận động viên còn khiến tôi có chút áp lực vì phải dạy dỗ con nghiêm khắc hơn nữa, nếu con mình mà dạy không nghiêm thì làm sao có thể dạy dỗ tốt con người khác được”, anh Anh Dũng bộc bạch.

vô địch cờ vua
Cẩm Hiền và bố (ngoài cùng bên phải) và các thành viên của đoàn Việt Nam trong chuyến thi đấu tại Hi Lạp.

Theo chia sẻ của bố mẹ, một ngày thông thường của Cẩm Hiền thường là đến trường vào hai buổi sáng chiều, đến buổi tối Hiền lại tiếp tục ôn luyện ở lớp cờ vua cùng bố và các bạn. Vào thứ 7, Chủ Nhật thì cô bé thường cố gắng làm xong hết các bài tập được giao để được đi chơi cùng bố mẹ. Công việc vốn bận rộn nhưng vợ chồng anh Dũng luôn cố gắng có thể ở bên và bảo ban con trong tất cả mọi việc. Ngoài thành tích đáng nể về cờ vua, Cẩm Hiền còn là một niềm tự hào của bố mẹ về học tập. Theo lời chia sẻ của bố Anh Dũng thì cô bé học tốt nhất ở hai môn Toán và Tiếng Việt.

Trong chuỗi ngày nghỉ học lên đường thi đấu, có lẽ việc học văn hóa của Cẩm Hiền là một trong những vấn đề nan giải nhưng anh Dũng cũng cho biết cho tới hiện tại, gia đình đã có cách thu xếp ổn thỏa. “Có lẽ việc phải ngắt đoạn chương trình học để lên đường thi đấu là một trong những điều hết sức bình thường trong cuộc sống của các vận động viên. Riêng cháu Cẩm Hiền thì có lẽ vì theo đuổi cờ vua nên cũng có chút lợi thế so với các bộ môn khác do cờ vua có tính logic cao. Mặt khác, chương trình học của bậc tiểu học không quá nặng, mỗi khi cháu thi đấu trở về, vợ chồng tôi luôn bảo ban cháu tập trung tối đa cho việc học để có thể bắt kịp các bạn. Cho đến giờ, tuy mới tham gia giải cờ vua trẻ thế giới về được ít ngày nhưng Hiền đã đuổi kịp chương trình học tại trường rồi”, anh Dũng vui vẻ cho hay.

Nói về bí quyết nuôi dạy con gái ngoan ngoãn, giỏi giang, anh Dũng hài hước chia sẻ: có lẽ nhiều người sẽ không tin nhưng kỳ thực thì bản thân vợ chồng anh không hề có một bí quyết gì đặc biệt trong việc dạy con cả. Tuy nhiên, anh luôn đề cao sự sát sao của bố mẹ trong việc chăm sóc con cái: “Tôi luôn ở bên con và biết được khi con yếu môn gì thì cả nhà sẽ cùng nhau góp ý, chỉnh sửa. Sở dĩ vì tôi biết rằng việc nuôi dạy trẻ cần sự tập trung và phải làm ngay. Tôi cũng không trực tiếp dạy dỗ con tất cả mọi điều, thay vào đó, tôi thường nhờ những người có chuyên môn tốt về lĩnh vực đó để giúp những chỗ con còn yếu”.

Mặc dù con gái đang là một ngôi sao mới trong làng kỳ thủ Việt Nam nhưng anh Dũng cho biết bản thân anh luôn mong con sẽ làm những công việc mà con cảm thấy thích thú: “Tôi luôn mơ ước con sẽ tiếp tục con đường kỳ thủ nhưng là một người bố, tôi biết rằng nếu gượng ép con sẽ có nhiều thứ không hay, vậy nên tôi mong con sẽ làm công việc mà cháu thích. Có lẽ đó là chuyện của tương lai xa thôi, chứ hiện tại thì cháu vẫn còn mơ mộng lắm, ngày trước cháu còn mơ sau này sẽ trở thành giáo viên, còn bây giờ có khi cháu muốn được trở thành kiện tướng cờ vua như bố, lúc lại nói rằng con muốn trở thành ca sỹ”, ông bố yêu con vui vẻ tâm sự.

vô địch cờ vua
Cẩm Hiền trong lễ nhận giải Vàng

vô địch cờ vua
Chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam

vô địch cờ vua
Nét mặt đăm chiêu của "bà cụ non" Cẩm Hiền khi thi đấu.

vô địch cờ vua
Ngoài đời, Hiền giản dị như các bạn cùng trang lứa khác.
Chia sẻ